[MINH HUỆ 25-06-2010] Ngày 24-06-2010, ngày thứ hai trong chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào tới Canada, Đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa đã tổ chức cho các sinh viên Trung Quốc chào đón ông Hồ, cố gắng át đi lời kêu gọi của các học viên Pháp Luân Công chấm dứt cuộc bức hại. Tuy nhiên, những tiếng nói của các học viên không bao giờ bị gián đoạn.

Phía trước Parliament Hill, các học viên giảng thanh chân tướng cho những người Trung Quốc được Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức để chào đón ông Hồ.

2010-6-24-falun-gong-ottawa-01--ss.jpg

2010-6-24-falun-gong-ottawa-02--ss.jpg

Các học viên giương các biểu ngữ trước Parliament Hill.

2010-6-24-falun-gong-ottawa-03--ss.jpg

Ông Hồ nhìn thấy các tấm biểu ngữ của các học viên ở khắp mọi nơi

Ngày 24-06, ông Hồ đã đến dinh thự của thống đốc vào lúc 10h30. Các học viên đã đợi ông ta dọc Sussex Dr., tuyến đường đến ngôi nhà của thống đốc từ sáng sớm. Khi chiếc xe của ông Hồ đi qua, họ đã hô lên “Pháp Luân Đại Pháp Hảo,” “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công“, và” Đưa những kẻ hành ác ra công lý.”

Ông Li Xun, từ Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canada, nói rằng những người Trung Quốc được Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức đã chiếm tất cả những vị trí phía trước ngôi nhà của thống đốc . Nhưng vào sáng ngày 24-06, cảnh sát đã khiến họ phải nhường chỗ cho các học viên Pháp Luân Công. Ông Li nói:” Mục đích của Đại sứ quán Trung Quốc là đàn áp những tiếng nói bất đồng. Họ không thể làm vậy ở Canada.”

Cảnh sát Canada đã khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự ôn hòa và hợp tác. Ngược lại, đội “chào đón” Trung Quốc liên tục đánh trống, điều đó vi phạm  quy tắc. Một nhân viên cảnh sát nói:” Họ không quan tâm đến việc trả tiền phạt, bởi vì chính phủ Trung Quốc sẽ trả.

Đại sứ quán Trung Quốc chia đội chào đón Trung Quốc thành hai nhóm. Một nhóm quay mặt ra các đường phố chính để chào đón ông Hồ, và nhóm khác quay mặt vào các học viên Pháp Luân Công, gây tiếng ồn và cố gắng lấn át những lời kêu gọi của các học viên.

Các học viên Pháp Luân Công đã có thái độ ôn hòa. Một học viên đọc Cửu Bình qua một chiếc loa cho đội chào đón Trung Quốc. Họ cũng đã chơi nhạc Pháp Luân Công. Dần dần, đội chào đón Trung Quốc đã lắng xuống, và một số người trong nhóm đã bắt đầu lắng nghe các học viên.

Mưa rơi nặng hạt vào buổi chiều, và một số người ở đội chào đón Trung Quốc đã rời đi. Các học viên đã tập công trong mưa.

Một số người Trung Quốc đã đến để ủng hộ Pháp Luân Công. Ông Tang Yilin đến từ Ottawa nói với phóng viên:”Hoan hô, Pháp Luân Công“. Bà Jiang, một công dân địa phương, đã không vui vì Đại sứ quán Trung Quốc đã chi tiền để tổ chức những người Trung Quốc, cố gắng đàn áp tiếng nói của Pháp Luân Công. Bà nói:” Đảng cộng sản Trung Quốc cướp đoạt của những người ở Trung Quốc, nhưng lại lãng phí tiền cho việc này. Một số người mà tôi biết đã ở trong đội chào đón. Họ đã ở trong khách sạn đẹp, và đại sứ quán đã trả tiền. Bạn có thể tưởng tượng đại sứ quán đã chi bao nhiêu tiền cho việc này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/25/225965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/26/118179.html

Đăng ngày 30-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share