Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2022] Chúc Gia Huy, 59 tuổi, từng là cảnh sát của Công an quận Triều Dương, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ông ta từng có thời điểm tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra vào tháng 7 năm 1999, ông ta đã quay lưng với pháp môn và tiếp tay cho chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên kiên định. Ông ta trở thành người cung cấp thông tin và sau đó là nhân viên của Phòng 610 thành phố Trường Xuân, trực thuộc Cục Tư pháp thành phố Trường Xuân.

Sau đây là một phần chi tiết về tội ác của Chúc trong việc bức hại các học viên bị giam giữ trong các trại tẩy não, trại lao động cưỡng bức và nhà tù kể từ năm 2003.

I. Những thủ đoạn mà Chúc sử dụng để lừa gạt và dụ dỗ các học viên từ bỏ đức tin

1. Nhằm khiến các học viên từ bỏ Pháp Luân Công, Chúc đã sửa đổi và bóp méo ý nghĩa các bài giảng của Pháp Luân Công, lừa các học viên tin rằng họ đã sai khi giữ vững đức tin của mình đối với Pháp Luân Công.

2. Chúc đưa tài liệu tẩy não của mình vào các mẫu báo cáo. Phòng 610 đã thu các bài phát biểu của ông ta và của một cư sĩ Phật giáo thành đĩa DVD, và phát chúng cho tất cả các trại lao động cưỡng bức ở tỉnh Cát Lâm.

3. Chúc bắt tay với lính canh để tra tấn thể xác các học viên. Ngay sau khi các học viên bị đưa vào cơ sở giam giữ, lính canh và cộng tác viên (là những cựu học viên đã từ bỏ đức tin giống như Chúc) sẽ phối hợp để tra tấn họ. Các hình thức tra tấn chủ yếu bao gồm: cấm ngủ, biệt giam, đánh đập, sốc điện bằng dùi cui và lao động cường độ cao. Khi sự tra tấn khiến trạng thái tinh thần và thể chất của các học viên bị đẩy đến cực hạn, Chúc sẽ xuất hiện và giả bộ quan tâm đến họ. Ông ta cố ý bẻ cong lời giảng của Pháp Luân Công và khiến các học viên cho rằng việc quay lưng chống lại đức tin của họ là điều có thể chấp nhận được.

4. Chúc còn đi tới các tỉnh xa như Chiết Giang và Quảng Đông để tìm mục tiêu và sách nhiễu các học viên đơn lẻ.

5. Với sự hiểu biết nhất định về Pháp Luân Công và các học viên, Chúc thường đưa ra những ý tưởng để tẩy não và tra tấn các học viên hiệu quả hơn.

II. Những tội ác của Chúc ở trong Trại Tẩy não thành phố Trường Xuân

Chúc bắt đầu làm việc tại Trại Tẩy não Trường Xuân sau năm 2004. Ông ta có những bài thuyết trình để tẩy não các học viên. Ông ta cũng phối hợp với nhân viên chính quyền để đe dọa các học viên bằng công việc, sự an toàn cá nhân và án tù, cũng như việc làm và cơ hội giáo dục của các thành viên gia đình họ.

Trong trại tẩy não, Chúc thường hợp tác với một nhóm trung tâm để nhắm mục tiêu và tra tấn một học viên cụ thể nào đó. Điều này gây áp lực to lớn về tinh thần và thể chất cho các học viên, họ có thể bị buộc phải từ bỏ việc luyện tập trái với ý muốn của họ.

Ông Vương Vĩnh Tường, ngoài 80 tuổi, bị bắt vào tháng 10 năm 2010 vì mang theo tài liệu Pháp Luân Công bên người khi đang trên đường tới Thượng Hải. Sau khi bị đưa về Trường Xuân, áp lực tinh thần đã khiến ông bị phát bệnh tim. Không muốn ông Vương chết trong trung tâm, trung tâm đã trả tự do cho ông. Sau đó Chúc đã đến nhà và tẩy não ông, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của gia đình ông.

Có lần Chúc còn mang theo một danh sách các học viên Pháp Luân Công và đi tới nhà từng người có tên trong đó để sách nhiễu và ép họ từ bỏ Pháp Luân Công.

III. Tội ác của Chúc ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu

Trước khi Trung Quốc bãi bỏ hệ thống trại lao động vào năm 2013, ở tỉnh Cát Lâm có 5 trại lao động cưỡng bức, nơi chuyên để giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, bao gồm Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu (dành cho nam), Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử (hay Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Cát Lâm), Trại Lao động Cưỡng bức Ẩm Mã Hà, Trại Lao động Cưỡng bức Phấn Tiến và Trại Lao động Cưỡng bức Vi Tử Câu. Ba trại đầu tiên thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Tư pháp tỉnh Cát Lâm.

Chúc được chỉ định làm trưởng Ban Giáo dục của Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu vào khoảng năm 2010. Ngoài việc tra tấn các học viên, ông ta cũng hỗ trợ chính quyền bức hại thân nhân của các học viên. Ông ta ép các trường ở địa phương phải đuổi học con cái của các học viên, buộc lãnh đạo đơn vị công tác phải sa thải, lục soát nhà và biển thủ tiền của họ.

Lính canh ở Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu còn sử dụng nhiều thủ đoạn gây hấn và bạo lực để chuyển hóa các học viên hơn cả Trại Tẩy não Trường Xuân.

1. Lính canh trại lao động và tù nhân làm việc theo nhóm để tra tấn các học viên, và ra lệnh cho họ viết báo cáo tư tưởng tuyên bố từ bỏ đức tin của họ hàng tuần.

Lính canh trại lao động đã sử dụng các biện pháp bạo lực để tra tấn học viên. Họ sốc điện các học viên bằng dùi cui điện cao thế; đánh đập họ bằng vật cứng như đai dây cu-roa chữ V, thanh gỗ, những bó dây; treo người lơ lửng; trói ở những tư thế gò bó trong một thời gian dài; và bức thực. Lính canh đã xúi giục những người bị giam giữ khác theo dõi và đánh đập các học viên. Vào mùa đông, lính canh lột quần áo và dội nước lạnh lên người các học viên. Sau mỗi cuộc tra tấn, các học viên thường bị chấn thương và Chúc sẽ lợi dụng nỗi sợ hãi và đau đớn của họ để gây áp lực buộc họ từ bỏ đức tin.

3. Nhân viên trại lao động cưỡng bức đã sử dụng việc tăng tiền lương, tiền thưởng và thăng chức cho lính canh, hay giảm thời hạn ngồi tù cho tù nhân để làm động lực để dụ dỗ, thúc đẩy họ tích cực “chuyển hóa” các học viên.

Chức trách trại lao động cũng thông đồng với lãnh đạo nơi công tác của các học viên và quan chức địa phương để bức hại họ. Tiền lương, tiền thưởng và cơ hội thăng tiến của lãnh đạo đơn vị công tác của các học viên và các quan chức địa phương có mối quan hệ mật thiết với cách mà họ hợp tác với chính quyền trong cuộc bức hại. Một số người sử dụng lao động đã buộc phải đình chỉ lương của các học viên hoặc sa thải họ. Một số thành viên gia đình của học viên cũng bị liên lụy.

IV. Tội ác của Chúc trong Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử

Theo đề nghị của Chúc, lính canh của Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử sẽ biệt giam các học viên ngay khi họ bị đưa đến, và có ba tù nhân theo dõi và tra tấn họ cả ngày lẫn đêm. Trong thời gian bị biệt giam, các học viên phải ngồi yên cả ngày trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, hoặc là bị tra tấn. Không ai được phép nói chuyện với những học viên từ chối từ bỏ đức tin.

ff6315365ccb8cfca93e9e08d932268e.jpg

Tái hiện tra tấn: Ngồi và đứng bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài

Chúc và những cộng tác viên khác tham gia tẩy não các học viên trong Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử vào tháng 4 năm và 5 năm 2006, và tháng 9 năm 2007. Ông ta tham gia tẩy não và tra tấn bà Trần Kính Vũ, bà Lý Tú Hồng, và bà Vương Băng năm 2008, và bà Lôi hiểu Đình vào tháng 4 năm 2009.

V. Tội ác của Chúc trong hai nhà tù Cát Lâm và Thạch Lĩnh

Chúc tham gia tẩy não các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Cát Lâm vào tháng 5 và 6 năm 2004. Ông ta cũng đi đến Nhà tù Thạch Lĩnh ở thành phố Tứ Bình và tra tấn ông Lương Chấn Hưng.

Năm 2002, ông Lương và các học viên khác đã chèn tín hiệu truyền hình cáp ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm để phát sóng chân tướng Pháp Luân Công, phản kháng sự vu khống tràn lan của chính quyền cộng sản đối với pháp môn này. Chính quyền đã bắt giữ và kết án ông 19 năm tù.

Ông Lương bị đưa vào Nhà tù Thạch Lĩnh vào tháng 8 năm 2005. Lính canh đã biệt giam ông và phân công 6 tù nhân giám sát ông. Họ cấm ông nói chuyện với mọi người ở trong nhà tù. Nếu ông Lương trao đổi dù chỉ bằng ánh mắt với một người nào đó, lính canh sẽ đánh cho đến khi mặt ông sưng vù biến dạng và lung lay răng.

Để phản bức hại, ông Lương bắt đầu tuyệt thực vào ngày 6 tháng 5 năm 2006. Lính canh đã cùm và xích ông vào giường khiến ông buộc phải đại tiểu tiện ra giường. Hàng ngày, tù nhân khiêng ông đến bệnh viện để bức thực. Sau khi bức thực, họ không rút ống dẫn thức ăn đang cắm vào dạ dày của ông nhằm khiến ông thêm đau đớn. Lâu ngày, khi chiếc ống đó bị phân hủy ở trong dạ dày, lính canh sẽ nhét một cái mới vào.

Mặc dù sức khỏe của ông ngày càng suy giảm sau nhiều tháng tuyệt thực, song hàng ngày các cộng tác viên vẫn đưa ông từ bệnh viện đến một căn phòng vắng vẻ để Chúc có thể tẩy não ông. Ông Lương từ chối nghe những oai lý tà thuyết mà họ rao giảng. Để tra tấn ông Lương thêm nữa, Chúc đã nhét một chiếc ống dẫn thức ăn cỡ lớn qua lỗ mũi vào trong dạ dày của ông để bức thực ông. Chúc bức thực ông Lương đến 10 lần một ngày, và việc đặt và tháo ống liên tục như vậy đã gây ra những cơn đau dữ dội cho ông Lương. Có lần trong khi bức thực, Chúc suýt làm đứt khí quản của ông Lương. Bởi vẫn kiên định đức tin, ông Lương bị chuyển tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh để tăng cường tra tấn. Cuối cùng, ông đã bị bức hại đến chết ở trong nhà tù này vào năm 2010.

VII. Sự bức hại vẫn tiếp diễn đến ngày nay

Trong những năm gần đây, Chúc vẫn phối hợp với các nhân viên chính quyền tỉnh Cát Lâm để bức hại học viên Pháp Luân Công.

Kể từ năm 2021 đến nay, các nhà lãnh đạo ở thành phố Trường Xuân đã ra lệnh cho Cục Giáo dục quận Khoan Thành tổ chức hai phiên tẩy não. Chúc và một cảnh sát đã giam giữ một học viên họ Phó và cố gắng lừa ông tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách đe dọa sẽ khiến ông bị mất việc.

Một học viên khác là ông Hứa Đức Vinh ở thị trấn Tần Gia Truân đã bị sách nhiễu và đe dọa nhiều lần kể từ tháng 1 năm 2022, trong đó có một vụ sách nhiễu do Chu và 6 người khác thực hiện vào ngày 6 tháng 1.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/27/445384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/30/202531.html

Đăng ngày 22-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share