Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 05-10-2022] Ngày 2 tháng 10 năm 2022, cờ và biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp đã giăng đầy Đại lộ 8 ở Brooklyn, New York, tiếng chiêng, trống vang vọng tới khắp các tòa nhà quanh đó. Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn dưới trời mưa để phổ biến thông tin về cuộc bức hại kéo dài 23 năm đối với môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc. Cuộc diễu hành được tổ chức cũng để chúc mừng 400 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người qua đường dừng chân xem cuộc diễu hành và tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo.

1fba3d79815b3403bffa123a1d7d758c.jpg

97961a5dd721b1f4b1a251df91e70078.jpg

0cfd6c629e51f75ebcc024f2cf07af1a.jpg

ba14dc91f9c5b7340bb31087ce64456f.jpg

2a88dae9690d77e6392218b151c19e86.jpg

3658576061e1c50969f7c511fcfe1971.jpg

870fd41f9accad576b983973e397693a.jpg

3dac653cfde13ec27f3a7a4526a1a994.jpg

d8aad8bb388df8e50f9e7b6f4b4e7e7b.jpg

bcdb2c6ba5608d659a876d3d769e7215.jpg

a586c8b47c01a3a3cf8b9f628ccafaf8.jpg

da4590f78055dc99fb1cfaf21cb87b05.jpg

17888890ff45a62e8bd0258a7112635b.jpg

3a3fa51e4d2b5f82145eab1c0ad01928.jpg

38638ca66def455d0aeff50432a5e415.jpg

965ddcfd4b91d69870cfe108208229d1.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn dọc theo Đại lộ 8 ở Brooklyn, New York vào ngày 2 tháng 10 năm 2022.

Đoàn diễu hành đi qua Đại lộ 8 và từ Đường 68 tiến vào Đường 42. Mặc cho trời mưa, các biểu ngữ và áp phích rưc rỡ cùng âm nhạc vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, tiếp theo là mô hình cỡ lớn cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra còn có đội múa rồng Trung Quốc, mô hình Pháp Luân đang xoay chuyển, thuyền Pháp, đội trình diễn các bài công pháp, đội cờ và các biểu ngữ có nội dung: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” và “Thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Đội trống lưng làm cuộc diễu hành thêm phần rộn rã với nhịp trống gây phấn chấn tinh thần.

Đoàn diễu hành gồm các học viên từ 70 tuổi đến những em bé mới chập chững và các đôi vợ chồng trẻ mang theo con trên xe đẩy. Mưa không làm họ bận tâm, bởi họ đều mong muốn cho mọi người biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo trong sáng, hùng tráng, nhịp trống lưng vang dội, những biểu ngữ khí thế, điệu múa rồng vui nhộn và những bông sen rực rỡ, xinh đẹp. Nhiều người tụ lại chụp hình và quay video về cuộc diễu hành. Một số lặng lẽ đứng xem dưới mái hiên các tòa nhà.

Một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã phát tờ thông tin cho người qua đường và giải thích lý do tại sao mọi người cần thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. “ĐCSTQ quyết định bức hại những người tốt. Thiên đường sẽ sớm xóa sổ nó và các thành viên của nó. Hơn 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ để khỏi bị kéo theo nó xuống địa ngục. Họ đã chọn cho mình một tương lai tươi sáng.” Mọi người lắng nghe và gật đầu đồng ý. Gần 100 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ ngày hôm đó.

“Các học viên đúng là đang cứu người”

Cô Cát Lệ Phương (葛丽芳) đến từ Flushing đã xem cuộc diễu hành. Cô cho biết: “Các học viên không ngừng nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc suốt 23 năm qua. Họ dựng quầy thông tin ở Flushing, quanh năm, ngày nào họ cũng có mặt ở đó, dù mưa hay nắng. Họ đúng là đang cứu người. Hơn 1.000 học viên ra ngoài trời mưa chỉ để giúp cảnh tỉnh những ai vẫn còn tin vào tuyên truyền và dối trá của ĐCSTQ.”

Chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại

Cô Lưu (刘) đã xem cuộc diễu hành cùng con nhỏ. Cô cho biết, hồi còn ở Trung Quốc, cô đã tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ và không thể hiểu vì sao rất nhiều người, đặc biệt là những người trí thức có trình độ học vấn cao, vẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bất chấp sự bức hại của ĐCSTQ. “Sau khi sang Mỹ, tôi mới biết được sự thật đã diễn ra trong cuộc bức hại. Lương tâm tôi thấy bứt rứt. Tôi đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố Tàu và thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên ĐCSTQ. Tôi cầu chúc cho đất nước Trung Quốc những điều tốt đẹp nhất và tôi muốn cuộc bức hại phải chấm dứt”, cô nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần..

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/5/450443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/7/204193.html

Đăng ngày 10-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share