Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2022] Mười học viên Pháp Luân Công ở quận Ngạnh Tú, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt tại cùng một thời điểm vào (khoảng 7 giờ tối) ngày 26 tháng 9 năm 2022.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, nhiều máy tính, máy in và đầu ghi đĩa DVD của các học viên. Tại thời điểm cảnh sát đưa các học viên tới đồn công an, ở đó đã có sẵn nhiều giấy tờ đã chuẩn bị từ trước. Qua đó, người nhà của các học viên nghi ngờ rằng cảnh sát đã theo dõi các học viên bằng cách nghe trộm điện thoại của họ và đã có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc truy bắt này.

Bà Lý Tố Mai (ngoài 50 tuổi), một người giúp việc chăm sóc người già, đã bị bắt khi đang làm việc. Sau đó, cảnh sát đã đưa bà về nhà bà để lục soát. Cảnh sát tịch thu nhiều đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công của bà và chất đầy chúng vào hai chiếc hộp. Lúc đó, một nhóm cảnh sát khác đã lục soát xong ngôi nhà của người hàng xóm của bà là bà Tang Vĩnh Kiện (ngoài 50 tuổi). Cảnh sát rời đi với hai chiếc xe chở đầy đồ lấy từ nhà của bà Tang. Cả bà Lý và bà Tang hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Thanh Uyển. Khi gia đình đến đó để yêu cầu trả tự do cho hai bà, lính canh nói rằng họ sẽ phản hồi họ sau một tháng nữa.

Hai học viên khác sống ở gần họ cũng bị bắt, nhưng chưa rõ tình huống cụ thể.

Sau khi hơn 10 cảnh sát khác đột nhập vào nhà ông Vương Á Dân, họ đã chặn người đàn ông lớn tuổi đang gặp khó khăn khi đi lại này bằng vài chiếc bàn, rồi dành hai giờ tiếp theo để lục soát nhà của ông. Khi ông cụ hỏi danh tính cảnh sát, họ trả lời rằng họ là “Vương Tiểu Nhị, Vương Tiểu Quân và Lý Tôn Thụ”, nhưng thực chất đây là những cái tên giả thường được sử dụng ở Trung Quốc.

Khi hàng chục cảnh sát ập vào nhà bà Trương Thục Phương, bà và chồng bà đang ăn tối. Ngôi nhà nhỏ của họ bỗng chốc trở nên rất đông đúc với sự hiện diện của cảnh sát. Sau cuộc đột kích, cảnh sát bắt bà Trương đến đồn công an để thẩm vấn và yêu cầu bà ký tên vào biên bản tịch thu. Họ ra quyết định tạm giam bà 9 ngày nhưng miễn chấp hành án vì lý do tuổi tác. Bà đã trở về nhà sau hai giờ ở đồn công an. Bà đã quay lại đó vào ngày hôm sau và lấy lại hơn mười cuốn sách Pháp Luân Công của mình và một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Các học viên khác bị bắt vào buổi tối cùng ngày bao gồm bà Lý Tú Chi, bà Trương Hỷ Mai và hai học viên khác sống ở gần bà Trương (không rõ danh tính). Cảnh sát cũng lục soát nhà của mẹ bà Trương nhưng không bắt giữ bà cụ do tuổi tác đã cao. Bà Trương đã bị giam trong Trại tạm giữ Thanh Uyển 5 ngày và hiện đã được thả.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/8/450543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/11/204254.html

Đăng ngày 16-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share