[MINH HUỆ 25-04-2011] Vào ngày 23 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công từ San Francisco đã tổ chức một triển lãm ảnh tại Quảng trường Portsmout, kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4. Triển lãm và nhóm tập công đã thu hút nhiều người dân Trung Quốc từ khu phố Tàu và khách du lịch.                     .

2011-4-24-minghui-sanfrancisco-2011-425-01--ss.jpg
Khách du lịch xem nhóm tập công

2011-4-24-minghui-sanfrancisco-2011-425-02--ss.jpg
Các học viên phát chính niệm

2011-4-24-minghui-sanfrancisco-2011-425-03--ss.jpg
Nhóm tập công

2011-4-24-minghui-sanfrancisco-2011-425-04--ss.jpg
Người dân xem triển lãm tranh

2011-4-24-minghui-sanfrancisco-2011-425-05--ss.jpg

2011-4-24-minghui-sanfrancisco-2011-425-06--ss.jpg

Từ đầu năm nay, các học viên từ San Francisco đã lập nhóm tập công, và giảng rõ chân tướng tại Quảng trường Portsmouth hàng tuần. Ngày càng thêm nhiều người Trung Quốc  đã biết về Pháp Luân Công, và thêm  nhiều người  đã tới tập công.

Ông Cheng, người đã sống ở San Francisco trong 30 năm qua, đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Ông nói: “Tôi ủng hộ các bạn.” Ông biết rằng Pháp Luân Công  tốt cho sức khỏe, và ông đã giới thiệu nó cho những người thân vốn bị bệnh tật của mình. Ông cũng đang nghĩ đến việc tập nó.

Ông đã lên án cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói:” Tội ác của ĐCSTQ là ngoài sức tưởng tượng. ĐCSTQ đã phát triển tất cả các loại phương pháp tra tấn và đã hủy hoại xã hội Trung Quốc. ĐCSTQ đối xử với người dân Trung Quốc như kẻ thù. “

Ông Cheng đã trốn khỏi Trung Quốc năm 1962. Ông đã đánh giá cao những nỗ lực giảng rõ  chân tướng của các học viên.

Marisa, một người dân địa phương sống gần khu phố Tàu, nói rằng bức tượng thần tự do ở Công viên Portsmouth là do giáo viên của cô làm. Cô biết về những tội ác của ĐCSTQ qua cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Cô nói:”Thật kinh khủng là ĐCSTQ vẫn còn đang bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

Paul đến từ bờ biển phía đông không thể hiểu tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Ông đã xem các bức tranh và thấy rằng Pháp Luân Công là hòa bình và không có hại cho xã hội. Ông đã thể hiện hứng thú muốn học công.

Larry, một người dân địa phương, đã biết về cuộc bức hại và việc mổ cắp nội tạng. Ông nói rằng ĐCSTQ cố gắng bức hại mọi người dân mang tín ngưỡng.

Cô Shi Hanyu, một học viên Pháp Luân Công vừa rời Trung Quốc tới Mỹ, đã vui mừng vì cô có thể tham gia sự kiện. Cô nói rằng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là ôn hòa. Các học viên Pháp Luân Công đã tin tưởng chính phủ và đã cố gắng thỏa hiệp với chính phủ, nhưng chính phủ đã phát động cuộc bức hại.

Cô nói: “Tôi tới đây hôm nay để nói cho mọi người sự thật về cuộc thỉnh nguyện.” Cô nói rằng cô sẽ tới các sự kiện giảng rõ chân tướng nhiều hơn, phơi bày những tội ác của ĐCSTQ. Cô muốn cho người dân Trung Quốc biết rằng họ sẽ có một tương lai tươi sáng mà không có ĐCSTQ.

Cách đây 12 năm, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến  Phòng Kháng cáo Hội đồng Nhà nước ở Bắc Kinh trên đường phố Fuyou gần Trung Nam Hải (khu vực của chính quyền trung ương) để thỉnh nguyện cho việc gỡ bỏ những hạn chế mới áp dụng đối với việc tập luyện Pháp Luân Công và yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó, khi các học viên biết được rằng các học viên Thiên Tân đã được trả tự do, họ đã lặng lẽ rời đi. Cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 đã thể hiện sự ôn hòa và lẽ phải của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ba tháng sau, ĐCSTQ, đứng đầu bởi Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch bức hại toàn quốc chống lại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/25/239563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/26/124652.html

Đăng ngày 04-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share