Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2019] Từng quan niệm hậu thiên và từng chấp trước giống như nhà tù đang phong bế chân ngã của chúng ta (hay chính là chủ ý thức). Mục đích của chúng là đánh lừa chúng ta, bức hại chúng ta, hãm hại chúng ta, và cuối cùng là thay thế chúng ta. Không may là, chúng ta thường xem các quan niệm và chấp trước là chính bản thân chúng ta và tuân theo, thích ứng, và duy hộ chúng.

Chúng ta thường đề phòng và sợ hãi hơn đối với nhà tù hữu hình như các trại giam, đảng cộng sản và cảnh sát, nhưng chúng ta lại phớt lờ các nhà giam vô hình đã được xây dựng trong tâm trí của chúng ta. Chúng là các nhà ngục thực sự và thậm chí còn hiểm ác hơn. Chúng ngăn cản chúng ta tu luyện tinh tấn.

Tại sao tôi lại nghĩ tới điều này? Bởi vì gần đây tôi đã học Pháp và chia sẻ thể ngộ cùng một đồng tu vừa mới ra khỏi trại giam trong năm nay. Anh ấy đã bị giam giữ phi pháp trong 10 năm, và trước đó anh đã bị cưỡng bức lao động với thời hạn 2 năm.

Tôi cảm thấy buồn cho anh ấy. Anh ấy đã tu luyện 20 năm, nhưng dành hơn một nửa thời gian trong số đó ở trong ngục tối! Tuy nhiên, từ một giác độ khác mà nói, anh ấy vẫn đang học Pháp và đề cao tâm tính, đó cũng là một cái may trong cái không may.

Điều đáng tiếc nhất là có những người đã từ bỏ tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, cũng như những ai đã ngừng học Pháp trong những năm gần đây. Mặc dù những người này trên bề mặt có vẻ sống thoải mái, nhưng chân ngã của họ đã bị kẹt sâu trong nhà tù tư tưởng. Họ không thể thoát ra khỏi nỗi sợ và các quan niệm người thường.

Cũng có những con người thế gian bị lừa gạt bởi những lời tuyên truyền dối trá của Đảng cộng sản và thậm chí nghi ngờ chân tướng khi biết về Đại Pháp. Những người như vậy có thể vẫn phải đối mặt với hình thần toàn diệt! Số phận của họ dường như là thê thảm nhất!

Với suy nghĩ như vậy, tôi không còn cảm thấy buồn cho vị đồng tu kia nữa. Điều quan trọng là các học viên cần buông bỏ chấp trước của bản thân. Giá trị của nỗi thống khổ và mất tự do trên thân thể là gì? Chúng có thể trở thành hảo sự đối với chúng ta. (Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ an bài và bức hại của cựu thế lực đằng sau nó, và chúng ta phải thanh trừ chúng khi phát chính niệm).

Các nhà tù và trại giam không phải là nơi đáng sợ nhất ở thế gian. Thứ đáng sợ nhất là khi chân ngã hoặc chủ nguyên thần của chúng ta không thể thoát ra khỏi nhà tù tư tưởng con người. Họ bị mê mờ trước những cám dỗ của các thứ giả tướng khác nhau trên thế gian và bị tà linh ác đảng lừa dối. Họ có thể lỡ mất cơ duyên được cứu độ và mãi mãi mất đi cơ hội!

Đột phá nhà tù tư tưởng có thể hướng chúng ta tới ánh sáng và giúp chúng ta tinh tấn hơn. Một khi thoát khỏi sự giam hãm, chúng ta có thể thực sự được giải thoát, trở về nhà, và tìm thấy hạnh phúc đích thực của sinh mệnh.

Chúng ta phải chú trọng tu luyện, đề cao bản thân, hướng nội, chú ý nhất tư nhất niệm và chấp trước của bản thân.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và gánh vác sứ mệnh trọng đại là cứu độ chúng sinh. Làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm là điều cần thiết để chúng ta đột phá được nhà tù tâm trí. Chúng ta càng có thể đột phá nhà tù tư tưởng nhanh và từ căn bản thì chúng ta càng tiến tới gần tới sự viên mãn vĩ đại hơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/18/395901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/16/181114.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share