[MINH HUỆ 18-07-2010] Ngày 17-7, các học viên Sydney đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc và kêu gọi công chúng ủng hộ để chấm dứt cuộc bức hại.

2010-7-18-sydney-720-01--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành

2010-7-18-sydney-720-02--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

2010-7-18-sydney-720-03--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

2010-7-18-sydney-720-04--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

2010-7-18-sydney-720-05--ss.jpg
Pháp Luân Đại Pháp Hảo

2010-7-18-sydney-720-06--ss.jpg
Thế Giới Cần Chân-Thiện-Nhẫn

2010-7-18-sydney-720-07--ss.jpg
Chấm dứt 11 năm bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản

2010-7-18-sydney-720-08--ss.jpg
Tưởng nhớ các học viên đã chết trong cuộc bức hại

2010-7-18-sydney-720-09--ss.jpg
Tưởng nhớ các học viên đã chết trong cuộc bức hại

2010-7-18-sydney-720-10--ss.jpg
Phơi bày tội ác tàn bạo  gặt hái nội tạng của ĐCSTQ

Vào 3 giờ chiều, dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành hướng về khu phố Tàu. Theo sau đoàn nhạc là một số biểu ngữ lớn. Tiếp theo các biểu ngữ, khoảng 100 học viên nữ mặc đồ trắng cầm chân dung của các học viên đã chết trong cuộc bức hại. Sau đó, đến các học viên với nhiều biểu ngữ và áp phích phơi bày sự bức hại. Cuộc diễu hành đã thu hút số lượng lớn người xem, những người đã chụp ảnh và nhận các tài liệu thông tin.

2010-7-18-sydney-720-12--ss.jpg
Bà Mary cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì sự đóng góp của họ cho xã hội

Bà Marie Zammil-Ross đã nói với phóng viên rằng bà rất biết ơn vì những đóng góp của nhóm Pháp Luân Công cho xã hội. Bà nói: “Tôi đã đọc những câu chuyện về Pháp Luân Công từ Thời báo Đại Kỷ Nguyên, và tôi đã khóc. Tôi rất vui vì tìm thấy một tờ báo phơi bày sự thật và tôi nghĩ đây là tờ báo tốt nhất trong thành phố này. Tôi hy vọng toàn xã hội sẽ lên tiếng để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và tôi cũng hy vọng rằng thủ tướng mới sẽ quan tâm đến vấn đề này.

2010-7-18-sydney-720-13--ss.jpg
Ông George Al-Sabti ủng hộ Pháp Luân Công

Ông George Al-Sabti đã đưa một người bạn đến xem diễu hành. Ông đã nói với phóng viên rằng ông đã biết rõ về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi thường thảo luận về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc với các đồng nghiệp người Trung Quốc của tôi. Người bạn Trung Quốc Mark của tôi đã nói với tôi rằng người dân ở Trung Quốc đã bị mất việc làm đơn giản chỉ vì có đứa con thứ hai. Tuy nhiên, còn có những vi phạm nhân quyền tàn bạo mà không được thảo luận, như mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Tôi sẽ nói với những người bạn Trung Quốc của mình về Pháp Luân Công. Tôi ủng hộ kháng nghị của các bạn và hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

2010-7-18-sydney-720-14--ss.jpg
Bà Fischer hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc

Bà Fischer Bà Fischer đã gia nhập một nhóm cộng sản tại Úc khi bà mới chỉ 17 tuổi. Khi bà 19 tuổi, người dân Úc đã bắt đầu thảo luận nhóm này có nên tồn tại hay không và bà đã chọn thoái khỏi nhóm. Bốn năm sau, nhóm cộng sản này đã biến mất. Bà nói: “Chúng ta nên chấm dứt cuộc bức hại này, mang nền dân chủ đến cho Trung Quốc, và để người dân được hưởng tự do tín ngưỡng.”

Ông Shi mới đến từ Trung Quốc lục địa gần đây và ông đã quyết định tham gia diễu hành. Trong khi ông không phải là một học viên Pháp Luân Công, ông đã thoái ĐCSTQ sau khi đã là thành viên của nó trong 60 năm. Bời vì người nhà ông tập Pháp Luân Công, ông biết môn tập là gì và ông đã giúp nhiều người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông nói:”Vì tôi đã làm việc trong bộ phận công tác của mình trong một thời gian rất dài, tôi từng là giám đốc bên bộ phận tuyên truyền và sau đó là bí thư đảng. Tôi cũng dạy các lớp học đảng viên về đảng. Vì những lý do này, tôi biết rất rõ về đảng và tôi có thể dễ dàng giúp người dân thấy rõ bản chất xấu xa của đảng. Từ khi tôi đọc Cửu Bình về ĐCS, tôi đã giúp nhiều cán bộ cao cấp thoái ĐCSTQ.

Tôi biết Pháp Luân Công là tốt. Vợ tôi đã từng bị bệnh rất nặng và bà đã lấy lại một cơ thể khỏe mạnh từ tập Pháp Luân Công. Tôi cũng biết rằng Pháp Luân Công đã được công nhận bởi Hiệp hội Khí công Trung Quốc. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân, đó là một cuốn sách tuyệt vời. Cuộc diễu hành này rất thu hút. Tôi hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/18/227166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/20/118710.html

Đăng ngày 28-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share