Bài chia sẻ của một học viên Trung Quốc

[Minh Huệ 31-12-2010]Tôi muốn chia sẻ một số hiểu biết của mình về bài giảng của Sư Phụ, “An ngoài bằng tu trong”

Tôi đã bị bức hại ba lần trong vài năm qua. Lý do cơ bản của việc bức hại là do tôi đã trở nên sao nhãng trong việc tu luyện của mình và không loại bỏ các chấp trước trong một thời gian dài. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở và bức hại tôi. Nếu chúng ta buông lơi trong việc tu luyện của mình và không duy trì chính niệm mạnh mẽ thì làm sao chúng ta có thể phá tan sự bức hại của cựu thế lực? Cựu thế lực sẽ ở đó trừ khi chúng ta loại bỏ chúng bằng cách phát chính niệm, họ đang quan sát chúng ta rất sát sao và đợi để bức hại chúng ta. Vì vậy, để tu thành  trong  thời Chính Pháp, chúng ta phải tu luyện bản thân mình thật tốt. Chúng ta là những học viên với mục đích đạt viên mãn. Nếu chúng ta không tu bản thân tốt và không tu thành  thì những chúng sinh chúng ta cứu sẽ đi đâu đây?

Hai lần đầu  bị bức hại tại trại lao động cưỡng bức, tôi đã có rất nhiều tâm chấp trước người thường. Tôi muốn vượt qua cuộc bức hại bằng việc sử dụng các phương pháp người thường, điều này không có tác dụng.
Việc bức hại không phải ở tầng thứ người thường, đó là cựu thế lực ở không gian khác sử dụng con người để bức hại chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng các phương pháp người thường thì làm sao chúng ta chấm dứt điều này được? Tôi đã tăng cường học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn nữa. Khi tôi bị bắt bất hợp pháp lần cuối, việc bức hại dường như trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tôi đã ở trong Pháp trong thời gian này và đã có thể vượt qua cuộc bức hại dễ dàng hơn, đường đường chính chính ra khỏi trại giam. Tình hình dường như có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng khi tất cả các học viên địa phương cùng phát chính niệm thì cuộc bức hại dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bài giảng của Sư Phụ cũng đề cập đến công việc của chúng ta. Nhiều trải nghiệm của tôi cho thấy rằng khi tôi làm tốt ba việc, công việc kinh doanh của tôi hoạt động rất tốt. Nhưng nếu tôi không làm 3 việc tốt thì dù tôi cố gắng dùng nhiều phương thức người thường đến đâu, việc kinh doanh của mình cũng không tốt. Tôi ngộ ra rằng bởi vì chúng ta là học viên, mọi thứ chúng ta có đến từ Pháp, và không có Pháp này,  chúng ta sẽ không có gì cả. Sư phụ đã chịu đựng nghiệp lực rất lớn cho chúng ta, và tất cả những gì chúng ta làm thực chất là để viên mãn bản thân. Nếu chúng ta không làm tốt ba điều thì các chư Thần sẽ coi thường chúng ta, nhưng nếu chúng ta có thể cứu độ rất nhiều chúng sinh, các chư Thần sẽ mừng cho chúng ta.

Chúng ta đã học hỏi từ rất nhiều bài chia sẻ trên mạng lưới Minh Huệ rằng những học viên rất giỏi trong vấn đề giải quyết kỹ thuật luôn hướng nội và tu chỉnh tâm ngay trước khi thực sự xử lý chỗ hỏng hóc và giải quyết vấn đề. Nếu các học viên chú ý đến việc tu luyện của mình thì các vấn đề sẽ được phát hiện dễ dàng hơn. Nếu chúng ta luôn nhìn mọi thứ với quan điểm người thường, thì sẽ rất khó cho chúng ta giải quyết các vấn đề này.
Đây là thể ngộ của tôi. Tôi hy vọng các đồng tu chia sẻ sự hiểu biết của mình để tất cả chúng ta cùng nhau thăng tiến.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/31/交流–浅悟“修内而安外”-234322.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/17/122533.html

Đăng ngày: 24-01-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share