Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 08-10-2022] Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2022, hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luyện công cùng nhau ở trung tâm Sydney.

Màn luyện công tập thể này khởi đầu cho chuỗi sự kiện trong ba ngày, trong đó có lễ mít-tinh và diễu hành. Từ sau đại dịch, đây là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc hội tụ tại Sydney. Họ cũng tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên tại Úc vào cuối tuần.

Âm nhạc luyện công tường hòa, những chiếc áo vàng rực rỡ bắt mắt và những động tác luyện công đồng bộ đã thu hút sự chú ý của du khách cũng như người dân địa phương. Nhiều người bày tỏ nguyện vọng được học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

de4e58d033adbea52b2866ca3b7f8289.jpgbab251975bf81646df70b1e8fbf812bb.jpg

3ad493e2602cd3f499bd54cf10d0c62c.jpg

Hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tại Sydney sáng ngày 7 tháng 10

Người dân địa phương: Cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ

“Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ và thánh thiện”, ông John Carlo Garza, một cư dân Sydney chia sẻ khi xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công. “Tôi cảm thấy họ [mặc áo vàng] giống như ánh nắng vàng xuyên qua những đám mây đen.”

Ông Garza cho biết chủ nghĩa cộng sản là tà ác, và ông hoàn toàn phản đối cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Ông nói: “Chế độ cộng sản đáng bị loại bỏ.”

Cô Dianne Zammit, giáo viên nghệ thuật của một trường trung học, cũng bị thu hút bởi những chiếc áo phông màu vàng rực rỡ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết: “Màu vàng đó rất bắt mắt. Trông thật tuyệt vời.“

Cô chia sẻ: “Trong cuộc sống bận rộn, nếu có thể ngồi thiền như họ, dù chỉ trong một thời gian ngắn cũng sẽ mang lại sự thanh bình và tĩnh lặng cho cơ thể và tâm trí.” Cô nói nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì cộng đồng của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.

Cô tiếp tục: “Tôi rất buồn khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chưa từng có cuộc đàn áp nào trầm trọng như cuộc bức hại này ở Trung Quốc. Vì những tin tức như vậy hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, những sự kiện như thế này là một lời cảnh tỉnh người dân [Úc] -rằng tất cả những điều đáng buồn này vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Du khách: Họ lan truyền sức mạnh của thiện tâm

26dff03b5fd92ca4bf856ecac6523353.jpg

Cô Leah Baker, một người đam mê chạy bộ

Đây là lần đầu tiên cô Leah Baker nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp thiền định, và cô dừng lại để xem khung cảnh tường hòa này. Cô cho biết: “Tôi dừng chạy, và quan sát kỹ hơn. Tôi lập tức cảm thấy một nguồn năng lượng tuyệt vời, thật dễ chịu.”

Cô Baker cho biết cô đã từng nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, vì cô từng có những người bạn Trung Quốc.

Cô Baker cho hay cô rất ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã truyền rộng giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn cho thế giới. Cô nói: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là những giá trị truyền thống tích cực và phổ quát.”

Anh Jefreg, một du khách đến từ Macedonia, đã nhìn thấy nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung ở trung tâm Sydney. Anh cảm thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang truyền rộng sức mạnh của thiện tâm. Anh nói Chân-Thiện-Nhẫn cần được tôn trọng.

5f79b4d3d088f87989b6c52a3b8d2a18.jpg

Bà Cathy và ông David

Bà Cathy và ông David cũng bị thu hút bởi khung cảnh luyện công thanh bình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn thấy các học viên lặng lẽ ngồi thiền trong khu vực trung tâm thành phố, bà Cathy thốt lên: “Cảnh tượng này đẹp quá.”

Bà cũng nói với một học viên: “Dự báo thời tiết cho thấy có mưa cho đến cuối ngày hôm nay. Nhưng các bạn thật may mắn khi mặt trời đã lên rồi. Chúa đã phù hộ cho các bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/8/450556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/10/204244.html

Đăng ngày 12-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share