Bài của một học viên ở Trung quốc

[MINH HUỆ 24-02-2010] Trong dịp Tết Nguyên Đán, trang web Minh Huệ tiếng Hán liên tục đăng một số lượng lớn thiệp chúc mừng và thư gửi đến Sư Phụ từ các học viên Đại Pháp trên khắp thế giới. Cũng giống như các năm trước, khi tôi đọc và thưởng thức những thiệp chúc mừng và thư gửi đến Sư Phụ, tôi trở nên rất biết ơn với Sư Phụ vì sự từ bi của Người. Tôi đã mong chờ được đọc một lời nhắn chúc mừng từ Sư Phụ tới tất cả các đệ tử. Tuy nhiên, sau khi Tết Nguyên Đán trôi qua, không có một bài viết mới nào được đăng bởi Sư Phụ. Khi Sư Phụ không có một bài viết mới, mỗi khi tôi mở trang web Minh Huệ ra tôi nhìn vào bức hình của Sư Phụ. Tôi cảm nhận rằng Sư Phụ có một biểu hiện rất nghiêm nghị và trang nghiêm, điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Tôi không thể ngăn được nỗi buồn. Tôi tự hỏi mình:” Có phải vì tôi đã không làm tốt một cái gì đó gần đây chăng?” Sư Phụ đã không đăng một bài viết mới, điều này có phải vì tất cả các đệ tử Đại Pháp đã làm không tốt?

Sáng nay tôi đang ngồi tập bài tĩnh công và khi tôi nghe thấy giọng của Sư Phụ trong nhạc tập công, điều đó lại nhắc nhở tôi về vẻ nghiêm nghị của Người. Tôi cảm thấy có vẻ gì đó như mất phương hướng và không biết tôi đã làm điều gì sai. Đột nhiên những lời bài hát của Thần Vận hiện lên trong tâm trí tôi. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra. Tình hình đã rất cấp bách, Sư Phụ đã lo lắng và quan tâm đến những người dân trên thế giới mà chưa biết sự thật và những đệ tử mà không tinh tấn trong việc tu luyện của mình.

Nhìn lại những ngày qua, tôi đã suy nghĩ tôi có làm điều gì đó sai không. Được khích lệ bởi chuyến lưu diễn toàn cầu của Thần Vận và số lượng lớn thiệp chúc mừng của các đệ tử Đại Pháp tới Sư Phụ, tôi cũng đã cảm thấy rất vui. Khi người dân trên thế giới an vui tận hưởng năm mới, tôi thấy bản thân mình cảm thấy bối rối. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc người dân trên thế giới trong một tình trạng khẩn cấp và nguy hiểm.

Mặc dù Sư Phụ đã giảng Pháp trong rất nhiều năm, người dân trên thế giới đang đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi đã không cảm thấy sự khẩn cấp trong tâm mình. Chỉ thông qua học Pháp, phía mặt người thường của tôi đã hiểu rằng để cứu người chúng tôi phải tận tâm giảng thanh chân tướng cho họ. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm tôi, tôi đã không hoàn toàn hiểu điều này và tôi cũng đã không cảm nhận được tính cấp bách. Những gì tôi quan tâm nhất là liệu tôi có làm theo các yêu cầu của Pháp do Sư Phụ đặt ra, và tôi có đề cao tâm tính của mình hay không. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng tôi đã chỉ tập trung vào khía cạnh này và rằng tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã ở trong Pháp. Tuy nhiên hôm nay, tôi đã nhận ra rằng tính ích kỷ mạnh mẽ đã ẩn chứa sâu xa trong tôi. Mặc dù chúng sinh đang đối mặt với một tình huống nguy hiểm như vậy, những gì tôi thực sự quan tâm vẫn là về tu luyện cá nhân và đề cao bản thân. Ngay cả khi tôi đã làm công việc giảng thanh chân tướng, nó không xuất phát từ tâm thuần khiết muốn cứu độ chúng sinh. Khi tôi  làm nhiều hơn một chút và tốt hơn một chút, tôi có tâm hiển thị tàng ẩn. Tôi đang sống một cuộc sống ích kỷ như vậy. Làm sao điều này có thể có một hiệu quả tích cực trong việc cứu độ chúng sinh?

Trong rất nhiều năm, Sư Phụ đã chờ đợi chúng ta đề cao như một chỉnh thể. Sư Phụ đã liên tục động viên chúng ta ngay cả khi chúng ta chỉ làm tốt hơn từng chút một, và hầu hết thời gian, chúng ta đã không làm tốt. Chúng ta đã dựa vào lòng từ bi của Sư Phụ thay vì nhìn vào trong và đề cao bản thân từ bản nguyên của mình. Chúng ta vẫn như vậy.

Chấp trước vào những thứ người thường và không muốn từ bỏ chúng. Sư Phụ đã không đưa ra kinh văn vào dịp Tết. Có phải chúng ta đã cho rằng giữ tình trạng tu luyện giống như thế này, và có Sư Phụ sẽ mãi liên tục chịu đựng cho chúng ta chăng?

Đây là suy nghĩ cá nhân của tôi và tôi muốn chia sẻ điều này với các bạn đồng tu mà vẫn đang quẩn quanh lạc lối mà không tiến về phía trước giống như tôi. Các bạn đồng tu, xin từ bi chỉ ra những gì không đúng trong sự hiểu biết của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/24/218724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/12/115288.html

Đăng ngày 15-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share