Bài viết của một học viên ở Ba Lan

[MINH HUỆ 05-06-2011] Vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2011, hơn hai trăm gian lều trưng bày đã được dựng lên ở công viên Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego thuộc thành phố Warsaw, Ba Lan, trong cuộc triển lãm Khoa học ngoài trời lần thứ 15; đây cũng là triển lãm khoa học ngoài trời lớn nhất châu Âu. Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Ba Lan đã được mời đến tham dự triển lãm lần đầu tiên.

2011-6-4-minghui-poland-5282011-01--ss.jpg

2011-6-4-minghui-poland-5282011-02--ss.jpg

Giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều quan tâm trong triển lãm Khoa học ngoài trời 2011.

2011-6-4-minghui-poland-5282011-03--ss.jpg

Nhiều khách tham dự triển lãm đã học các bài tập công trong sự kiện này.

Chủ đề của triển lãm lần này là “tự do”, và được tổ chức bởi Trung tâm Khoa học Copernicus và Đài phát thanh Ba Lan. Hơn 230 cơ quan khoa học, cơ quan văn hóa, bảo tàng, các tổ chức và trường đại học, và các nhà khoa học từ hơn 20 nước trên thế giới, bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn Quốc, Đức, Nga, Hoa Kỳ, Anh, Na-uy, Israel và Ý, đã tham gia triển lãm này.

Những bài tập yên hòa đã thu hút sự quan tâm từ đông đảo người tham dự, và nhiều người đã xếp hàng để học các động tác. Ngoài việc dạy các bài tập công, các học viên Pháp Luân Công cũng dạy thư pháp Trung Quốc và cách gấp hoa sen giấy. Khách tham dự sau khi ghé qua gian lều đều nở những nụ cười vui vẻ, trong tay có những chữ Hán viết tay hoặc những bông hoa sen giấy gấp bằng tay.

Một nhân viên của Trung tâm Khoa học Copernicus nói rằng, “Tôi thích các bài tập. Các bài tập đều dễ học và rất thư giãn.”

Trong thời gian một ngày, khoảng hai nghìn người đã đến để học các bài tập Pháp Luân Công, gấp hoa sen giấy và viết thư pháp, trong khi vài nghìn người khác đã đến để quan sát và hỏi những câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Huang, một học viên dạy gấp hoa sen giấy, đã hơn 70 tuổi. Bà bận giúp người tham quan học gấp hoa đến mức quên cả bữa ăn trưa của mình. Sau khi nhận thấy vẫn còn rất nhiều người chờ ở ngoài gian lều, bà chỉ uống một ít nước và tiếp tục dạy mọi người một cách vui vẻ. Khi triển lãm kết thúc lúc 8 giờ tối, gian lều của Pháp Luân Đại Pháp vẫn không thể đóng cửa vì vẫn còn một hàng dài đợi bên ngoài.

Người chủ của Trung tâm Khoa học Copernicus đã tiếp cận các học viên vào cuối buổi và nói, “Tôi đã do dự khi các bạn đề nghị được tham gia và biểu diễn các bài tập trong triển lãm. Mặc dù tôi chấp thuận, tôi vẫn chưa thật yên tâm không biết hoạt động này có phù hợp đối với cuộc triển lãm này không. Giờ xem ra tôi đã quyết định đúng. Tôi cũng cảm thấy thích Pháp Luân Công. Tôi phải ngồi xuống nói chuyện với các bạn. Hãy nói cho tôi biết nhiều hơn về Pháp Luân Công.” Sau khi các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và trả lời những câu hỏi, người này liên tục biểu lộ lòng biết ơn và nói đó là một cuộc đối thoại khó quên. Ông hoan nghênh các học viên Pháp Luân công tham gia sự kiện vào năm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/5/波兰华沙科普展-法轮功受欢迎(图)-242011.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/12/125971.html
Đăng ngày 18-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share