Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2011] Tôi cho rằng Sư Phụ và cựu thế lực đã tạo ra những an bài cho sự tu luyện của mỗi học viên. Trên bề mặt, dường như là cựu thế lực muốn giúp học viên thăng tiến và đề cao tầng thứ tu luyện, nhưng thực tế, ý định của chúng là ngược lại. Cựu thế lực muốn làm mạnh chấp trước của học viên và gia tăng sự truy cầu an nhàn, hạnh phúc của người thường nơi các học viên, vì chúng muốn hủy hoại học viên.

Học viên trẻ tuổi truy cầu sắc dục, tiền bạc và tình cảm từ người khác phái. Những truy cầu này là để thỏa mãn những dục vọng cá nhân. Tuy nhiên, sau khi học viên đạt được điều anh ta muốn, thường thì thông qua nhiều nỗ lực, tâm của người học viên vẫn cảm thấy trống trải. Cảm giác thỏa mãn nhất thời không thể ngăn cản một làn sóng trống trải khác. Anh ta sẽ rớt xuống đặc biệt nghiêm trọng nếu anh ấy bị thao túng bởi sắc dục.

Người thường truy cầu sự an nhàn. Người lớn tuổi muốn được thoải mái và hưởng thụ những năm tháng cuối đời của họ, trong khi người trẻ tuổi muốn hưởng thụ một cuộc sống không có áp lực. Tuy nhiên đối với một người tu luyện, truy cầu sự thoải mái là một trở ngại to lớn ngăn người đó tinh tấn và thăng tiến trong tu luyện. Người ấy quên mất thệ nguyện đã hứa trước lúc hạ xuống thế gian con người.

cựu thế lực sẽ dựng lên một thực tế giả tạo, làm cho học viên thấy được sự hài hòa, yên bình và hạnh phúc giả tạo ở bề mặt. Nếu học viên đó trở nên đắm chìm trong cái thực tế đó, anh ta sẽ bị hủy hoại và mất đi cơ hội tiền duyên mà anh ta đã đợi trong hàng nghìn năm.

Ở một tầng bề mặt, tu luyện dường như chứa đầy khó khăn và khổ nạn, cộng thêm sự cô đơn. Nhưng chẳng phải đây là thời khắc mà chúng ta đã đợi hàng nghìn năm rồi sao? Tiếp tục vững vàng trên con đường tu luyện thực sự sẽ dẫn người đó tới sự trường tồn huy hoàng. Chiến thắng khổ nạn không quá khó nếu một người có thể từ bỏ chấp trước. Một người chỉ đối mặt với gian khổ khi họ không thể vứt bỏ chấp trước và những quan niệm người thường. Cựu thế lực an bài sự thoải mái trên bề mặt để làm cho các học viên vấp ngã.

Sư Phụ giảng:

Cơ hội chỉ đến một lần. Một khi ảo ảnh không thể dứt bỏ kia tan đi, quý vị sẽ hiểu ra mình đã đánh mất những gì.” (“Tu hành sau khi nghỉ hưu“, Tinh tấn yếu chỉ)

Càng về cuối, tiêu chuẩn tu luyện càng nghiêm khắc hơn. Chúng ta sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn nếu chúng ta không cẩn thận. Nó cũng có thể khiến cho một học viên nghĩ rằng tầng thứ tu luyện của anh ta giậm chân tại chỗ, cho dù những chấp trước đã được loại bỏ từng lớp một.

Sư Phụ giảng,

… bộ phận chư vị đã tu luyện tốt được tách ra cho chư vị ở vi quan. Phần mà chưa tu luyện xong có thể cũng có  vấn đề như vậy và phải tu luyện tiếp; nó sẽ được tách ra khi đã tu luyện xong.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc“, tạm dịch)

Chỉ khi chúng ta bước từng bước tu luyện tốt thì chúng ta mới đánh giá đúng những gian khổ tại mỗi tầng thứ trên con đường tu luyện của mình, và hiểu được sự quý giá đằng sau sự chứng ngộ tại mỗi tầng thứ của Pháp

Sức mạnh của Pháp là vô biên. Miễn là chúng ta có chính niệm mạnh thì mỗi học viên sẽ đề cao nhanh chóng là điều không còn phải nghi ngờ.
Hy vọng lớn nhất của tôi là tất cả học viên cuối cùng sẽ trở về nhà thực sự của họ, mang theo nhiều chúng sinh được cứu trong suốt quãng đường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/25/交流–选择什么-235285.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/17/123298.html
Đăng ngày 25-02-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share