Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 30-09-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì tham gia các hoạt động giảng chân tướng hàng tuần tại trung tâm thành phố Munich. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 23 năm và tội ác thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống vì lợi nhuận được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn.

Từ tháng 7 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Karls, Cung điện Munich, Nhà hát bang Bavaria, Harras, Quảng trường Marien, và trong lễ hội Oktoberfest. Nhiều người dân địa phương ủng hộ các hoạt động của các học viên và ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

a7e28c5d7b02fae99944d8cc316c6b4e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện tại Quảng trường Karls hôm 25 tháng 9

923fe8543c7feb869f23315cd965d433.jpg

1ddaf630a43ae25453253284fe11b006.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên phố Sendlinger Strasse tại trung tâm thành phố, một điểm tổ chức của Lễ hội Oktoberfest, hôm 17 tháng 9

5ce35f149c78800e83d1dd8283ea6741.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Marien hôm 27 tháng 8

47bd63a3198ec019c03ae809b7f460a4.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp tại Harras hôm 6 tháng 8

f6e774104e2a81899a5479d18c851518.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trước Cung điện Munich và Nhà hát bang Bavaria hôm 30 tháng 7

0be755c48bee939afce515947a15c00a.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Đại Pháp tại Quảng trường Karls hôm 23 tháng 7

beabb3bc71237dfc10c57940e272f536.jpg

Một số cô gái trẻ ký tên vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

b7904521cfa7b48b9270c5d768c10601.jpg

9f9d0fb60d454f6f45c062a5b71c0f6a.jpg

e2221f0212285983bb584ece53ee2d72.jpg

b55c2d831730be707e28c1e397552a67.jpg

Người dân địa phương trò chuyện với các học viên và ký vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Một người phụ nữ Trung Quốc rơi nước mắt: “Sự kiên trì của các bạn rất đáng ngưỡng mộ”

Một phụ nữ Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin của các học viên ở Quảng trường Karls và bắt đầu trò chuyện với một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã rất xúc động và trò chuyện với học viên kia một lúc lâu. Cô nói với đôi mắt ngấn lệ: “Các bạn đã kiên trì suốt 20 năm. Không nhiều người có thể làm được điều này. Tôi không nghĩ tôi có thể kiên trì được như các bạn. Nỗ lực kiên trì của các bạn rất đáng khâm phục.”

Cô là độc giả lâu năm của Epoch Times, và đã thoát xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó từ lâu. Cô nói cô đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và đã cố gắng hết sức để thông tin cho bạn bè và gia đình về điều đó. “Bản chất của ĐCSTQ là xấu xa. ĐCSTQ không đại diện cho người dân Trung Quốc.”

Nhà tạo mẫu tóc: Năng lượng chữa bệnh giúp con người luôn bình an

cc53aa82b41819726eeefdb40c457b58.jpg

Cô Naja Gourdoud, nhà tạo mẫu tóc, ủng học nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc kêu gọi chấm dứt bức hại

Cô Naja Gourdoud đã bị sốc khi nhìn thấy những bức ảnh cô Cao Dung Dung bị bức hại được trưng bày ở Quảng trường Marien. Cô đặt một thiên thần làm bằng sứ bên cạnh bức ảnh, sau đó bước đến quầy thông tin và ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. “Tôi phản đối hành động tàn bạo này. Điều này thật đáng sợ. Điều này thật không bình thường.”

Khi biết ĐCSTQ đã bức hại một nhóm người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như vậy trong suốt 23 năm, cô Naja phát biểu: “Làm sao điều này có thể xảy ra được chứ? Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tốt đẹp. ĐCSTQ không thể cấm mọi người tuân theo những nguyên lý ấy. Họ đang đi ngược lại Thiên ý. Thần sẽ ngăn cản điều này.”

Có hai quầy thông tin của học viên Pháp Luân Đại Pháp nằm đối diện nhau. Một bên là nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do ĐCSTQ hậu thuẫn, trong khi bên kia giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với các biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên cũng biểu diễn diễn các bài công pháp. “Tôi có thể cảm nhận được hai loại năng lượng khác nhau”, cô Naja cho biết. “Ở một bên, tôi cảm thấy rất buồn và đau khổ.” Cô mỉm cười và chỉ về phía giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, “Bên này có năng lượng chữa bệnh. Bầu không khí rất thanh bình và làm cho người ta cảm thấy thoải mái.“

Biên tập viên đã nghỉ hưu: Thế giới nên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc

4e7148b92e1fbce1eab2d632c31c2cb7.jpg

Bà Babara Pohlman

Bà Barbara Pohlman là một biên tập viên đã nghỉ hưu. Bà đi ngang qua quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Marien vào ngày 27 tháng 8 năm 2022.

Bà Pohlman cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp trông “rất tĩnh lặng và thanh bình” khi biểu diễn các bài công pháp. “Tôi ngạc nhiên về khả năng tập trung của họ. Đây là điều mà tôi còn thiếu.”

Khi biết về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ, bà Pohlman nói: “Tôi không hiểu tại sao họ lại chống lại nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vì đó là những nguyên tắc tốt và các học viên trông rất ôn hòa.”

Bà Pohlman đã đến Hồng Kông cùng con trai khi nơi đó vẫn còn là một vùng đất tự do. “Tôi thích đi du lịch Hồng Kông. Tuy nhiên, tôi không thể giao tiếp với người dân Hồng Kông, và hiểu được nỗi khổ của họ.”

Bà đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt thu hoạch nội tạng và nói: “Tôi vô cùng sợ hãi. Điều này thật kinh khủng. Những hành động tàn độc này thực sự khiến tôi bị sốc. Mọi người và cộng đồng quốc tế nên ngăn chặn điều ấy. Nó thật là vô nhân đạo.”

“Cảm ơn bạn đã nói cho tôi chi tiết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp”

Một người đàn ông và một phụ nữ khoảng 30 tuổi đến từ Thụy Sĩ đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhà hát bang Bavaria. Họ vừa mua sắm xong và quyết định nói chuyện với các học viên. Người đàn ông rất vui khi nghe về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông vui vẻ nói: “Đây là những nguyên tắc phổ quát tốt đẹp.” Cả hai cùng bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

Họ không tin khi biết về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Các học viên kiên nhẫn giải thích chi tiết, từ việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cho đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên. Cả hai đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống.

Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, người phụ nữ ôm lấy người học viên. Cô nói: “Cảm ơn bạn đã nói cho tôi biết chi tiết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn bạn đã giải thích mọi thứ, và đề nghị chúng tôi ký vào bản kiến ​​nghị.” Người đàn ông cũng ôm lấy người học viên. Người học viên cảm thấy rất xúc động, và muốn nhiều người hơn biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Doanh nhân Đức: Biết rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ từ lâu

Ông George và vợ đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông George đang kinh doanh ở Trung Quốc.

Khi các học viên đề cập rằng mọi người đang bị bức hại vì thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông George cho biết: “Tôi biết về điều này. ĐCSTQ gây ra tai tiếng vì nó đã đi sai đường suốt một thời gian dài. Đây là chế độ chuyên chế và nó chỉ đang bảo vệ những gì nó muốn bảo vệ.” Ông đồng ý rằng người Đức cần phải nhận thức đầy đủ về bản chất xấu xa của ĐCSTQ, và không bị ĐCSTQ lừa dối. Ông cười và nói: “Tôi đã biết về bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/30/450261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/7/204186.html

Đăng ngày 12-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share