Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 10-11-2010] Gần đây các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức những sự kiện ngày thông tin ở các thành phố  Tubingen và Stuttgart. Mục đích của các sự kiện là thể hiển vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc và tội ác mổ cắp nội tạng, và để ủng hộ hàng triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Các hoạt động đã nâng cao nhận thức của những người dân địa phương và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện chống lại cuộc bức hại. Một số người dân Trung Quốc đi ngang qua sự kiện này cũng đã bị thu hút và nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

2010-11-10-falun-gong-stuttgart--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức những sự kiện ngày thông tin ở các thành phố  Tubingen và Stuttgart. Nhiều khách qua đường đã biết sự thật và ký tên ủng hộ thỉnh nguyện chống lại cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Vào ngày 30 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện ngày thông tin tại đại lộ Kings  ở Stuttgart, gần Baden Wurttenburg Palace. Đó là một ngày mùa thu đẹp. Hàng trăm du khách và cư dân địa phương đã đi ngang qua. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và phát tờ rơi. Nhiều người đã bị thu hút bởi các động tác đẹp mắt và đứng xem một lúc lâu. Một số đọc các tấm bảng trưng bày và nói chuyện với các học viên.

Mọi người đang háo hức muốn biết tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Họ không thể hiểu tại sao một nhóm người tập công và cố gắng cải thiện bản thân  lại bị bức hại.

Một người dân đã nói chuyện với một học viên và nhận xét rằng một số tấm hình  là quá đáng sợ để trưng bày nơi công cộng. Người học viên đã giải thích với ông rằng những điều khủng khiếp như vậy đang xảy ra hàng ngày ở Trung Quốc. Mục đích của việc trưng bày những tấm hình là để chấm dứt những điều khủng khiếp như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc, với hy vọng rằng toàn nhân loại sẽ giúp ngăn chặn tội ác của Đảng cộng sản. Ông nói rằng ông đã hiểu và sau đó đã ký tên thỉnh nguyện.

Một số người đã rất thích thú với các bài tập Pháp Luân Công và đã làm theo phần biểu diễn. Một bé gái bắt chước các động tác và một học viên đã bước vào để dạy bé. Người mẹ đã mỉm cười và cảm ơn người học viên.

Một số du khách Trung Quốc và một số người Trung Quốc địa phương đã đến bàn thông tin. Một số xin các tài liệu để mang về Trung Quốc, một số xem phần biểu diễn các bài tập, và một số muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một số người Trung Quốc ngay lập tức tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một trong số đó là một sinh viên đã đến Đức một năm trước đây. Cô đã biết về cuộc bức hại khi cô sống ở Trường Xuân. Cô vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên đã tổ chức một sự kiện tương tự ở Tubingen, một thành phố đại học, vào ngày 25 tháng 9 năm 2010. Mặc dù đó là một ngày mưa, mọi người xem các học viên biểu diễn công pháp ở Quảng trường Holzplatz trong một thời gian lâu. Ba người Đức đã nói với một học viên rằng họ đã đi du lịch đến Tây Tạng và biết được sự thật của cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chuyến đi của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/10/232294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/13/121397.html

Đăng ngày 20-11-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share