Theo một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-9-2010] Tám hay chín học viên gần đây đã bị gửi đến một trung tâm tẩy não hoặc nhà tù trong vùng chúng tôi. Một trong các học viên đó tên là Jinxin (tên mượn) đã không bao giờ hợp tác với các kẻ bức hại. Khi thấy anh ấy (hoặc cô ấy) từ chối nói bất cứ điều gì, công an mà đang thẩm vấn anh/cô hỏi, “Bản án của anh/cô bây giờ là một tháng tù. Anh/cô có muốn về nhà sớm hay muốn thời hạn giam bị kéo dài đây?” Người học viên này không trả lời thẳng câu hỏi, mà trái lại điềm tĩnh nói, “Tôi không có phạm một tội lỗi gì. Các người mới là đang phạm tội vì bắt tôi.” Thấy mưu mẹo này không thành công, viên chức này thay đổi kế sách và nói, “Bây giờ chúng ta đừng nói về Pháp Luân Công nữa. Chúng ta hãy nói về đồ ăn. Anh/cô muốn ăn gì?” Người học viên trả lời,”Tôi không muốn nói về thứ mà tôi muốn ăn. Chúng ta có thể nói về đồ ăn ở bên ngoài. Nhưng tôi sẽ không nói điều gì nơi đây.” Người công an phải đi ra khỏi phòng.

Điều này nhắc tôi nhớ lại điều đã xảy ra cho tôi trong quá khứ. Khi tôi bị mang đi, công an hỏi tôi, “Anh/chị sẽ lại tập luyện Pháp Luân Công phải không?” Tôi hãnh diện trả lời, “Đúng!” Trên bề mặt, tôi xem như có chính niệm, nhưng kỳ thật tôi vẫn còn hợp tác với tà ác, vì khi bị hỏi về việc học hành và  kinh nghiệm làm việc của mình, tôi tự nghĩ, “Không có gì phải che giấu cả. Tất cả đều được viết trong hồ sơ của tôi.” Tôi sau đó trả lời tất cả các câu hỏi. Công an rất hài lòng và nói, “Anh/cô đã hợp tác tốt.” Tôi sau đó hiểu ra rằng tôi đã làm sai.

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp, cớ sao trong khi chịu bức hại lại phải sợ bè lũ tà ác? Điểm chốt là có tâm chấp trước, nếu không, không phải chịu đựng một cách tiêu cực, [mà trái lại] thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (“Chính Niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” từ Tinh tấn Yếu chỉ II)

Đặc biệt là đã gần kết thúc Chính Pháp, sự nghiêm túc của tu luyện và bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên ngày càng rõ rệt. Chỉ khi chúng ta học Pháp nhiều hơn và tinh tấn thì chúng ta có thể bước đi con đường của chính mình một cách ngay chính.

Đây là sự hiểu biết cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra những gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/13/229587.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/25/120237.html
Đăng ngày 14-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share