[MINH HUỆ 19-07-2011] Ngày 17 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công ở khắp Nhật Bản đã tổ chức một lễ diễu hành lớn ở Tokyo nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

2011-7-18-minghui-japan-720-01--ss.jpg

2011-7-18-minghui-japan-720-01--ss.jpg

2011-7-18-minghui-japan-720-02--ss.jpg

2011-7-18-minghui-japan-720-03--ss.jpg

2011-7-18-minghui-japan-720-04--ss.jpg

2011-7-18-minghui-japan-720-05--ss.jpg

2011-7-18-minghui-japan-720-06--ss.jpg

2011-7-18-minghui-japan-720-07--ss.jpg
Diễu hành

Lễ diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ chiều và đi qua những đường phố đông đúc nhất ở Tokyo. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu nhóm. Theo sau đoàn nhạc, các học viên cầm các bức ảnh của những người đã bị tra tấn đến chết. Cũng có một đội cầm biểu ngữ. Một số phát ngôn viên đã nói sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Các học viên cũng phát các tài liệu giảng rõ chân tướng.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời là 95 độ F, nhiều người đã ra ngoài, vì đó là một kỳ nghỉ cuối tuần dài ở Nhật Bản. Nhiều người đã xem diễu hành và đọc các tài liệu Pháp Luân Công. Nhiều du khách và sinh viên Trung Quốc cũng vui vẻ nhận các tài liệu. Nhiều người trong số họ nói rằng họ muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Nhiều người Nhật Bản đã bị sốc bởi sự tàn bạo của cuộc bức hại. Một phụ nữ trẻ nói rằng cô đã đến Trung Quốc và đã nghe về cuộc bức hại. Với cô, thật không thể tin được rằng người dân Trung Quốc không có tự do tín ngưỡng. Cô nói: “Người dân ở Hồng Kông có tự do, nhưng người dân ở Trung Quốc thì không. Họ không chỉ không có tự do tín ngưỡng, mà chính quyền còn bức hại họ. Điều đó cho thấy nó là một chính quyền độc tài.

Hơn 12 năm qua, cảnh sát Nhật Bản đã góp phần giữ gìn trật tự và hướng dẫn giao thông tại tất cả các hoạt động quy mô lớn Pháp Luân Công. Một cảnh sát nhận xét rằng ông đã nhìn thấy Pháp Luân Công nhiều lần. “Lúc đầu tôi đã không biết họ là ai, nhưng sau đó tôi biết rằng họ là những người rất tốt. Tôi cảm thông với họ, và tôi cũng ủng hộ họ. Tôi ngưỡng mộ sự ôn hòa, niềm tin vững chắc và lòng can đảm của họ.”

Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn còn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Ông Dai Xianbing, một học viên sống ở Nhật Bản, nói với phóng viên rằng anh trai ông, Dai Xianxi, cũng là một học viên, đã bị bắt ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, ngày 26 tháng 5, khi ông đang phát các tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Công. Ông vẫn còn bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ở Đông Quan. Gia đình ông đã gọi đến đồn cảnh sát, hỏi lý do tại sao ông bị bắt, nhưng họ không bao giờ đưa ra câu trả lời. Họ thậm chí không biết ai đang xử lý trường hợp của ông. Ngày 12 tháng 7, họ đã thông báo rằng ông Dai Xianxi đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

2011-7-18-minghui-japan-720-08--ss.jpg
Ông Dai Xianbing đang cầm bức ảnh của anh trai ông, Dai Xianxi

Ông Dai Xianbing đã tham gia lễ diễu hành lớn. Ông nói: “Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc hiện vẫn đang tiếp diễn. Tôi kêu gọi tất cả mọi người giúp chấm dứt nó.”

Cô Ge, một học viên sống ở Nhật Bản, nói rằng em gái cô, người cũng tập Pháp Luân Công, đã bị kết án ba năm vì phát các tài liệu Pháp Luân Công. Cô vẫn bị giam giữ trong nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc. Mẹ cô, một học viên, thường xuyên bị công an địa phương sách nhiễu. Cô Ge cho biết: “Cuộc bức hại đã diễn ra trong 12 năm. Rất có ý nghĩa để chúng tôi tổ chức các hoạt động vào ngày 20 tháng 7, để người dân Nhật Bản, cũng như Trung Quốc, sẽ biết về nó và giúp chấm dứt nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/19/法轮功学员东京游行-吁制止中共迫害(图)-244121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/21/126877.html

Đăng ngày 24-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share