Một tiểu đệ tử kể, bà em biên tập lại

[MINH HUỆ 31-01-2011] Tiểu đệ tử này tám tuổi. Em bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp một năm trước. Gần đây, em đã đặc biệt tinh tấn trong việc học Pháp của mình, và kết quả là Sư phụ đã khai mở thiên mục cho em. Tiểu đệ tử đã miêu tả dưới đây những điều em nhìn thấy trong các không gian khác khi các học viên học Pháp.

Khi các học viên tập trung cùng nhau để học Pháp, cảnh tượng xung quanh các không gian khác thực sự ngoạn mục. Các thiên nữ trải hoa, Pháp luân đủ màu sắc xoay tròn, hoa tươi khắp nơi, cầu vồng tô màu các tia sáng chiếu rọi lên các học viên, và Pháp thân của Sư phụ ngồi bên trên, trông chừng nơi đó.

Mỗi từ mà một học viên đọc ra kết thành những bông sen vàng, làm tăng phần rực rỡ của các đóa hoa tươi trong không trung. Pháp Luân xoay tít xung quanh các học viên và giúp họ ngồi thẳng người.

Chúng sinh từ thế giới của mỗi học viên đều đến để lắng nghe Pháp. Lúc đầu họ rất nhỏ, chỉ cao khoảng 2,5cm, mặc quần áo màu vàng. Các màu vàng đều khác nhau một chút, mỗi cái lại khác với những cái khác – vàng cam, vàng nhạt, và vàng kim. Khi các học viên tinh tấn trong việc học Pháp, kích cỡ những chúng sinh lớn lên. Mỗi khi buổi học Pháp bắt đầu, các chúng sinh từ khắp thế giới đều tập hợp lại và xếp hàng. Mỗi người mang theo một chiếc chiếu, và ngồi theo từng nhóm riêng. Một số thì quỳ, trong khi những người khác thì ngồi kiết già.

Số lượng chúng sinh từ thế giới của một cá nhân học viên cứ tăng dần. Sau mỗi lần nghe Pháp, họ lại xếp thành hàng và nhanh chóng rời đi một cách trật tự.

Bên cạnh thế giới của mỗi học viên, các chúng sinh từ các tầng thứ khác cũng đến. Họ là những sinh mệnh khác nhau từ những tầng thứ khác nhau vốn đến để đồng hóa với Đại Pháp. May mắn nhất là những thứ được ở trong môi trường đặc biệt này, gồm có linh hồn của những đồ vật xung quanh như đồ đạc, tường, trần, cửa sổ, khung cửa, và các bông hoa. Đôi khi chúng thể hiện bản thân ở những hình thái khác nhau để thể hiện sự vui thích khi đồng hóa với Đại Pháp.

Một đêm sau khi  nghe Pháp, cháu gái tôi rơi vào cơn buồn ngủ. Cửa phòng đóng chặt  đã gây ra một âm thanh làm cháu tôi giật mình và nó khóc. Sau khi khóc một chút thì nó bắt đầu cười. Tôi hỏi cháu nguyên nhân, cháu bảo “Chiếc cửa bảo cháu rằng nó đã  vui đến nỗi  vô tình gây tiếng động. Nó cứ cúi gập và xin lỗi mãi làm cháu buồn cười quá, và cháu đã tha lỗi cho nó.

Một ngày khác sau khi nghe Pháp, cháu gái tôi kể với tôi “Các bức tường của nhà chúng ta vui vẻ nói với cháu rằng nó cũng được đồng hóa với Pháp.

Một hôm, khi đang mở một đĩa DVD, chiếc đĩa bị kẹt trong máy phát. Cháu tôi cứ phàn nàn rằng đầu đĩa có vấn đề. Cháu hỏi chiếc đĩa DVD tại sao nó lại hợp tác với tà ác và can nhiễu chúng tôi nghe Pháp. Sau một lúc, cháu không còn lo âu nữa và ngừng phàn nàn, rồi trở nên yên lặng và lo lắng. Cháu nói “Đầu đĩa cảm thấy bị đổ lỗi một cách phi lý. Nó bảo đó không phải lỗi của nó. Đó là do tâm của người học viên làm chiếc đĩa này không hoàn toàn thuần tịnh nên dẫn đến chiếc đĩa có chất lượng kém.

Từ những tình huống trên, chúng ta có thể thấy rằng việc học Pháp của các học viên Đại Pháp là rất quan trọng. Tôi hi vọng rằng mọi người cùng xem lại bài giảng Pháp của Sư phụ “Giảng Pháp Luân lưu tại Bắc Mỹ”, và mọi người sẽ có  nhận thức sâu sắc hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/31/另外空间所见-大法弟子学法-235594.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/10/123176.html
Đăng ngày 27-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share