[MINH HUỆ 27-12-2010] Ngày 25 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công từ Sydney đã tổ chức nhóm tập công ở công viên Belmore tại trung tâm thành phố Sydney. Âm nhạc và các động tác thanh bình đã thu hút rất nhiều người.

2010-12-26-falun-gong-au-belmore--ss.jpg

Nhóm tập công ở công viên Belmore, Sydney

Ông Zhao đến từ Sơn Đông, Trung Quốc, đã xem nhóm tập công trong một thời gian lâu. Ông nói: “Tôi là một người thường, nhưng tôi đã chú ý đến Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công. Trong thế giới vật chất, nơi mà hầu hết mọi người theo đuổi tiền bạc, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì với đức tin của họ. Tôi khâm phục tinh thần của họ. Tôi thường đi đến khu phố Tàu, và mọi lần, tôi đã nhận các tài liệu Pháp Luân Công. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Pháp Luân Công đã làm điều gì sai trái. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, và đã không cho họ cơ hội nào để lên tiếng. Đó là cái gì vậy? Tất nhiên họ có quyền lên tiếng. Đó là lẽ thường. Mọi người đều biết rằng ĐCSTQ đã giết chết nhiều người. Khi Pháp Luân Công vạch trần tội ác lịch sử của ĐCSTQ, ĐCSTQ đổ tội cho Pháp Luân Công đang làm chính trị. Điều này là vô lý. Tôi nghĩ rằng tiêu chuẩn đạo đức là điều quan trọng nhất đối với con người. Tôi sẽ không từ bỏ tiêu chuẩn đạo đức của tôi vì bất kỳ đảng phái chính trị nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/27/悉尼华人-我对法轮功有一种敬意(图)-234165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/28/122149.html

Đăng ngày 30-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share