Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2019] Là những học viên trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta cần phối hợp với nhau. Việc chúng ta có thể phối hợp tốt hay không tùy thuộc vào tầng thứ tu luyện của mỗi học viên.

Buông bỏ tự ngã

Buông bỏ tự ngã là quan trọng nhất. Việc này là khó khăn bởi vì tự ngã là một phần nội tại của mỗi người. Nhưng tự ngã này không phải là chân ngã – chủ ý thức. Khi chủ ý thức của bạn muốn buông bỏ tự ngã, tự ngã này chắc chắn sẽ không đồng ý. Nó sẽ can nhiễu bạn và phản ánh trong não bạn những lý do khác nhau để có thể ngăn cản bạn.

Điều khó khăn nhất là phân biệt được suy nghĩ nào xuất phát từ chủ ý thức và suy nghĩ nào xuất phát từ tự ngã, vì cả hai đều phản ánh những suy nghĩ trong bộ não của chúng ta.

Chủ ý thức hoàn toàn vị tha và không có tâm sợ hãi hay truy cầu. Khi một người có tâm sợ hãi hay truy cầu, chắc chắn chúng đến từ tự ngã và những quan niệm ích kỷ. Vậy chúng ta nên làm gì?

Một cách là phớt lờ và phủ nhận nó, và kiên định chiểu theo Pháp. Sư phụ Lý sẽ giúp chúng ta loại bỏ tự ngã hay những quan niệm ích kỷ của mình. Cách khác là ngay lập tức thanh trừ nó. Không có tự ngã hay những quan niệm ích kỷ, chủ ý thức sẽ làm chủ và tự động chiểu theo Pháp.

Sau khi Sư phụ giúp chúng ta loại bỏ tự ngã, hoặc sau khi chúng ta tự mình thanh trừ nó, nó có thể xuất hiện trở lại. Điều này là bởi vì tự ngã được gỡ bỏ ở một tầng. Khi một người đề cao trong tu luyện, tự ngã ở tầng tiếp theo lại xuất ra bề mặt. Tu luyện Đại Pháp thanh trừ từng lớp chấp trước từ trong ra ngoài. Nhiều học viên đã có cảm nhận: “Tôi luôn tu luyện nhưng không cảm thấy bất kỳ sự đề cao rõ rệt nào. Nó như thể là tôi chưa thanh trừ được bất kỳ chấp trước nào của mình.”

Sư phụ đã giảng:

“Tất nhiên chúng ta có những học viên thực thi rất tốt đẹp, nhưng ngay cả gồm những học viên thực thi được tốt, cũng chưa đạt tới trình độ viên mãn. Người tu luyện thời quá khứ là tống khứ từng chấp trước một, từng chấp trước một, [còn] chư vị là, với cơ hồ tất cả chấp trước đều đang ở đó, [chư vị] khiến chúng từng tầng từng tầng trở nên yếu đi, giảm đi, yếu đi, càng ngày càng giảm đi, càng ngày càng nhỏ, tôi là làm vậy cho chư vị, bảo đảm rằng đệ tử Đại Pháp trước khi viên mãn vẫn có thể sinh sống bình thường nơi người thường, có thể cứu người một cách bình thường trong quần thể con người, đồng thời, chính vì có nhân tâm chưa hoàn toàn tống khứ, [nên] cũng có thể khiến chư vị tu luyện trong can nhiễu của nhân tâm, mọi thời khắc cảnh tỉnh chính mình, tu luyện chính mình, hoàn thành trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, đó chính là uy đức, đó chính là xuất sắc, đó chính là con đường mà chư vị đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2015)

Chúng ta cần làm suy yếu và thanh trừ chính chấp trước đó bằng cách liên tục hướng nội và không ngừng buông bỏ tự ngã.

Phối hợp tốt với các học viên khác

Đại dương có thể dung chứa được trăm sông bởi vì chúng rộng lớn và bao dung. Bởi vì chúng ở nơi thấp nhất nên tất cả các con sông đều đổ về biển lớn.

Là học viên, chúng ta nên rộng lượng và bao dung những gì chưa phù hợp ở các đồng tu. Chúng ta nên lặng lẽ bổ sung những thiếu sót của nhau và chỉ tập trung vào những mặt tích cực của chúng ta.

Chúng ta nên khiêm tốn. Nếu một người nghĩ rằng họ tốt hơn những người khác, họ sẽ không thể sẵn sàng phối hợp. Cho dù một vị Thần dường như vĩ đại tới mức nào, luôn có vô số vị Thần cao hơn vị đó. Do đó, chúng ta không nên có bất kỳ ý niệm nào về việc chúng ta vĩ đại ra sao.

Ngược lại, một người sẽ nhận ra rằng anh ấy chỉ là một lạp tử nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Với tinh thần khiêm nhường như vậy, sẽ giảm thiểu được bất kỳ sự kiêu ngạo hay suy nghĩ nào rằng anh ta vĩ đại. Anh ấy có thể sống vui vẻ cùng người khác, tôn trọng người khác, trân quý họ, tốt bụng và hòa đồng với mọi người.

Tâm hiển thị và thể hiện khả năng của một người đều là biểu hiện của việc đặt bản thân ở vị trí cao. Nhiều học viên bên ngoài Trung Quốc rất có năng lực. Họ có thể cảm thấy rằng những biện pháp chứng thực Pháp của họ là tốt, khăng khăng theo cách riêng của họ, và từ chối điều chỉnh bản thân. Kết quả là, nhiều việc có thể không thực hiện được.

Gia đình tôi rất nghèo và tôi bị coi thường. Tôi cảm thấy tự ti. Tâm lý này đã ăn sâu trong tôi. Sau đó tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị tổn hại thanh danh, thu nhập và địa vị xã hội.

Bởi vì nhiều người bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đã hiểu lầm và thậm chí phân biệt đối xử với các học viên. Tôi đã bị coi thường. Tâm lý tự ti của tôi lại nổi lên.

Mọi người từng chào tôi đều phớt lờ tôi. Tôi cảm thấy rất tệ. Khi tôi hướng nội, tôi nhận ra lý do điều này xảy ra là do tôi từ chối đặt mình ở vị trí thấp.

Tôi là một lạp tử rất nhỏ trong vũ trụ, do đó tôi nên đặt bản thân mình ở vị trí thấp nhất. Tôi nên nghĩ cho những người khác trước và ngừng muốn trở nên vượt trội. Nếu tôi cố gắng đặt bản thân thấp hơn người khác, tôi sẽ không còn quan tâm đến việc mọi người đang coi thường tôi.

Chứng thực bản thân

Là học viên, cuộc sống của chúng ta đến từ Đại Pháp và chúng ta là những lạp tử của Pháp. Bởi vì chúng ta là một phần của Đại Pháp, khi chúng ta làm những việc cho Đại Pháp, thực ra là chúng ta đang làm cho chính mình. Tại sao một số học viên muốn chứng thực bản thân? Có thể là bởi vì họ đã tách mình khỏi Pháp.

Lý do khác để chứng thực bản thân là một học viên có thể nghĩ rằng anh ấy/cô ấy thật xuất sắc. Nếu anh ấy có một số kỹ năng, anh ấy có thể bắt đầu nghĩ rằng anh ấy tốt hơn những người khác.

Sư phụ đã giảng:

“Chính Pháp cần [gì], thì chư vị nên làm điều ấy cho tốt, không có gì có thể nói. Cũng không được tự đặt thân phận của bản thân mình cao quá, cũng không được tự cảm thấy mình khác người khác. Chư vị đều là một lạp tử, trong mắt của tôi, không ai giỏi hơn ai, vì chư vị đều là được tôi đồng thời vớt lên (vỗ tay). Có vị về phương diện này có năng lực mạnh hơn một chút, có vị về phương diện kia mạnh hơn một chút, chư vị không được vì thế mà suy nghĩ hoang tưởng, chư vị nói ‘tôi có bản sự lớn thế này, thế này thế kia’, đó là Pháp trao cho chư vị! Chư vị không đạt tới thì vẫn không được đâu. [Là] Chính Pháp cần [và] khiến cho trí huệ của chư vị đạt tới bước đó, vì thế chư vị không được cảm thấy bản thân mình có bản sự gì. Có học viên muốn bảo tôi coi xem bản sự của anh ta, kỳ thực tôi nghĩ, ấy đều là tôi cấp cho, không cần xem.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003)

Mọi thứ chúng ta có đến từ Đại Pháp, bao gồm cả cuộc sống của chúng ta và tất cả những khả năng của chúng ta. Đại Pháp là vô biên và chúng ta chỉ là những lạp tử. Không có lý do gì để chứng thực bản thân. Khi chúng ta làm các việc để chứng thực Pháp, đó thực sự là đang phối hợp trong chính Pháp của Sư phụ. Chứng thực bản thân là không đúng.

Trước đây, tôi đã viết những bài chia sẻ, gửi chúng cho Minh Huệ, và các bài viết đã được đăng. Điều này khiến tôi cảm thấy rằng tôi có chút gì đó tốt hơn những người khác. Sau đó tôi nhận ra rằng điều này không đúng. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không thể viết được một câu hoàn chỉnh. Nhận thức của tôi đến từ những điểm hóa của Sư phụ.

Tầng thứ tu luyện của chúng ta

Nhiều học viên có thể làm việc trong cùng một hạng mục để chứng thực Pháp. Một số ở vị trí quản lý, trong khi những người khác là những nhân viên bình thường. Vị trí thấp của bạn không thể hiện tầng thứ tu luyện của bạn. Cảnh giới viên mãn của bạn có thể cao hơn của cấp trên của bạn.

Điều khó khăn nhất trong tu luyện là buông bỏ được tự ngã và những quan niệm ích kỷ. Buông bỏ tự ngã là chìa khóa để tu luyện. Một người đặt bản thân cao hơn người khác sẽ thấy khó buông bỏ tự ngã, bởi vì anh ấy không thể chịu được. Khi một người đặt bản thân thấp hơn, sẽ dễ dàng buông bỏ tự ngã hơn.

Nước tự nhiên sẽ chảy về nơi trũng nhất và không bao giờ đố kỵ. Nước lặng lẽ nuôi dưỡng mọi sinh linh và không đòi hỏi báo đáp.

Thực sự phối hợp có nghĩa là hoàn toàn vị tha và thực sự hợp tác với những người khác. Chúng ta phải buông bỏ tự ngã và hoàn thành những gì mà Sư phụ muốn. Bằng cách đó, những việc chúng ta làm để chứng thực Pháp sẽ được thực hiện tốt. Chúng ta đang gây dựng uy đức cho bản thân và đề cao trong quá trình này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/16/395831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/23/180823.html

Đăng ngày 25-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share