Bài viết bởi một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 16-02-2011] Vào ngày 10 tháng 01 năm 2011, hội [trại] chia sẻ kinh nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi lần thứ 15 được tổ chức tại trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Quốc gia Yunlin. Hơn 80 học viên trẻ tuổi từ khắp Đài Loan cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ trong ba ngày.

2011-2-15-minghui-taiwan-youth-02--ss.jpg
Các học viên trẻ tuổi luyện công tập thể trước cảnh bình minh

2011-2-15-minghui-taiwan-youth-01--ss.jpg
Một số trong những người tham gia

Trong vài năm gần đây, các học viên trẻ tuổi đã tập trung một năm hai lần để tạo một môi trường chia sẻ và đề cao bản thân. Sau khi tập các bài tập vào buổi sáng, các học viên học Pháp tập thể và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệm trong ba ngày, mọi người đã biết được làm sao để tu luyện tốt hơn, làm sao để nâng cao tâm tính của mình, và làm thế nào để vượt qua những khảo nghiệm. Họ đã có những hiểu biết tốt hơn về tu luyện, tầm quan trọng của việc phát chính niệm và giảng rõ sự thật về cuộc bức hại cho những người khác, và làm thế nào để chứng thực Pháp.

Sinh viên đại học Luo rất vui khi có thể nói chuyện với những người cùng lứa tuổi và biết thêm về các vấn đề thường gặp phải nhất ở độ tuổi của mình. “Thấy mọi người dũng mãnh tinh tấn khiến tôi cảm thấy rằng tôi cần phải tiến bước nhanh chóng.” Luo nói.

Học sinh Trung học Ngô nói rằng anh thực sự hạnh phúc khi có mặt ở đó bởi vì anh đã nhận thức tốt hơn về việc làm thế nào để trở thành một học viên tốt trong cuộc sống hàng ngày. “Mọi người đểu nhẫn nại trả lời câu hỏi của tôi. Họ rất khác với các bạn cùng lớp của tôi ở trường.”

Sinh viên Đại học Li đã học được cách để tránh đánh lại khi bị sỉ nhục và cách để vứt bỏ tính ích kỷ. Sau khi thay đổi quan niệm của mình, anh đã có thể gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc để giảng rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một sinh viên đại học khác, Qiu, nói về cách anh có được một sự nhận thức lý trí về tình cảm và những mối quan hệ lãng mạn. “Tôi nhận ra rằng có chấp trước về khía cạnh này là điều thường thấy. Thay vì tự trách bản thân mình, tôi cần coi trọng điều đó và loại bỏ những chấp trước của bản thân. Tôi cũng không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi cũng phải nghĩ đến những người khác nữa. Tôi sẽ không đi đến cực đoan và phải đối đãi các vấn đề một cách lý trí.”

Sinh viên đại học Lin nhận ra tầm quan trọng của việc tu luyện theo nhóm và có được môi trường như thế. Cô tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Địa Pháp tại trường. Nhìn thấy mọi người đến từ các chuyên ngành khác nhau đã khiến cô nhận thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp dành cho con người từ tất cả các tầng lớp trong xã hội. Cô cảm thấy rằng tâm trí của mình được thanh lọc mỗi lần cô tham gia học Pháp theo nhóm. Đó là môi trường cho mọi người đề cao bản thân và vì thế cô thực sự trân quý những cơ hội như thế.

Sau khi nghe kinh nghiệm của người khác, tôi rất xúc động”, sinh viên đại học Lin nói. Chen đến từ một trường quân sự nói: “Tôi nghĩ rằng điều này rất tốt. Mọi người đang rất tích cực để tinh tấn trong tu luyện và loại bỏ những chấp trước của họ. Tôi thực sự cần phải bắt kịp.”

Sau hội trại, các học viên trẻ tuổi đã quyết tâm hơn nữa để cho nhiều người hơn biết về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói: “Nhiều người hơn nữa sẽ có cơ hội để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp khi tôi loại bỏ những chấp trước về sợ hãi và tiến bước để chia sẻ về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng: Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/16/台湾青年学子集体学法交流-互相促进(图)-236378.html
Bản tiếng: Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/18/123326.html

Đăng ngày: 01-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share