Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canberra, Úc

[MINH HUỆ 28-11-2019] Vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đến từ Canberra lại dựng lều gần trung tâm thành phố để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người đi bộ. Nhờ họ, vô số người đã minh bạch chân tướng và ký tên vào bản kiến ​​nghị trình lên chính phủ Úc nhằm kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt việc bức hại Pháp Luân Công và chấm dứt nạn mổ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và các tù nhân lương tâm khác.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992.

9c90a653cb3b061303e31b2a2c770cee.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

7f404f411d6d2b1ced7c1c5c86bb48cd.jpg

8cd7da80f602182f95938dfaa3cfc80a.jpg

0e401d573a228458102d2990733443fe.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

06a8ef36ede96d9d83d280cc949c0fff.jpg

Anh Johnson Smith cho biết anh tin rằng mọi người và thế hệ trẻ cần chú ý đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, bởi vậy anh đã đưa con gái tới lều của các học viên. Anh nói: “Tội ác thu hoạch nội tạng từ những người đang sống và cuộc bức hại Pháp Luân Công thật kinh hoàng. Vì quyền lợi của người dân Trung Quốc, chính phủ Úc cần phải lên tiếng và hối thúc chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại này.”

b1dd8105e0b4e52a59e9c043b024ee1c.jpg

Sinh viên đại học Sammi Magsey, Josie Holl cùng bạn bè của họ

Cô Sammi Magsey, một sinh viên đại học, cho biết cô đã từng sống ở Trung Quốc trong ba năm và cô biết Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là hai thực thể khác nhau. Cô nói: “Tôi thích văn hóa Trung Hoa. Tôi cũng biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện quý giá, và cũng là một phương pháp tu luyện tốt. Nhưng chính phủ Trung Quốc đã bức hại pháp môn này trong một thời gian dài. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần phải lên tiếng để chấm dứt cuộc bức hại.” Cô Sammi nói cô dự định sẽ học các bài công pháp trong thời gian không xa.

Cô Josie Hall, một sinh viên đại học, và là một người bạn của Sammi, cho biết cuộc bức hại này phải chấm dứt, và tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù cần được thả ra. Cô nói: “Hãy để họ được tự do tín ngưỡng. Hơn nữa, nạn mổ cướp nội tạng bất hợp pháp cũng phải chấm dứt. Nó thật quá tàn nhẫn. Đáng lẽ nó không bao giờ được phép xảy ra.”

83992a583bb0fa60e8d0171754e42430.jpg

Bà Carmen, một chủ nhà hàng đã nghỉ hưu đến từ Tây Ban Nha

Bà Carmen cho hay người dân có thể trao cho hoặc tước đi quyền lực từ chính phủ. “Tôi rất mong người dân Trung Quốc có thể thoát khỏi Đảng Cộng sản.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/396373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/8/181013.html

Đăng ngày 10-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share