Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2019] Là một học viên Pháp Luân Công, tôi tốt bụng với người khác và coi nhẹ lợi ích cá nhân. Mỗi khi nói hay làm gì tôi đều cân nhắc đến người khác trước và hướng nội khi đối diện mâu thuẫn. Tôi cũng nghiêm khắc đặt yêu cầu cao cho bản thân.

Tôi và người chồng đầu tiên có hai con gái. Sau khi ông ấy qua đời, tôi đã tái hôn. Người chồng hiện tại của tôi có một con trai riêng. Sau đây là một vài mẩu chuyện tôi xin được chia sẻ với các bạn.

Một người mẹ kế hạnh phúc

Trong xã hội ngày nay các bậc cha mẹ thường cảm thấy nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ thì đầy rẫy khó khăn. Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi gặp phải điều gì khó giải quyết, tôi nhìn nhận vấn đề từ giác độ của pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là những khó khăn trắc trở ấy dường như nhanh chóng biến mất, làm cho tôi trở thành một người mẹ kế hạnh phúc.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:

“…tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ. Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể! Trong tâm người ta không phục mà chỉ là phục tùng ở bề ngoài, như vậy khi nhìn không thấy thì vẫn hành sự theo ý nguyện của chính mình.” (Thanh tỉnh – Tinh tấn yếu chỉ)

Một ngày, con riêng của chồng nói với tôi rằng công ty của cháu đề xuất cháu làm thêm vào ngày Chủ nhật. Khi tôi phát hiện cháu nói dối, tôi đã không tức giận cháu. Thay vào đó, tôi nói: “Con sẽ cảm thấy như thế nào nếu mọi người chung quanh con không còn tin tưởng con nữa vì con nói dối?”

Sau đó, tôi kể cho cháu nghe câu chuyện về một đứa trẻ chăn cừu đã liên tục làm cho dân làng nghĩ rằng có một con sói đang tấn công ngôi làng. Đến khi con sói thực sự xuất hiện, đứa trẻ kêu khóc nhờ giúp đỡ nhưng không một ai trả lời vì mọi người nghĩ rằng đứa trẻ đó đang nói dối. Cuối cùng, đứa trẻ đó bị sói ăn thịt.

Lần khác, cháu lại nói dối tôi về lương của cháu. Tôi nhẹ nhàng bảo: “Gia đình chúng ta có thu nhập hạn chế. Bố mẹ của con đã sống tằn tiện để dành tiền cho tương lai của con. Vì bây giờ con đã là một thanh niên trưởng thành, con nên quan tâm đến bố mẹ của con.” Cháu xúc động và nói rằng cháu nhất định sẽ thay đổi.

Cháu đã từng đi làm về rất muộn và thậm chí tắt điện thoại để tôi không thể gọi cho cháu được. Hiện giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Cháu nhắn tin cho tôi mỗi ngày và sau giờ làm thì đi một mạch về nhà.

Khi phải ở lại làm thêm, cháu luôn nhắn tin cho tôi: “Mẹ à, tối nay con sẽ làm thêm giờ. Mẹ ăn tối vui vẻ nhé. Đừng chờ con.” Đọc tin nhắn của cháu, tôi rất hạnh phúc.

Tài xế taxi cúi chào chúng tôi

Một ngày nọ, con gái lớn của tôi và tôi đang ngồi trên một chiếc taxi. Chúng tôi bắt đầu nói về em gái của nó có một chiếc xe hơi. Tôi nói: “Nếu em con mượn tiền của họ hàng để mua xăng thì không phải là ý hay.”

Người tài xế nói: “Tôi đã nghe hai người nói chuyện và tôi có thể nói rằng cả hai đều là người tốt.”

Tôi nói: “Chúng tôi là học viên Pháp Luân Công và chúng tôi luôn cân nhắc đến người khác trước.”

Tôi nói tiếp: “Tôi đã tái hôn sau khi chồng trước của tôi qua đời. Tôi có hai con gái với ông ấy. Người chồng hiện tại của tôi có một con trai. Chúng tôi có một căn hộ, nhưng sau đó nó bị giải tỏa để người ta có chỗ xây một khu phức hợp mới.”

“Để đền bù cho chúng tôi, công ty xây dựng đã cho chúng tôi hai căn hộ mới biệt lập. Con gái thứ hai và bạn trai của nó đang chờ một căn hoàn thiện để chúng dọn đến và kết hôn.”

“Con trai riêng cùng tuổi với con gái thứ hai của tôi. Vì chồng và con trai riêng không có hộ khẩu ở địa phương, nên không được chia phòng. Tôi nói với con gái lớn: “Tại sao chúng ta không cho con trai căn hộ còn lại để khi cậu ấy kết hôn thì hai vợ chồng sẽ có chỗ ở tươm tất?”

“Con gái lớn của tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Công, ngay lập tức đồng ý. Khi các cô của cháu nghe nói về quyết định của chúng tôi, tất cả họ đều không vui. Quả thực đó là lỗi của tôi đã không hỏi ý kiến của họ về việc này. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng tốt hơn là chúng tôi sẽ cho con trai thuê căn hộ còn lại khi cháu kết hôn.”

Người tài xế nói: “Chị quả thực tuyệt vời! Ngày nay, anh chị em trong nhà đánh nhau vì mọi thứ. Khó mà tìm được người như chị!”

Con gái lớn nói: “Để trở thành người tốt, chúng tôi tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi đối tốt với mọi người, chúng tôi hoàn toàn khác với những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền. Để biện minh cho cuộc bức hại, trước tiên họ phải bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công.

Tôi nói thêm: “Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi một đoạn đường dài, cũng là cơ hội tốt cho anh nghe chân tướng về Pháp Luân Công. Anh có phải là Đảng viên, Đoàn viên hay Đội viên không?” Ông ấy nói rằng ông ấy là Đội viên. Tôi khuyên ông ấy tam thoái. Ông ấy vui vẻ đồng ý.

Khi chúng tôi tới nơi, chúng tôi trả tiền và rời khỏi xe. Ông ấy còn bước ra khỏi xe, đứng nghiêm chỉnh và cúi chào chúng tôi.

Dọn dẹp sạch sẽ nơi công cộng

Khi ngôi nhà cũ của chúng tôi bị giải tỏa, chúng tôi đã thuê một căn hộ ở tầng một trong một tòa nhà 6 tầng.

Chồng tôi cải tạo lại ngôi nhà. Vì thế, chúng tôi đã tự sửa chữa lại toàn bộ căn hộ mà chúng tôi hiện giờ đang sinh sống ở đó.

Dù đi tới đâu, tôi luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ:

“Người tốt ở đâu đâu cũng phải thể hiện là một người tốt.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu – Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Hàng ngày, tôi dọn dẹp sạch sẽ cầu thang từ tầng một đến tầng sáu. Tôi sống ở cánh đông của tòa nhà. Khi tôi lau dọn tầng trệt phía tòa nhà của mình, tôi cũng dọn sạch phía còn lại của tòa nhà.

Bởi vì người lớn tuổi thường hay sử dụng tay vịn khi đi cầu thang nên tôi cũng lau chùi tay vịn cầu thang. Khi tuyết rơi, tôi dọn tuyết trước tòa nhà để cư dân và khách đến thăm bước đi an toàn.

Một cụ bà nói: “Hiện giờ khó mà tìm được người tốt như chị!”

Tôi đáp: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ tôi dạy tôi làm người tốt. Đây là điều mà tôi nên làm!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/395993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/13/181072.html

Đăng ngày 28-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share