Bài chia sẻ tại Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp New York năm 2010

Bài của một học viên ở California

[MINH HUỆ 15-9-2010] Kính chào Sư phụ! Kính chào quý vị đồng tu!

Cửu Bình về Đảng Cộng sản được xuất bản vào tháng 11 năm 2004 đã khơi dậy phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới một cách mạnh mẽ. Vì vậy, Trung tâm Thoái ĐCSTQ toàn cầu đã được thành lập. Sau đó, đường dây nóng đã được thiết lập vào tháng 3 năm 2005, và tôi đã rất may mắn được là một trong những tổng đài viên của đường dây nóng này. Từ đó đến nay, tôi vẫn đang tiếp tục công việc này. Ở đây tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi trong suốt thời gian tu luyện Chính Pháp.

Làm theo lời dạy của Sư phụ

Sư phụ đã đến thành phố của chúng tôi vào ngày 20 tháng 4 năm 2006, và tôi đã rất may mắn được gặp Sư phụ. Sau khi biết tôi là người điều hành của tổng đài đường dây nóng tại Trung tâm Thoái ĐCSTQ toàn cầu, Sư phụ từ bi nói với tôi, “Điều này là rất quan trọng. Chúng ta phải làm tốt trên chiến trường này…” Trước khi đi, Sư phụ nhắc lại điều đó với tôi một lần nữa. Tôi cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của trách nhiệm của chúng tôi. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải làm theo lời của Sư phụ. Nghĩa là, chúng ta làm những gì Sư phụ nói chúng ta làm. Kể từ khi Sư phụ nói đây là một chiến trường quan trọng để cứu độ chúng sinh, chúng ta phải làm cho thật tốt.

Các đường dây nóng để thoái ĐCSTQ chính là tiền tuyến trong trận chiến để cứu độ chúng sinh. Kể từ khi đường dây nóng bắt đầu hoạt động cách đây hơn 5 năm, chúng tôi liên tục làm rõ sự thật và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Đường dây này cung cấp một kênh cho những người không thể trực tiếp vào mạng Internet và thoái ĐCSTQ. Hơn nữa, đường dây này cũng đóng vai trò như một cơ sởtrợ giúp cho những ai muốn biết thêm thông tin về việc thoái ĐCSTQ. Khi nói chuyện với ai đó qua điện thoại, câu đầu tiên của chúng tôi luôn luôn là: “Đây là đường dây nóng của Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu. Bạn có muốn thoái khỏi ĐCSTQ không?” Câu này tự nó nói với mọi người về phong trào thoái ĐCSTQ và  cấp cho họ một cơ hội được đắc cứu.

Mỗi ngày chúng tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại từ những người Trung Quốc ở nhiều nơi khác nhau, đa số là từ Trung Quốc. Họ là những người từ gần như tất cả các tỉnh, thành phố, huyện, thị trấn và từ đủ mọi tầng lớp xã hội và nghề nghiệp khác nhau. Trong quá khứ, người dân Trung Quốc tức giận về nhiều điều, nhưng họ không dám lên tiếng về những điều đó. Sau đó, cửu bình [đã giúp] làm sạch những tư tưởng xấu trong tâm trí của họ, và xóa đi văn hóa Đảng trong [lối] suy nghĩ của họ. Bây giờ, người ta không chỉ dám phàn nàn mà bây giờ họ còn dám chỉ trích hoặc nguyền rủa ĐCSTQ. Rất hay gặp trường hợp người ta gọi đến đường dây nóng và hô to qua điện thoại: “Đả đảo ĐCSTQ! Trời diệt ĐCSTQ! Pháp Luân Công trường tồn! Pháp Luân Đại Pháp tốt!

Bởi vì đường dây nóng là tiền tuyến, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, đề nghị, và yêu cầu từ người dân. Tất cả những phản hồi và thông tin mới nhất đó đã được biên tập lại và chúng tôi đã cung cấp chúng cho các nhóm phương tiện truyền thông để sản xuất nhiều chương trình khác nhau. Một số học viên đã đề nghị công bố các tài liệu này cho những người chưa hiểu rõ tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ, hoặc cho chính phủ các nước nào còn nghi vấn về tính xác thực về số lượng người đã tuyên bố từ bỏ ĐCSTQ. Chúng tôi đã làm việc theo cách này, và nó thực sự rất hiệu quả.

Giờ đây, nhiều người biết rằng chính  các học viên Pháp Luân Công là những người đang khuyến cáo người dân thoái ĐCSTQ. Một số người đã gọi đến đường dây nóng để đặt câu hỏi về Pháp Luân Công: Pháp Luân Công là gì, Vụ tự thiêu tại Thiên An Môn là gì, v.v… Một số người trong số họ muốn mua sách Đại Pháp, tìm kiếm cửu bình, hoặc muốn tìm các trang web hướng dẫn tập luyện. Chúng ta biết rằng tất cả những người này đều là chúng sinh có duyên tiền định với Đại Pháp và chúng ta phải cứu họ. Vì vậy, chúng tôi đã nắm lấy cơ hội để nói cho họ biết sự thật và  thúc giục họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Nhiều người đã ngay lập tức đồng ý.

Trận chiến giữa chính và tà

Đường dây nóng này là tiền tuyến trong trận chiến giữa chính và tà. Kể từ khi phong trào thoái ĐCSTQ bắt đầu sau khi cửu bình được xuất bản, số người thoái ĐCSTQ càng nhiều bao nhiêu, thì ĐCSTQ càng sớm bị tiêu vong bấy nhiêu. Do đó, ĐCSTQ rất sợ hãi. Tôi được biết ĐCSTQ đã coi đường dây nóng là một mối đe dọa, và ĐCSTQ đã thực hiện nhiều nỗ lực để sách nhiễu và đe dọa tôi. Cảnh sát và mật vụ từ Trung Quốc đã gọi điện cho tôi nhiều lần. Họ trực tiếp nói với tôi rằng họ biết địa chỉ của tôi, và tuyên bố rằng họ sẽ gửi nhiều đặc vụ tới Mỹ để giết tôi và gia đình tôi.

Bởi vì cựu thế lực muốn tiêu diệt chúng sinh còn chúng tôi lại đang cứu độ chúng sinh nên cựu thế lực đã sử dụng tà ác trong không gian khác để tấn công cơ thể vật chất của tôi.

Sau khi đường dây nóng đi vào hoạt động, răng của tôi bắt đầu lung lay và thậm chí bị rụng rời ra. Một hôm khi đang làm rõ sự thật qua điện thoại, tôi cảm thấy một cái gì đó trong miệng của tôi. Và thứ tôi nhả ra là hai chiếc răng. Gần đây, tôi bị chảy máu mũi mà không có lý do. Nhiều lần khi ngủ vào ban đêm, tôi cảm thấy giống như thể một cái gì đó đen tối đang đè lên trên cơ thể của tôi. Tim tôi đập nhanh, và tôi thấy khó thở. Tôi ngay lập tức gọi to: “Sư phụ, xin hãy giúp con!” Sự can nhiễu đó ngay lập tức biến mất. Tôi áp hai lòng bàn tay với nhau trong tư thế hợp thập để cảm ơn Sư phụ.

Không lâu sau khi đường dây nóng được thiết lập, tôi đặt một giường đơn trong phòng đường dây nóng để thuận tiện hơn cho việc nhận các cuộc điện thoại. Một hôm, ngay khi tôi vừa ngồi lên giường, khung giường liền bị gãy đôi. Sau đó, tôi ngồi trên sàn nhà, đả tọa, và nói với tà ác trong không gian khác: “Ta sẽ không bao giờ lùi bước trong trận chiến này.” Sau đó, tôi ngay lập tức phát chính niệm để loại bỏ chúng, và tôi cảm thấy một luồng hơi ấm tràn khắp cơ thể. Đã có Sư phụ và Pháp hộ thân, có gì mà chúng ta phải sợ? Chúng ta không cần phải lo lắng về nó. Tà ác đã phá gãy khung giường. Vậy thì tôi sẽ đặt nệm trực tiếp lên sàn, và sau đó tôi vẫn có thể tiếp tục cứu độ chúng sinh.

ĐCSTQ đã sử dụng phương thức mafia nhằm can thiệp và sách nhiễu, cố gắng để ngăn chặn luồng thông tin về đường dây nóng thoái ĐCSTQ.

Khoảng một năm sau khi đường dây nóng hoạt động, số lượng các cuộc gọi đến đột ngột giảm xuống, và mọi người dân đều không thể gọi cho chúng tôi từ Trung Hoa Đại lục. Điều đó chứng minh rằng ĐCSTQ đã chặn các đường dây điện thoại. Chúng tôi nhận ra rằng đường dây điện thoại bị chặn trong không gian này [chỉ] là sự thể hiện ở bề mặt, trong khi tà ác trong các không gian khác [mới] là lý do thực sự. Sau đó, chúng tôi đã phát chính niệm để chống lại tất cả an bài của cựu thế lực, và để tiêu diệt tất cả các nhân tố tà ác gây can nhiễu đến đường dây nóng này. Chúng tôi cũng phát chính niệm thường xuyên hơn và với thời gian dài hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng tự nhìn vào bên trong và nhận ra chấp trước của bản thân vào việc hoàn thành nhiệm vụ nhiều hơn là [tự] nhận thức rõ tầm quan trọng của đường dây nóng đối với [việc chứng thực] Pháp. Do đó, tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, số điện thoại bị chặn đã hoạt động tốt trở lại. Để tránh thiệt hại trong việc cứu độ chúng sinh, chúng tôi đã thêm một đường dây điện thoại nữa. Bây giờ, cả hai đường dây này đều đang hoạt động rất tốt.

Vào năm 2008, ĐCSTQ đã xúi giục một số côn đồ đến làm loạn tại Trung tâm thoái ĐCSTQ tại Flushing, New York. Đồng thời, nó cũng gây can nhiễu đến các đường dây nóng của chúng tôi. ĐCSTQ đã thuê một số người Trung Quốc ở hải ngoại, những người hoặc đã sống tại Hoa Kỳ trong một thời gian dài hoặc là các học sinh đến đây du học. Bởi vì những người này không biết sự thật, họ thay phiên nhau liên tục gọi tới, chửi rủa chúng tôi, sách nhiễu chúng tôi, hoặc đơn giản chỉ để chiếm đường truyền nhằm không cho người khác gọi tới. ĐCSTQ thậm chí còn giật dây cho một số kẻ xấu đến phá hoại đường truyền giữa công ty điện thoại và đường dây nóng này. Tất cả những nỗ lực này [của tà ác] chính là để làm mọi người dân mất đi cơ hội được cứu.

Bởi vì ĐCSTQ rất sợ [ảnh hưởng] của đường dây nóng, chúng đã sử dụng những tên mật vụ được huấn luyện đặc biệt để kết nối đường dây nóng của chúng tôi, các đường dây nóng khác, điện thoại nhà của tôi và điện thoại di động của các đồng tu, với mạng trung tâm của chúng để theo dõi và đe dọa tôi.

Trong một khoảng thời gian, các học viên tại Trung Quốc và ở hải ngoại đã gọi cho chúng tôi và nói rằng mỗi khi họ gọi đường dây nóng, họ nghe thấy một hộp thư thoại [được ghi âm sẵn] trả lời rằng: “Số điện thoại này không còn phục vụ. Vui lòng không gọi lại số này.” Đôi khi, cuộc gọi bị ngắt kết nối ngay sau khi đổ một tiếng chuông. Chúng tôi nhận thấy điều này chính là sự can nhiễu của ĐCSTQ. Vì vậy, chúng tôi đã vạch trần điều này thông qua Thời báo Đại Kỷ Nguyên, nhóm chạy fax và các phương tiện truyền thông khác. Bằng cách tạo thành một chỉnh thể và tạo nên lập một trường chính niệm [mạnh mẽ], can nhiễu đã nhanh chóng bị tiêu trừ. Mọi nỗ lực của tà ác nhằm gây thiệt hại cho đường dây nóng đã bị chặn đứng, vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp.

Cứu độ chúng sinh với lòng từ bi

Trong nhiều năm qua, nhiều phương tiện làm rõ sự thật và việc phổ biến cửu bình đã được thực hiện: thông qua bạn bè, qua những cuốn sách nhỏ làm rõ sự thật, qua truyền fax, qua những lời nói ngắn trên RMB, thông qua các đĩa DVD, các tờ rơi, các tin nhắn ngắn qua điện thoại di động, trên Internet, v.v… Mọi người dân dần dần biết đến cửu bình và bắt đầu hiểu được rằng chỉ bằng cách thoái ĐCSTQ mới có thể có một tương lai yên bình và tươi đẹp. Thông tin này đã được lan truyền đến khắp mọi nơi ở Trung Quốc, từ các quan chức chính phủ hàng đầu cho đến những người dân thường.

Một phụ nữ ở một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Nam đã gọi đến đường dây nóng. Bà ấy nói rằng mình đã phải đi bộ hơn 30 km (20 dặm) trước khi có thể tìm thấy một nơi để gọi điện thoại quốc tế. Bà ấy đã cung cấp [cho chúng tôi] một danh sách tên của 16 người dân trong vùng bà ở tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan.

Một quan chức cấp tỉnh thuộc cơ quan tuyên truyền [của ĐCSTQ] đã gọi đến và nói rằng, vì tính chất công việc của mình, ông đã nghe được rất nhiều sự thật ở nước ngoài thông qua truyền hình, phát thanh và Internet. Thậm chí ông ấy đã đưa ra một số đề xuất cho công việc làm rõ sự thật của chúng tôi. Ông nói: “Đối với việc mổ lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công đang còn sống để đem đi bán thì chỉ cung cấp thông tin thôi chưa đủ. Tốt hơn hết là nên đưa ra thêm nhiều sự thật và bằng chứng nữa. Ngoài ra, các bạn có thể gửi nhiều tin nhắn ngắn hơn nữa vào các [thuê bao] điện thoại di động tại Trung Quốc, vì ngày nay hầu như ai cũng có điện thoại di động.” Đây thực sự là một lời khuyên rất hữu ích.

Một quan chức trong chính quyền trung ương ĐCSTQ đã gọi cho chúng tôi. Ông nói rằng tất cả mọi người trong văn phòng của ông đã đọc những sự thật trong cửu bình về cái gọi là “vụ tự thiêu” tại Thiên An Môn, cũng như về việc mổ lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công đang còn sống để kinh doanh. Tất cả họ đều bị sốc và rất tức giận. Ông nói:“Qua thảo luận, tất cả mọi người trong văn phòng của chúng tôi – có tổng cộng tám người – đã đồng ý thoái ĐCSTQ và không chết chìm với nó nữa. Thay mặt cho văn phòng của chúng tôi, bây giờ tôi sẽ cung cấp cho các bạn tên thật của tất cả tám người.”

Một sĩ quan cảnh sát ở tỉnh An Huy đã gọi đến đường dây nóng. Anh ấy nói rằng phó  phòng đơn vị của anh, người đã phụ trách việc bức hại Pháp Luân Công, đã được bầu làm sĩ quan tiêu biểu [của đơn vị] ngay trước dịp Tết Nguyên Đán. Sau đó, ông sĩ quan này đột nhiên cảm thấy đau toàn thân và không thể tự kiểm soát bản thân vì bị rối loạn tâm thần. Vì vậy, ông ta đã nhảy ra khỏi nhà mình trên tầng thứ ba và chết. Điều này đã khiến nhiều người bị sốc. Người đã gọi vào đường dây nóng thú nhận rằng anh ta cũng đã thực hiện một số hành động xấu xa trong quá khứ. Bây giờ anh ấy đã hiểu được rằng “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Anh ấy tiếp tục nói:“Trong quá khứ, tôi đã được đọc nhiều tài liệu sự thật, bao gồm cả cửu bình. Thay vì tiếp tục đi theo ĐCSTQ, tôi đã quyết định làm lại từ đầu. Do đó, cả gia đình của tôi, trong đó có tôi, vợ tôi, và hai con, đã đồng ý rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.” Anh ấy cũng nói rằng anh biết ơn Trung tâm thoái Đảng ĐCSTQ toàn cầu đã cho anh ấy một cơ hội để có một khởi đầu mới.

Một ngày đầu tháng 5 năm 2006, tôi nhận được một cú điện thoại. Người đó nói với giọng chỉ trích: “Anh ở đâu? Tôi là một thư ký làm việc cho một viên chức thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Trung Nam Hải. Làm sao anh dám gửi tài liệu đến đây? Anh đã lấy đâu ra số điện thoại ở đây?” Tôi nghiêm giọng nói với anh ta: “Đây là đường dây nóng của Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu. Anh có muốn thoái Đảng g không? Tôi có thể giúp anh thực hiện điều đó.” Anh ta dừng lại và giận dữ nói, “Nếu anh đang ở Trung Quốc thì anh đã bị chúng tôi bắt ngay rồi.” Tôi trả lời: “Tôi biết, bởi vì ĐCSTQ thúc đẩy sự tàn bạo, và không có dân chủ.” Anh ta cao giọng: “Địa chỉ của anh ở đâu? Chúng ta có thể bàn về điều đó sau.” Tôi nói, “Thưa anh, điều quan trọng nhất bây giờ là có một tương lai an toàn. Trời sẽ diệt ĐCSTQ sớm. Chỉ bằng cách từ bỏ ĐCSTQ và không làm những điều xấu nữa thì mới có thể có một tương lai an toàn..” Anh ta im lặng và sau đó gác máy. Các bạn đồng tu của chúng tôi thực sự rất tuyệt, họ đã gửi tài liệu làm rõ sự thật đến tận Trung Nam Hải – sào huyệt của ĐCSTQ.

Chỉ bằng cách tu luyện bản thân cho tốt, chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh nhiều hơn

Đường dây nóng thoái ĐCSTQ này chính là tiền tuyến trong trận chiến để cứu độ chúng sinh. Để làm tốt trên chiến trường này, chúng ta phải học Pháp cho thật tốt. Trong kinh văn “Tinh tấn hơn nữa”, Sư phụ đã giảng: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp là xuất phát từ Pháp”. Mỗi ngày, bất kể mệt mỏi như thế nào, chúng ta đều phải học Pháp cho tốt và tu chính lại bản thân bằng Pháp. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể duy trì sự tĩnh tâm và một trường chính niệm mạnh mẽ. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh.

Sư phụ cũng đã giảng trong kinh văn “Đi cho ngay chính con đường của chư vị”

“Thật ra, tiến bộ trong sự tu luyện của bản thân chính là một phần của tiến trình cứu độ chúng sinh.”

Có nhiều khảo nghiệm và can nhiễu khác nhau trong quá trình tu luyện. Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta phải ghi nhớ rằng chúng ta là những người tu luyện và chúng ta phải ưu tiên đặt việc cứu độ chúng sinh lên cao nhất. Sau khi phong trào thoái ĐCSTQ bắt đầu, ban đầu không phải ai cũng hiểu rõ điều này, và một số người vẫn còn hoài nghi. Chúng tôi đã gặp những người như vậy trên các đường dây nóng, một số người trong số họ đã mất lý trí và chửi rủa chúng tôi. Đôi khi điều đó đã can nhiễu đến tôi, và nhiều tư tưởng người thường trỗi dậy trong tôi, bao gồm cả lòng thù hận, kèm theo sự sợ hãi và nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Ngoài ra, trong quá trình giúp người dân thoái khỏi ĐCSTQ, rất dễ bị chi phối bởi số lượng người thoái khỏi ĐCSTQ: cảm giác hạnh phúc khi số lượng người tăng lên nhanh chóng, và cảm thấy buồn khi số lượng người tăng chậm. Thật ra, tất cả chúng đều là những chấp trước và những tư tưởng của người thường.

Chúng ta phải tu chính lại bản thân để làm tốt việc cứu độ chúng sinh. Khi chúng ta tĩnh tâm để học Pháp nhiều hơn, và liên tục thanh lọc tư tưởng, nhiều điều sẽ thay đổi. Thật ra, những người bị ĐCSTQ đầu độc là rất đáng thương, vì họ thực sự là nạn nhân của sự khủng bố của ĐCSTQ. Vì vậy chúng ta cần phải làm rõ sự thật cho họ biết bằng sự kiên nhẫn. Vì họ đã gọi vào đường dây nóng này, điều đó có nghĩa là họ đã có tiền duyên ngay cả khi họ gọi đến [chỉ] để can nhiễu. Trong “Bài giảng thứ 5” trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng:

“Tôi là người không thích đấu với người ta, tôi cũng không thèm đấu với ông lão ấy. Ông ta quăng đến cái gì không tốt thì tôi thanh lý, thanh lý hết xong, tôi lại truyền Pháp của mình.” (Trích bản dịch năm 2008)

Đúng vậy, chúng ta phải tiêu trừ can nhiễu bằng chính niệm.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thường nhận được những cuộc gọi từ nhiều nơi khác nhau tại Trung Quốc. Họ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ, các tác giả của cửu bình, và những người tình nguyện điều hành đường dây nóng.

Những điều Sư phụ giảng cùng với lòng tin và sự hỗ trợ của mọi người đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn tầm quan trọng của đường dây nóng. Tất cả chúng ta cần tinh tấn hơn nữa để có thêm nhiều chúng sinh có [thể lựa chọn] được một tương lai tốt đẹp [cho mình].


Bản gốc Tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/9/229356.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/15/120008.html

Đăng ngày 21-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share