Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2019] Tôi hiện đang sản xuất tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại nhà. Gần đây, tôi đã trải qua nhiều can nhiễu hơn thường lệ như việc bị chặn Internet, khiến cho việc truy cập trang web Minh Huệ rất khó khăn.

Những chấp trước bị phơi bày

Rất nhiều quan niệm hậu thiên của tôi bị phơi bày trong quá trình này. Quan niệm mạnh nhất mà tôi xác định được chính là tâm truy cầu kết quả. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đang nuôi dưỡng tâm oán hận, mặc dù chúng trở nên rất yếu khi tôi nhớ rằng mình là một người tu luyện. Tuy nhiên, nếu tôi không bài trừ chúng ngay lập tức, chúng sẽ phát triển và ảnh hưởng tới hành vi của tôi.

Một lần, tôi chợt nhận ra những tư tưởng của bản thân không phải là của một học viên, và nghĩ rằng tôi nên nhanh chóng loại bỏ chúng. Tôi nghĩ: “Mình là một người tu luyện. Những quan niệm này không phải là của bản thân mình”. Miễn là chủ nguyên thần của tôi kiên định, những quan niệm hàng ngày này sẽ biến mất. Nhưng đôi lúc chúng vẫn tồn tại. Nếu tôi là một người tu luyện, là một học viên Đại Pháp, thì sao tôi vẫn còn mất kiên nhẫn và phàn nàn kia chứ?

Tôi cũng nhìn thấy một chấp trước khác, là tâm chán nản. Tôi đã không thể truy cập trang web Minh Huệ trong một thời gian dài. Mặc dù tôi đã thử mọi cách, tôi vẫn không thể tiếp cận trang web. Tôi nhận ra rằng chấp trước này đã bị phơi bày bởi tôi cảm thấy bản thân vô dụng và nản lòng. Đây là một trạng thái vô cùng nguy hiểm! Tôi nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi hướng nội, và chợt nhớ đến Pháp lý dưới đây:

Sư phụ Lý giảng:

“‘Phật Pháp vô biên’ ý nghĩa là gì? Ông có rất là nhiều biện pháp”. (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc [1997])

Một người thường có thể cảm thấy vô dụng và chán nản, nhưng chúng ta là những người tu luyện! Sự trợ giúp của chúng ta chỉ có thể đến từ Đại Pháp, và đến từ tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Với thể ngộ này, những cảm xúc bất lực trong tôi đã biến mất.

Tôi đã nghiên cứu về công nghệ, cách làm tài liệu, và hỗ trợ các đồng tu trong hơn 10 năm. Với mỗi lần nâng cấp về công nghệ và chất lượng sản phẩm, tôi đều cảm thấy khó khăn. Đó là một cảm xúc rất khó diễn tả, nhưng cảm nhận như là không có lối thoát. Trong những lúc như thế, tôi luôn ghi nhớ Pháp.

Sư phụ giảng:

“Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Cầu xin Sư phụ giúp đỡ

Tôi cảm thấy như không có lối thoát nào trong trải nghiệm gần đây của mình. Những chấp trước bị phơi bày trước đó gần như đã biến mất. Nhưng một người tu luyện không nên có bất kỳ quan niệm nào. Tôi đã nghĩ rằng: “Tùy kỳ tự nhiên”, nhưng tôi vẫn không thể truy cập trang web Minh Huệ.

Mọi thứ có vẻ tốt lên sau khi tôi phát chính niệm, nhưng kết nối vẫn không ổn định. Khi tôi hướng nội, tôi chợt nhớ đến đoạn Pháp của Sư phụ:

“Nếu thật sự không làm được, chư vị hãy gọi Sư phụ”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Vì thế, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp tôi vượt qua sự phong tỏa Internet và thanh lý tầng tầng can nhiễu đang chặn tôi truy cập vào trang web Minh Huệ. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi xin Sư phụ giúp đột phá sự phong tỏa Internet. Nhưng từ “cầu” này không giống “truy cầu” của người thường.

“Cầu” của người tu luyện là từ bi và thuần chính bởi chúng ta muốn cứu độ chúng sinh. Đây cũng là biểu hiện của tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi ngộ ra rằng “cầu” sự giúp đỡ của Sư phụ không thể xem như làm phiền tới Sư phụ. Sư phụ biết khi nào chúng ta có tín tâm và chính niệm chính hành. Sư phụ sẽ giúp chúng ta!

Tôi đã tải xuống ấn bản mới nhất của Tuần báo Minh Huệ vào thời điểm đó, nhưng tôi không thể tìm thấy máy chủ. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Trong khi phần mềm mà tôi sử dụng để đột phá phong toả Internet của Trung Quốc vẫn còn đang tìm kiếm máy chủ, thì ấn bản mới của Tuần báo Minh Huệ đã được tải xuống. Quả là thần kỳ! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Kể từ đó, tôi đã có thể truy cập trang web Minh Huệ. Việc tải xuống các dữ liệu trực tuyến và tải lên danh sách những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ cũng rất nhanh chóng. Những nỗ lực của các nhân tố bất hảo nhằm phong tỏa tôi giờ đã bị tiêu hủy triệt để!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/19/394774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/15/181103.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share