Bài của Ying Xin, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-07-2011] Tiến sỹ Jing Zhi, một học viên Pháp Luân Công ở Ottawa sống trong cùng một quận với Ngoại trưởng, ông John Baird, đã kêu gọi Ngoại trưởng công khai đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chuyến thăm của ông đến Trung Quốc tháng này. Bà cũng nhờ ông đề nghị trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù, bao gồm 12 học viên có thân nhân ở Canada

Anh họ của tiến sỹ Zhi, ông Han Yu, là một học viên Pháp Luân Công ở Huajia, thị xã Liujianfang, huyện Liaozhong, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã bị cảnh sát bắt giam vì tập Pháp Luân Công một tháng trước, và vẫn đang bị giam giữ.

2011-7-14-minghui-canada-ottawa--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi Ngoại trưởng công khai đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chuyến thăm của ông đến Trung Quốc tháng này, và yêu cầu trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm.

Tiến sỹ Zhi nói rằng vào đêm ngày 13 tháng 6 năm 2011, cảnh sát đã đến bắt anh họ bà đi và giam giữ ông. Gia đình ông không được phép đến thăm ông. Gia đình ông đã kiến nghị với cảnh sát và được trả lời rằng ông không thể được thả vì ông không chịu từ bỏ niềm tin của mình.

Tiến sỹ Zhi nói: “Anh họ tôi đã trở nên khỏe mạnh sau khi tập Pháp Luân Công, và cởi mở hơn. Ông đã bị mất tự do vì niềm tin của mình. Đây chỉ là một ví dụ trong số hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại vì niềm tin của họ. Trong cuộc bức hại kéo dài 12 năm qua, hàng ngàn học viên ở tỉnh này đã bị giam giữ, cầm tù, bị đưa đến những trại lao động cưỡng bức, và bị tra tấn. Một học viên khuyết tật đã bị kết án 5 năm tù. Một số đã bị tra tấn đến chết trong tù.

Có ít nhất 12 học viên có thân nhân ở Canada đã bị cầm tù ở Trung Quốc. Ông Lizhi, anh trai của ông Lizhong đã bị kết án  ba năm ở nhà tù Jiuquan, tỉnh Gansu. Tôi đề nghị Ngoại trưởng Baird đề cập đến việc bức hại các học viên Pháp Luân Công này.”

Ông Xun Li, chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 6: “Thời gian mà Ngoại trưởng Baird viếng thăm Trung Quốc (Ngày 16 đến 20 tháng 7) là đánh dấu năm thứ 12 cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”
Ông tiếp tục: “Chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng đây là thời điểm tối ưu để ngoại trưởng của chúng ta trực tiếp lên tiếng  bảo vệ nhân quyền cho các học viên Pháp Luân Công. Nó cũng sẽ làm tăng vị thế của Canada về vấn đề nhân quyền.”

Tội diệt chủng các học viên Pháp Luân Công là một tội ác chống lại loài người. Tại lễ kỷ niệm lần thứ mười hai cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, Canada sẽ lên tiếng vì những  người dân Trung Quốc đang phải chịu đau khổ để bảo vệ nhân phẩm.”

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng 66% những người bị tra tấn trong tù là các học viên Pháp Luân Công.

Ông Li đã chỉ ra: “Cuộc bức hại này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc. Trong 12 năm qua, Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc đã tiến hành giám sát các học viên Pháp Luân Công ở Canada, truyền hận thù, gây sức ép để Canada giữ im lặng về những tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ, bằng cách sử dụng sức ép ngoại giao và các lợi ích kinh tế.”

Ông kiến nghị rằng Ngoại trưởng Baird phải hiểu rõ về những thủ đoạn của ĐCSTQ. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ Canada biết được bản chất của ĐCSTQ và không bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và những lợi ích kinh tế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/14/心系遭迫害亲人-加学员吁访华外长援助(图)-243940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/15/126718.html

Đăng ngày 22-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share