Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đài Loan

[MINH HUỆ 01 – 12 – 2010] Ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2010, các giáo viên đến từ một nghìn trường học hàng đầu đã tham dự hội nghị thường niên  ở Bombay. Ban tổ chức đã mời Đoàn nhạc Tian Guo đến biểu diễn tại hội nghị. Khán  nhiệt tình nồng hậu đáp lại màn biểu diễn tuyệt vời của ban nhạc.

2010-11-30-falun-gong-tianguo-ban-india-01--ss.jpg
Ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2010, Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời biểu diễn tại Hội nghị 1000 giáo viên hàng đầu Ấn Độ

2010-11-30-falun-gong-tianguo-ban-india-02--ss.jpg
Thiên Quốc Nhạc Đoàn, mà tất cả thành viên đều là học viên Pháp Luân Công, đã biểu diễn tại bữa tiệc đêm của hội nghị và một vài trường học tư.

2010-11-30-falun-gong-tianguo-ban-india-03--ss.jpg
Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo đã nhận được phản ứng nồng hậu từ phía khán giả.

2010-11-30-falun-gong-tianguo-ban-india-04--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

Hội nghị quốc gia được tổ chức trong một khách sạn đẹp bên  hồ. Vào trưa ngày 24 tháng 11, Đoàn nhạc Tian Guo bước lên sân khấu cùng trong bộ đồng phục trắng và  xanh sáng. Đầu tiên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Ấn Đọ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp,  về việc nó được đón nhận tại hơn một trăm quốc gia như thế nào, và cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

2010-11-30-falun-gong-tianguo-ban-india-05--ss.jpg
Ngày 24 và 25 tháng 11, đoàn nhạc đã được mời biểu diễn tại một tiệc đêm có các quan chức chính phủ và các giáo viên tham dự

2010-11-30-falun-gong-tianguo-ban-india-06--ss.jpg
Màn biểu diễn của ban nhạc ở tiệc đêm đã mang đến một cảm giác thanh thản và bình an.

Ban nhạc đã biểu diễn năm giai điệu, trong đó có bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Tống Bảo”, và “Pháp Chính Càn Khôn”. Những người tham gia đã vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh họ. Các giáo viên giơ ngón tay cái của họ lên để khen ngợi màn biểu diễn, gật đầu, và nói, “Cảm ơn các bạn, rất hay!”. Niềm cảm kích và hân hoan hiện rõ qua những biểu hiện của họ.

Gần tối, ban nhạc đã diễu hành trên các đường phố và tiến vào một khu vườn hình bán nguyệt. Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, nhiều người đã tụ tập xung quanh để lắng nghe. Đắm mình trong tiếng nhạc thanh bình, những gương mặt hạnh phúc của họ bừng sáng. Ngay sau đó, một chiếc cầu vồng đã xuất hiện trên bầu trời bên trái phía trên đám cây và các tòa nhà.

Một nhà quản lý siêu thị nghe thấy tiếng nhạc và bảo các nhân viên của mình lấy nước ngọt mang đến cho các thành viên của ban nhạc. Ông cũng tặng ban nhạc một bó hoa và chụp hình với họ.

Vào sáng ngày 25 tháng 11, ban nhạc được mời tới biểu diễn tại ba trường học tư và biểu diễn các bài động tác của Pháp Luân Công. Các giáo viên và học sinh rất vui khi được thưởng thức một ban nhạc với quy mô lớn và thứ âm nhạc đẹp đẽ. Họ vỗ tay hoan hô thật lớn và nhiệt liệt hoan nghênh. Khi họ nghe các bài hát quen thuộc “Ode to Joy” và “Jingle Bells”, họ vỗ tay theo nhịp điệu bài hát.

Các giáo viên và học sinh lắng nghe màn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ đã hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng với các học viên.

Vào buổi tối, các quan chức địa phương và các giáo viên có một bữa tiệc khác và đã mời Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn lần nữa. Khi ban nhạc bước lên sân khấu, nhiều phóng viên đã đến và chụp rất nhiều ảnh. Khi màn biểu diễn bắt đầu, âm nhạc thần thánh ngợi ca Đức Phật tràn ngập không gian, và những người tham gia nhắc đi nhắc lại, “Cảm ơn các bạn! Màn biểu diễn này rất hay! Rất tuyệt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/1/印度千人校长年会–天国乐团应邀演出(图)-233160.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/3/121750.html
Đăng ngày: 06– 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share