Bài viết của một học viên tại Thuỵ Sỹ

[MINH HUỆ 14-12-2019] Ngày 7 tháng 12 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tiến hành nhiều hoạt động tại một khu vực mua sắm nổi tiếng ở trung tâm thành phố Geneva. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng thu thập chữ ký để phản đối cuộc bức hại này.

2d78f66b886f61685daff4c71bca05a9.jpg

Nhiều người ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.
9f41387451199bf770dba27c25512715.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân ở trung tâm thành phố Geneva vào ngày 7 tháng 12 năm 2019.

Sau khi ký vào bản kiến nghị, một người phụ nữ nói, “Chúng tôi ủng hộ các bạn. Các bạn phải tiếp tục làm điều này! Ngày hôm nay, nếu chúng tôi không ủng hộ những nỗ lực của các bạn chống lại cuộc bức hại ở Trung Quốc, thì có thể ngày mai, chính chúng tôi sẽ là những người bị bức hại.”

Một sinh viên người Trung Quốc lắng nghe khi một học viên nói về cuộc bức hại. Cô cho biết cô đã sợ vì Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Người học viên nói với cô rằng ĐCSTQ tuyên truyền để phỉ báng Pháp Luân Công.

Người học viên cũng nói với cô về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn nhằm vu khống Luân Công và khơi dậy sự thù ghét đối với môn tu luyện. Người sinh viên đã kinh hoàng: “Tôi chưa bao giờ nghe đến điều này. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn sợ nữa. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã đặt một số câu hỏi về Pháp Luân Công và nói ông muốn được học môn tu luyện. Khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, ông đã ngay lập tức ký tên vào bản kiến nghị để phản đối những tàn bạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/9/瑞士民众-我们支持你们(图)-396841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/14/181084.html

Đăng ngày 15-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share