Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 04-10-2022] Từ ngày 22 – 25 tháng 9 năm 2022, Hội chợ Sách Gothenburg 2022 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển. Các học viên Pháp Luân Công đã mang Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) tới hội chợ sách này. Nhiều du khách đã cảm động đến rơi lệ trước những câu chuyện đằng sau các tác phẩm trong triển lãm.

Trong hội chợ sách năm ngoái, Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren đã thu hút nhiều người đến tham quan, vậy nên năm nay ban tổ chức hội chợ đã bố trí phòng triển lãm ngay cạnh trung tâm dịch vụ khách hàng của hội chợ. Ban tổ chức ước tính hội chợ sách năm nay có hơn 82.000 người tham dự.

b171be369b81c800746e7c1094889d11.jpg

0a4ed1220e68a2618c8db96aa16e5445.jpg

232d82f84d3b455d93dc88c359ca7018.jpg

2022-10-3-sweden-huazhan_04.jpg

Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren

Cô Helen dừng lại ở triển lãm và chăm chú xem từng bức tranh. Cô cũng lắng nghe lời giải thích của người hướng dẫn về những điều truyền đạt qua các tác phẩm.

fa3c10b859b5b8a2105950fa3f898fb7.jpg

Cô Helen (bên trái) xúc động trước những bức tranh

Cô Helen cho biết: “Hôm nay, tôi cảm thấy có một điều đặc biệt đã thu hút tôi đến đây. Hiện giờ tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa của mỗi bức tranh. Trường năng lượng ở đây thật đặc biệt.” Cô vừa có chút thích thú vừa xúc động đến rơi lệ bởi các tác phẩm ở triển lãm.

Sau đó, cô rất quan tâm lắng nghe khi một học viên giải thích về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Cô Helen quan tâm đến Pháp Luân Công và cho biết chắc chắn cô sẽ học môn này.

Cô hào hứng nói, “Tôi đã hiểu ra mục đích của việc tôi đến hội chợ sách hôm nay” và cô đã chụp ảnh cùng một học viên.

Sinh viên nghệ thuật tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Cô Kristina, một học viên tham gia triển lãm, là giáo viên múa ba lê và biên đạo múa. Cô ấy đứng trước một bức tranh và nói với người xem rằng vì ĐCSTQ biết các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, nên nó đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để thu lợi nhuận béo bở. ĐCSTQ che đậy tội ác giết người của nó và ngăn chặn các cuộc điều tra độc lập của các tổ chức nước ngoài. Nhiều cơ quan lập pháp, quốc hội và ủy ban nhân quyền quốc gia đã thông qua các nghị quyết lên án tội ác của ĐCSTQ.

5a449efb60bfdb5a2dc44b8f782ab055.jpg

Cô Kristina nói về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ với một sinh viên nghệ thuật (bên phải).

Các bạn trẻ chăm chú lắng nghe và cho biết họ rất xúc động trước ý nghĩa sâu sắc của mỗi bức tranh. Một sinh viên cho biết: “Các bức tranh có bố cục hoàn hảo và nội dung phong phú.”

Nhà xuất bản nội dung người Pháp ca ngợi các tác phẩm

Một nhà xuất bản nội dung người Pháp đã đến xem triển lãm và cho biết bà rất xúc động trước những tác phẩm được trưng bày. Bà ca ngợi kỹ năng tuyệt vời của các nghệ sỹ. Bà nhận xét, “Những bức tranh này có thông điệp mạnh mẽ và khiến mọi người xúc động.”

0e0d3f6b9dba5aebba6d1e4664590ab3.jpg

Nhà xuất bản nội dung người Pháp (bên phải)

Nhiều người xem bày tỏ sự cảm kích rằng các nhà tổ chức triển lãm đã cho họ cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người tổ chức: Triển lãm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Cô Ann, nghệ sỹ điêu khắc chuyên nghiệp người Thụy Điển, là một trong những người tổ chức cuộc triển lãm này. Từ năm 2011 đến nay, cô đã đồng tổ chức 35 cuộc triển lãm nghệ thuật cùng các học viên Pháp Luân Công để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

cb8a3b09738873c1626a08cbb544c4e1.jpg

Nhà tổ chức, cô Ann (bên phải)

“Tôi hy vọng thông qua triển lãm nghệ thuật này, mọi người có thể tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công,” cô Ann nói. “Chúng tôi kêu gọi có thêm nhiều người tốt tham gia trợ giúp chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần..

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/4/450407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/9/204216.html

Đăng ngày 11-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share