Bài viết bởi Lý Tĩnh Phi
[MINH HUỆ 27-0-2011] Trưa ngày 24 tháng 04 năm2011, các học viên từ đại khu vực Washington DC đã tổ chức luyện công tập thể trên Quảng trường Lafayette, nơi cách Nhà Trắng một con phố, để kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 của 10.000 học viên.

2011-4-25-minghui-dc-425-liangong-01--ss.jpg

2011-4-25-minghui-dc-425-liangong-02--ss.jpg

2011-4-25-minghui-dc-425-liangong-03--ss.jpg
Luyện công tập thể tại quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng là một phần của lễ kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã tập trung  bên ngoài  Phòng Kháng cáo Nhà nước ở Bắc Kinh để yêu cầu quyền cơ bản  về tín ngưỡng. Lối giải quyết cuộc thỉnh nguyện một cách ôn hòa đã gây kinh ngạc trên toàn thế giới. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao sự kiện này. Ba tháng sau, bộ máy tuyên truyền của chế độ đã bóp méo cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 thành một “cuộc bao vây khu vực của chính quyền trung ương” và dùng nó  làm một cách để khiến cho dư luận công chúng chống lại Pháp Luân Công và để  “biện minh” cho cuộc đàn áp trên toàn quốc diễn ra sau đó. Cuộc đàn áp tàn bạo vẫn còn tiếp diễn trong 12 năm qua.

Giáo sư Nie Sen từ trường đại học Catholic của Mỹ phát biểu: “Hơn 12 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở hơn 100 quốc gia và Trung Quốc vẫn giữ vững  được sự thiện lương và sự kiên định họ đã thể hiện trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, và đã có những nỗ lực chưa từng thấy để giảng rõ sự thật và hành động phản đối cuộc bức hại.”

Màn trình diễn các bài tập hài hòa và yên bình tại quảng trường Lafayette thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch đi ngang qua. Adriana, một khách du lịch từ Brazil đã rất xúc động và nói rằng anh trai cô Raul ở Brazil đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Cô nói rằng một bác sĩ đã gợi ý Raul thử tập thiền định để chữa bệnh dạ dày trầm trọng của mình. Anh đã thử một vài phương pháp thiền định, nhưng không một phương pháp nào có hiệu quả. Anh bắt đầu tập Pháp Luân Công cách đây chín tháng, và vấn đề dạ dày của anh chẳng mấy chốc đã được chữa khỏi. Ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Adriana nói rằng Raul tham gia trong một nhóm tập công ba lần một tuần ở Brazil.

Adriana nói rằng cô đã không nghĩ rằng sẽ thấy Pháp Luân Công ở phía trước Nhà Trắng. Cô đã chụp một bức ảnh với một người bạn ở trước cảnh tập luyện của các học viên [Pháp Luân Công].

Lauri, một khác du lịch từ Phần Lan đã đi ngang qua quảng trường Lafayette và chụp  ảnh các học viên đang tập công. Anh nói rằng bạn của anh ở London cũng tập Pháp Luân Công, và đã tập được một hoặc hai năm. Người bạn đó nói với anh rằng môn tập rất ôn hòa, và có lợi cho sự tập trung tư tưởng. Lauri nói rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy các bài công pháp Pháp Luân Công, nó trông thực sự tuyệt vời.

Ông Anand Varghese làm việc ở một tổ chức phi chính phủ ở Washington DC nói rằng ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công từ mười năm trước. Ông nói rằng các bài báo về cuộc bức hại được phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới, mặc dù đó là một tin buồn, nhưng nó rất là quan trọng. Ông nói thêm rằng ông  biết rằng vấn đề nhân quyền của Trung Quốc là rất tệ, đặc biệt trong việc đối xử với Pháp Luân Công. Ông tin rằng mọi việc sẽ trở nên tốt hơn một ngày gần đây, và hy vọng rằng quyền cơ bản của các học viên Pháp Luân Công sẽ được tôn trọng.
Ông Varghese thấy rằng cuộc đàn áp tàn bạo chế độ ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là không thể hiểu nổi. Ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông thấy các bài tập Pháp Luân Công. Ông tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là một nguyên lý rất tốt. Ông thực sự không thể thấy  cách tập luyện này gây ra bất kỳ sự đe dọa nào cho chính phủ Trung Quốc.

Một khách du lịch người Trung Quốc nhập cư vào Florida  năm ngoài từ Nam Ninh, Trung Quốc ngồi trên một băng ghế dài tại quảng trường và lặng lẽ quan sát các học viên đang tập công. Cô nói rằng cô đã từng tập luyện Pháp Luân Công năm 1999, nhưng chỉ tập luyện được một vài ngày, thì chính phủ Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại. Cô đã dừng tập luyện từ lúc đó. Cô lấy một tờ bướm và hy vọng tìm thấy một điểm tập luyện ở địa phương sau khi trở về nhà.

Một người đàn ông Trung Quốc ở độ tuổi 60 từ Phúc Kiến, Trung Quốc đã đến Mỹ để thăm  bà con cách đây không lâu. Ông nói rằng từ xa ông đã trông thấy nhiều người tập luyện Pháp Luân Công cách đây rất lâu, và các học viên đã thu hút ông. Ông nói rằng một quan chức địa phương làm việc trong Ủy ban Cố vấn Chính trị đã khuyên ông tập luyện Pháp Luân Công trước năm 1999. Ông nói ông không thể hiểu được tại sao chế độ ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công. Ông ngồi trên một băng ghế dài và đọc cẩn thận các tài liệu thông tin về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.

Remy, một người nhập cư từ Haiti sống ở Maryland, và gia đình cô đã đi ngang qua quảng trường. Họ đã dừng lại để xem các học viên tập công. Con gái của Remy nói: “Sao cháu chưa từng thấy , hay nghe về nó nhỉ, các bài tập là rất quan trọng đối với cháu. Đây chính là điều cháu thích. Cháu thậm chí còn không biết, cháu dường như sống trong bóng tối ấy.”

Sau khi đã biết rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công trong 12 năm, Remy nói rằng đó chỉ là vì nhiều người, như gia đình cô [chẳng hạn], chưa từng nghe về cuộc bức hại. Chỉ khi ngày càng nhiều người hơn nữa biết được tình huống thật sự, họ mới có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại nhanh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/26 /纪念四二五-华府学员白宫外广传真相(图)-239602.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/27/124681.html
Đăng ngày 30-04-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share