Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2019] Khi một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp đối mặt với khó chịu trên thân thể, hoặc những can nhiễu hay sự tình không thuận lợi, tư tưởng họ ngay lập tức coi đó là bức hại của cựu thế lực. Nhưng suy nghĩ như thế có đúng không?

Thân thể không thoải mái có thể là do Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho chúng ta, hoặc đó có thể là công phản ánh ra. Khi sự việc không đi theo hướng mong đợi, có thể là do Sư phụ điểm hoá chúng ta không nên làm theo cách đó. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có can nhiễu của cựu thế lực.

Đừng mắc bẫy của cựu thế lực

Sư phụ luôn ở bên chúng ta, chỉ đạo chúng ta tu luyện. Khi chúng ta hành xử theo Pháp, con đường là do Sư phụ an bài. Tuy nhiên nếu chúng ta có sơ hở, cựu thế lực sẽ lợi dụng và tạo thành khổ nạn. Có thể đó là khảo nghiệm xem chúng ta có thừa nhận an bài của cựu thế lực hay không. Nếu chúng ta bận tâm với việc tu luyện tốt để “tránh bị can nhiễu,” tức là chúng ta đã thực sự đi theo an bài của cựu thế lực.

Sư phụ đã giảng:

Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Khi chúng ta thừa nhận an bài của cựu thế lực, chúng sẽ có cớ để tiếp tục can nhiễu tu luyện của chúng ta. Tuy nhiên, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta chỉ nên lấy các Pháp lý làm chỉ đạo. Khi có sự việc xảy ra, cần nhận thức rằng Sư phụ muốn chúng ta làm gì và thực hiện. Chúng ta chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài, và đó là lựa chọn duy nhất.

Như vậy, trong tu luyện, cần theo an bài của Sư phụ để đối đãi với những vấn đề mà cựu thế lực gây ra.

Sư phụ đã giảng:

Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. (Gửi Pháp hội Chicago – Tinh tấn yếu chỉ III)

Do đó, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cần theo lời dạy của Sư phụ và xử lý mọi việc với tâm thái tích cực và cởi mở. Chúng ta coi điều đó là việc tốt, làm những việc mà Chính Pháp cần. Dù trên bề mặt đó là tốt hay xấu, đều có thể dùng để viên dung an bài của Sư phụ.

Đặc biệt, Sư phụ đã giảng:

… vì tôi không thừa nhận chúng. Nhưng tôi lại biết chúng sẽ làm, do đó chỉ có thể tương kế tựu kế mà lợi dụng những gì chúng làm, là như vậy đó. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Chỉ cần chúng ta đối đãi với mọi hoàn cảnh như môi trường tu luyện và làm tốt ba việc, những nỗ lực của cựu thế lực sẽ kết thúc trong vô vọng, thay vào đó là điều viên dung với an bài của Sư phụ.

Tín Sư tín Pháp

Khi học Pháp với tâm thuần tịnh, chúng ta biết Đại Pháp là chân lý của vũ trụ, Sư phụ chủ chưởng hết thảy, an bài hết thảy. Chỉ cần chúng ta làm theo những gì Sư phụ an bài, Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Từ giờ trở đi, cần buông bỏ triệt để quan niệm rằng đang bị bức hại, không để cựu thế lực can nhiễu. Bất luận sự tình gì, trong lòng luôn nghĩ tới Sư phụ, dựa theo những điều Sư phụ yêu cầu mà đi làm, thản đãng đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Lấy ví dụ, giả như chúng ta bị bắt giữ trong trại tạm giam. Từ góc độ của cựu thế lực, chúng ta đang bị bức hại. Tuy nhiên từ một phương diện khác, đây là cơ hội để chứng thực Pháp trong trại giam. Do đó chúng ta cần thực hiện tốt tại hoàn cảnh đó và cứu người.

Không thừa nhận an bài của cựu thế lực

Có học viên có thể hỏi: “Bạn nói rằng chúng ta chỉ tập trung vào làm tốt ba việc và bỏ qua sự bức hại của cựu thế lực. Có phải nghĩa là khi bị bức hại, chúng ta không làm gì cả?” Theo nhận thức của tôi, làm tốt ba việc chính là con đường toàn diện mà Sư phụ an bài cho các đệ tử Đại Pháp, tất cả đều bao hàm trong đó.

Sư phụ đã giảng:

Tương kế tựu kế, chính là tương kế tựu kế. Những thứ căn bản thì chúng không động đến được (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Ngay cả khi chưa thực sự tu luyện tốt, chỉ cần hoàn toàn phủ định cựu thế lực, đi theo an bài của Sư phụ, cựu thế lực sẽ không dám đụng tới chúng ta. Điểm mấu chốt chúng ta cần rõ ràng là, chỉ có Sư phụ mới quyết định tu luyện của chúng ta. Thậm chí nếu chúng ta có thiếu sót, Sư phụ sẽ giúp chúng ta chính lại. Không cần làm gì với ai khác hay sự an bài nào khác.

Vậy chúng ta làm thế nào để đạt được điều đó? Khi chúng ta không thừa nhận những an bài của cựu thế lực và hoàn toàn tin vào Sư phụ, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta.

Những ví dụ của việc tuyệt đối tín Sư

Nhiều bài chia sẻ được đăng trên website Minh Huệ đã cho thấy khi các học viên hoàn toàn tin vào Sư phụ, hoàn cảnh – cho dù là khảo nghiệm nghiệp bệnh hay bị giam giữ trái phép – cũng đều có chuyển biến.

Trong một bài viết được đăng ngày 14 tháng 12 năm 2019 (Theo Minh Huệ bản tiếng Trung), một học viên đã bị bắt vào trại tạm giam. Vì cô từ chối mặc đồng phục phạm nhân, cô không được phép ra khỏi phòng giam trong giờ nghỉ. Cô đã viết:

“Một ngày, tôi muốn ra ngoài trong giờ nghỉ, tôi đã đi theo những phạm nhân khác ra ngoài mà không mặc đồng phục. Hàng chục người chúng tôi ngồi thành một vòng tròn, và giám đốc trại giam yêu cầu mỗi người hát một bài. Tôi đã nghĩ tới bài hát ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, sau đó giám đốc gọi tôi. Lần đó tôi hát rất hay. Tôi đọc bài thơ ‘Tố Nhân’ của Sư phụ trong Hồng Ngâm. Vị giám đốc tức giận, hét lên và đe dọa gọi điện thoại cho các cảnh sát khác để tăng thời hạn tù của tôi. Tôi phát chính niệm với niệm đầu: ‘Những gì ông nói sẽ không được tính. Tôi đã giao phó hết cho Sư phụ.’ Như thế, ông ấy đã dừng lại và cất điện thoại đi.”

Học Pháp tốt là cơ sở để đạt được tín Sư tín Pháp. Tu luyện là nghiêm túc, chúng ta là những sinh mệnh đang tu thành Thần. Nếu không chú trọng vào cơ sở tu luyện, sẽ rất khó đạt được điều này. Dưới đây là một ví dụ khác trong cùng bài chia sẻ nói trên:

“Một lần chúng tôi đến vùng nông thôn để phát tài liệu Pháp Luân Công. Một người đàn ông đã để ý chúng tôi, đi theo chúng tôi và gọi điện cho cảnh sát. Chúng tôi đang ở trong một căn nhà khi nhóm cảnh sát đến và chờ bên ngoài. Chúng tôi phát chính niệm trong nửa giờ, nhưng cảnh sát không rời đi. Tôi nghĩ rằng những đệ tử Đại Pháp chúng tôi đang trên con đường thành Thần và có sự bảo hộ của Sư phụ, nên đã nói với hai đồng tu khác, ‘Chúng ta hãy phát chính niệm và ra khỏi đây.’ Sau một lượt phát chính niệm, chúng tôi bước ra ngoài trước mặt cảnh sát. Họ chỉ đứng đó, không làm gì hay nói gì cả. Sau đó chúng tôi hoàn thành việc phát tài liệu còn lại ngày hôm đó.”

Trừ bỏ những quan niệm người thường

Tu luyện tâm tính rất khó, rất nhiều thứ gặp phải là để khảo nghiệm tâm của chúng ta. Nhiều trường hợp trên bề mặt có vẻ phức tạp, nhưng tất cả đều có trật tự của nó.

Sư phụ đã giảng:

Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)

Nhiều hoàn cảnh là biến đổi theo tư tưởng của chúng ta. Với những khổ nạn do cựu thế lực bày đặt ra, nếu chúng ta nghĩ rằng đó là điều xấu và cố gắng tránh, chúng có thể trở thành một dạng bức hại. Nếu chúng ta coi đây là cơ hội để chứng thực Pháp, chúng sẽ thành cơ hội cứu độ chúng sinh.

Những tình huống như vậy cũng xảy ra khi các học viên phối hợp với nhau. Khi xảy ra mâu thuẫn và bất đồng, có lẽ chúng ta cảm thấy bị đối xử bất công, trong tâm tật đố và oán hận. Tuy nhiên nếu dùng Pháp để đo lường, chúng ta sẽ thấy đây là cơ hội tốt để hướng nội, trừ bỏ những quan niệm người thường và đề cao bản thân. Sư phụ có thể làm tất cả, nhưng việc tu luyện phải dựa vào chính bản thân chúng ta.

Ở Trung Quốc, việc buông bỏ những quan niệm người thường là đặc biệt quan trọng. Lấy ví dụ, khi nhìn thấy camera giám sát trong khi đang phát tài liệu, chúng ta nên nghĩ rằng những camera này được cài đặt để ghi lại hình ảnh tội phạm, chứ không phải chúng ta; khi cảnh sát đột ngột tới nhà, chúng ta nên coi đây là cơ hội nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tương tự, máy tính, máy in, và sách Đại Pháp là tài sản hợp pháp, chúng ta không nên để bị tịch thu và khiến chúng thành bằng chứng chống lại chúng ta. Nếu có ai đi theo, nên nghĩ rằng họ là những người muốn được biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Bằng cách này, chúng ta có thể chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/21/397246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/4/182028.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share