Bài của Xia Yun ở Yunlin, Đài Loan

[MINH HUỆ 08-06-2011] Các học viên từ miền Trung Đài Loan đã tập trung vào chiều ngày 5 tháng 6 năm 2011, trong khán phòng của Hiệp hội  Thủy lợi tại Yunlin, để học Pháp và chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện và hiểu biết của mình.

2011-6-7-tw-yunlin-06052011--ss.jpg
Các học viên ở miền Trung Đài Loan học Pháp trong khán phòng của Hiệp hội Xây dựng Thủy lợi tại Yunlin

Hoạt động kéo dài trong 3 ngày và 2 đêm với một buổi chia sẻ kinh nghiệm theo nhóm lớn và những buổi chia sẻ theo nhóm nhỏ, bao gồm trẻ em, thanh niên và các học viên nói tiếng Đài Loan. Tất cả các học viên đã tập công lúc 4 giờ 50 sáng.

Tiếp theo là phần chia sẻ kinh nghiệm của một số học viên:

Ông Lin, 50 tuổi, bắt đầu tập Pháp Luân Công một tháng trước. Ông đã quyết định theo tập sau khi xem một buổi biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận. Ông nói rằng bệnh xương mãn tính của ông, chứng đau lưng và những bệnh khác đã hành hạ ông trong nhiều năm; chúng khiến ông cảm thấy cuộc sống thật đau khổ. Sau khi tập Pháp Luân Công, tình trạng thể chất của ông đã được cải thiện, và ông cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ ông chờ đợi để thức dậy lúc 4 giờ 30 sáng hàng ngày để tham gia với các học viên khác trong nhóm tập công. Ông đã rất vui và nói: “Môn tập này thật tuyệt vời!”

Bà Wang đã chia sẻ cách mà bà đã nâng cao tâm tính của mình và giải quyết những mâu thuẫn với chồng. Năm ngoái, vợ chồng bà thường xuyên cãi nhau và muốn ly hôn. Thông qua việc thường xuyên chia sẻ với các bạn đồng tu, bà hiểu ra rằng bà nên giữ tiêu chuẩn cao của một người tu luyện. Bà bắt đầu đối xử tốt với chồng mình bất kể ông đã đối xử với mình vô lý thế nào. Thái độ của chồng bà sau đó đã thay đổi tốt hơn.

Bà Liao đã nói về những kinh nghiệm tu luyện gần đây của mình. Gần đây bà đã giúp chăm sóc đứa cháu của mình, điều đó làm ảnh hưởng đến việc học Pháp và tập công của bà, và bà đã giảm bớt việc tu luyện. Một ngày, trong một giấc mơ, bà thấy rằng tất cả các sách Đại Pháp của bà đã biến mất. Cuối cùng bà đã tìm thấy tất cả các cuốn sách trong một cánh đồng. Bà đã hiểu ra giấc mơ là một điểm hóa cho bà chú ý đến việc tu luyện của mình. Bà cũng hiểu rằng bà phải cân bằng tốt công việc và tu luyện trong cuộc sống người thường. Bà thấy rằng bà có thể làm mọi việc miễn là bà biết cách điều chỉnh và phân bổ thời gian.

Trước khi tập Pháp Luân Công, bà Lin cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán; bà đã tự hỏi mọi người sống vì điều gì, và luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Một ngày, bà nghe thấy nhạc tập Pháp Luân Công ở bên ngoài, và cảm thấy âm nhạc thật tuyệt vời. Nó giống như đến từ thiên đường. Bà đã có một suy nghĩ kiên quyết về tập Pháp Luân Công, và bà đã tập từ đó. Thông qua tu luyện, bà Lin đã trải nghiệm những điều tuyệt vời của Đại Pháp và tất cả những suy nghĩ tiêu cực mà bà có trước đó đã biến mất. Bà hy vọng tất cả những người có duyên sẽ biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Vì thế bất cứ khi nào có cơ hội, bà sẽ giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người. Bà thường gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc để giảng rõ chân tướng cho họ. Bà có thể giúp những người nghe điện thoại của bà hiểu sự thật trong một thời gian rất ngắn.

Bà Li, một trong những điều phối viên của hoạt động, nói rằng điểm tụ họp của các học viên là một điểm tập công. Có nhiều khách sạn gần đó, nơi một số lượng lớn các du khách Trung Quốc nghỉ lại trong chuyến thăm của họ tới Đài Loan. Họ có thể nhìn thấy các tấm bảng trưng bày và các biểu ngữ của các học viên khi họ ra vào khách sạn, và đi đến tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Các học viên trân quý môi trường này, nơi họ có thể nói chuyện với du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/8/在生活中修炼与提升(图)-242159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/10/125940.html

Đăng ngày 18-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share