Bài viết của một học viên Trung Quốc ở hải ngoại

[MINH HUỆ 02-12-2019] Mỗi người đều bị điều kiện sinh hoạt, tầm hiểu biết, giáo dục và các yếu tố khác hạn chế, và họ có thể hình thành những quan niệm và nhận thức nhỏ hẹp trong hoàn cảnh quen thuộc. Những người sống trong cùng điều kiện hoặc hoàn cảnh có thể không nhìn ra vấn đề như vậy, và do đó có thể hình thành các chấp trước khó phát hiện. Nếu họ ở trong một hoàn cảnh khác, các chấp trước sẽ bị lộ ra.

Trở ngại tu luyện

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thích đọc sách về triết học, tâm lý học và lịch sử. Trong vài năm đầu tu luyện, tôi thích biểu đạt ý kiến của mình khi chia sẻ kinh nghiệm. Tôi cũng gặp nhiều người tri thức tương tự khi tham dự các Pháp hội quốc tế. Tất cả chúng tôi đều thích nói chuyện và thường ngồi lại muộn, đến tận hai hoặc ba giờ sáng. Nhiều học viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Họ đưa ra những lập luận logic chặt chẽ, như thể cách duy nhất để tin vào Đại Pháp là đi từ tư duy khoa học.

Sau nhiều năm tu luyện và vô số lần buông bỏ chấp trước, tôi dần nhận ra rằng tư tưởng người thường thường không đúng. Sư phụ kết hợp khoa học và nhân thể học để giảng Pháp, chỉ là để giúp học viên nhận thức và lý giải Pháp. Tất cả mọi thứ trong thế giới con người, bao gồm phương thức tư duy để hiểu sự vật, và đặc biệt là tư duy logic và khoa học, là một loại trở ngại cho tu luyện của chúng ta. Nó ngăn chúng ta thấy được chân lý cao hơn của vũ trụ.

Kể từ đó, tôi đã cố gắng thoát khỏi tất cả những điều này. Tôi chỉ đơn giản tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Đột nhiên, tư tưởng của tôi trở nên rất đơn giản và rõ ràng, và tu luyện theo đó cũng trở nên dễ dàng. Tất cả những gì tôi cần làm là tin tưởng, và sau đó buông bỏ chấp trước. Bây giờ tôi cảm thấy rằng chỉ viết về những trải nghiệm ban đầu của mình thì thật là dông dài, yếu kém và buồn cười.

Mở rộng kiến thức, tư duy và tầm nhìn

Tôi thường làm phiên dịch cho các học viên mới đến từ Trung Quốc, vì tôi quen hơn với xã hội chủ lưu. Nhiều người trong số những học viên này rất kiên định sau khi bị bức hại. Họ có thể ngồi đả tọa trong thời gian dài và rất am hiểu các Pháp lý.

Nhưng tôi phát hiện ra rằng rất ít người trong số họ cố gắng học tiếng Anh, thậm chí cả những học viên trẻ, có trình độ học vấn cao. Họ không tiến vào xã hội chủ lưu ngay cả khi đã ở đây hơn 10 năm. Quan trọng hơn, một số người không cố gắng mở rộng tư duy hay kiến thức của mình, điều này ảnh hưởng đến họ trong việc làm ba việc và chứng thực Pháp.

Tôi cũng đi ra từ xã hội toàn trị Trung Quốc, biết rằng tất cả thông tin từ đó đều bị bóp méo và kiểm duyệt. Mà trong nhiều năm bức hại tàn khốc như vậy, tư tưởng của các học viên khẳng định đều đặt vào chuyên chú làm tốt ba việc.

Nhưng trên phương diện khác, chúng ta đang sống trong hình thức xã hội bình thường của nhân loại. Để thể hiện vẻ đẹp của đệ tử Đại Pháp và chân chính cứu người, chúng ta cần mở mang hiểu biết, chủ động học hỏi. Chúng ta cần tận tâm mở rộng kiến thức, tư duy, và tầm nhìn để học hỏi các kỹ năng kỹ thuật, cách ứng xử và ăn nói văn minh, cũng như lịch sử và văn hóa xã hội phương Tây.

Đáng chú ý hơn nữa là một vài học viên cá biệt đã không nhận thức được sự thiếu sót của họ trong giáo dục gia đình và việc sử dụng ngôn từ, mặc dù đã sống trong xã hội phương Tây hơn 10 năm. Đôi khi họ thể hiện điều này khi giảng chân tướng về Đại Pháp cho người Trung Quốc, và đôi khi trong lúc tương tác với các học viên khác. Có cơ sở giáo dục gia đình tốt sẽ thể hiện ra trong lời nói và hành vi của một người. Đó là điều kiện tiên quyết để trở thành một người tốt.

Những học viên này về cơ bản tự cô lập mình với những học viên xung quanh và xã hội phương Tây, nơi không chấp nhận hành vi thiếu văn minh như vậy. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, tôi lại cảm thấy đau lòng. Họ đã đánh mất một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho mọi người, phối hợp với các đồng tu, và đề cao.

Tất nhiên, có những người đã can đảm đối mặt với thiếu sót của mình. Ví dụ, có một học viên nhập cư từ Trung Quốc có giọng nói hay thiên phú và làm việc tại đài phát thanh. Lúc mới ra nước ngoài, giọng anh rất cứng và nghe như thể đọc bản án. Vài năm sau, giọng của anh không chỉ hay, mà ngữ điệu còn trở nên bình hòa và khoáng đạt. Mọi người đều có thể cảm nhận được nội tâm ngay chính và lương thiện của anh.

Mọi việc học viên gặp phải đều không ngẫu nhiên

Sư phụ đã nhiều lần nhắc đến những thiếu sót của các học viên gần đây đến từ Trung Quốc. Một số học viên phương Tây trong các nhóm học Pháp lớn cũng chỉ ra những thiếu sót của các học viên đó. Trong khi một số điều họ nói là rất đúng và chuẩn xác, nhưng cũng có học viên phương Tây trong bối cảnh này bộc lộ ra một số vấn đề không dễ phát giác.

Chủ yếu có nguyên nhân từ ba phương diện: Một là lý giải Pháp cực đoan, hai là không hiểu rõ về xã hội dưới sự cai trị của ĐCSTQ, và ba là lợi dụng Pháp để che đậy chấp trước của mình, từ đó can nhiễu việc phối hợp giảng chân tướng.

Một số học viên lý giải Pháp cực đoan có biểu hiện cho rằng: Chỉ cần là học viên Trung Quốc liền cho rằng họ có văn hóa Đảng rất nặng, liền cho rằng ngôn hành cử chỉ đều rất thô tục. Mặc dù đại đa số các học viên phương Tây không có biểu hiện trên hành động hay cách nói chuyện, nhưng là ngầm hiểu trong ánh mắt, ý ở ngoài lời, hoặc giễu cợt. Có suy nghĩ như vậy cất giấu trong tâm, đến lúc phối hợp sẽ gặp vấn đề.

Ví dụ, trong một buổi họp chuẩn bị bán vé Shen Yun, các học viên Trung Quốc đến sớm hơn đã ngồi trên sàn và nhường ghế cho các học viên phương Tây. Trong buổi họp, mọi người biểu đạt các ý kiến khác nhau. Học viên dẫn dắt buổi họp là người phương Tây nói rằng: “Các học viên Trung Quốc không đồng ý là vì họ có văn hóa Đảng. Các bạn xem tất cả các bạn đều ngồi trên sàn mà không ngồi trên ghế, đó là biểu hiện của văn hóa Đảng.”

Một học viên Trung Quốc giải thích rằng các học viên Trung Quốc ngồi trên sàn vì họ nghĩ cho các học viên phương Tây. Nghe xong điều này, các học viên phương Tây không thể ngừng cười. Kỳ thật, những học viên phương Tây này lúc đó đã quên rằng: Trong mâu thuẫn có thể hay không dùng thiện ý lắng nghe và lý giải người khác, chính là một khảo nghiệm tâm tính đối với mình.

Tôi biết nhiều kiểu học viên Trung Quốc. Một số bị ĐCSTQ đầu độc nghiêm trọng. Có hai kiểu học viên bị mê sâu. Một là quan chức các cấp bậc khác nhau thu được lợi ích to lớn từ thể chế. Kiểu kia là thường dân nghĩ trăm phương nghìn kế muốn chui vào bên trong thể chế để được bảo hộ và gặt hái lợi ích của dân chúng. Sự phức tạp của tình huống, đừng nói học viên phương Tây, ngay cả chính người Trung Quốc khả năng cũng không hiểu rõ.

Bất kể ở bối cảnh văn hóa nào, mọi việc mà một học viên gặp phải đều không ngẫu nhiên. Tất cả đều liên quan đến tu luyện. Sư phụ bảo chúng ta hãy hình thành thói quen hướng nội. Cho dù là một học viên phương Tây hay Trung Quốc, khi gặp sự việc, chúng ta nên lập tức nghĩ: “Tại sao mình lại thấy điều này? Có gì trong đó để mình tu? Mình có thể khởi tác dụng tích cực như thế nào? Điểm tốt của người khác là gì?” Nhờ vậy việc phối hợp giữa chúng ta sẽ dễ dàng.

Pháp của Sư phụ không chỉ dành cho các học viên Trung Quốc tu, mà các học viên phương Tây cũng phải tu. Mặc dù Trung Quốc đã bị văn hóa Đảng đầu độc trong nhiều thập kỷ, nhưng Trung Quốc có văn hóa Thần truyền 5.000 năm. Mặt khác, dù là người Trung Quốc hay phương Tây đều đã từng được chia thành giai tầng xã hội, bối cảnh gia đình, trình độ giáo dục, dạy dỗ đạo đức.

Một số người rất truyền thống, số khác lại hiện đại hơn. Họ đều bị ảnh hưởng bởi xã hội và di lưu từ nhiều kiếp. Do đó chúng ta không thể rập khuôn mọi người chỉ bằng cách gọi họ là người Trung Quốc hoặc người phương Tây. “Kiêu hãnh” hay “thành kiến” đều không phải là điều mà người tu luyện chúng ta muốn.

Tôi rất biết ơn vì Sư phụ đã an bài cho tôi tu trong các môi trường khác nhau, để tôi có thể thấy mọi thứ từ các góc độ khác nhau, và đồng cảm với những người khác tôi. Tôi có thể mở rộng tâm mình, thấy những chấp trước khó phát hiện của mình, và cảnh giác trước chấp trước của người khác. Tôi sẽ tinh tấn hơn và cứu nhiều người hơn.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/2/396512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182045.html

Đăng ngày 27-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share