Bài viết của một học viên tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-2-2010] Vì tôi bận rộn công việc, nên tôi đã không học Pháp tốt. Tôi chỉ theo đuổi số lượng, mà không phải là chất lượng. Tôi thường lỗi từ hoặc thêm từ vào khi đọc Pháp. Tôi thậm chí còn vội vã và muốn nhanh chóng đọc xong cả câu với một hơi. Với một tâm không thanh tịnh như vậy, sao tôi có thể đồng hóa với Pháp? Cùng với những chấp trước vào công việc, tiện nghi, tâm lí hiển thị, phụ thuộc vào người khác, lo lắng, sợ hãi, và hoan hỉ, tôi luôn nhìn thấy vấn đề nơi người khác và không muốn hướng nội tìm kiếm khi có vấn đề xung khắc với người khác. Thậm chí khi tôi hướng nội tìm kiếm, tôi không nhìn sâu vào trong, và luôn coi mình là đúng. Tôi nghĩ mình đã làm ba điều mỗi ngày. Sự tự thỏa mãn đã không để tôi nhìn vào bên trong và nâng cấp tâm tính. Cựu thế lực đã tìm ra những sơ hở của tôi.

Tôi đến nhà một bạn học viên buổi tối hai tuần trước. Sau khi phát chính niệm vào lúc 6h chiều, cả hai tay và chân tôi đều cảm thấy ngứa ngáy. Tôi đứng cạnh giường và ruỗi chân ra, nhưng chân tôi không đỡ tôi dậy được. Tôi ngã xuống nhà, đứng dậy, rồi lại ngã. Hai chân tôi mềm như bún. Tâm trí tôi lúc đó rất tỉnh táo, nhưng tôi chỉ không đứng dậy nổi. Khi đó tôi nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. D, một học viên vừa mới mất đang bị hai con quỉ ghê sợ mặc áo đỏ giữ chặt. Chúng kéo chân và tay anh, kéo đầu anh, và giữ ngửa anh, rồi nướng trên lửa. Anh vẫn gào thét. Tôi sợ quá. Một con quỉ nhỏ hỏi tôi, ‘Tại sao cô lại tới đây?’ Tôi trả lời, ‘Tôi tu luyện không tinh tấn’. Tôi hỏi D, ‘Tại sao anh lại đau đớn như vây?’ Anh trả lời, ‘Tôi đã ký kết với Sư Phụ. Tội nghiệp rất lớn nếu hủy ước. Tôi không thể quay lại tu luyện nữa vì tôi không còn nhục thể. Cô quay lại đi và thăng tiến thật tốt, nếu không cô cũng sẽ chịu như tôi’. Tôi nói, ‘Tôi muốn quay lại. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn. Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn quay lại. Tôi muốn quay về nhà với Sư Phụ và hoàn thành thệ nguyện của mình.’. Con quỉ nói, ‘Để cô ta đi. Chúng ta không nên giữ cô ta ở lại đây. Đưa cô ta quay lại ngay.”

D bắt đầu tập luyện Đại Pháp khi đang sắp chết cách đây 4 hoặc 5 năm, nhưng anh không vứt bỏ chấp trước vào bệnh tật của mình. Anh vẫn dùng thuốc, tiêm thuốc, truyền oxy và đến bệnh viện khi thấy mình không khỏe. Anh đã tiêu nhiều tiền trong những năm đó, và hiếm khi anh làm ba điều. Vậy anh đã qua đời vì nghiệp bệnh của mình.

Cảnh tượng này là những gì tôi nhìn thấy trong trạng thái hiện tại của bản thân. Tôi cảm thấy đó không chỉ là lời nhắc nhở cho bản thân mình mà đó còn là cho tất cả các bạn đồng tu mà bị rớt lại. Tôi hy vọng tất cả các bạn đồng tu đang chậm chễ có thể thăng tiến nhanh chóng,đi kịp các bạn khác, tay trong tay về nhà cùng Sư Phụ, hoàn thành thệ nguyện tiền sử của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/3/217454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/10/114548.html

Đăng ngày 15-2-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share