Bài viết của Tiểu Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-10-2018] Vài ngày trước, khi chia sẻ cùng đồng tu W, anh ấy đề cập đến việc hòm thư của nhóm học viên ở cộng đồng chúng tôi đôi khi bị mất các bức thư đã gửi đi một cách khó hiểu. Lúc đầu chúng tôi cho rằng do gián điệp của tà đảng đã xâm nhập vào hòm thư, nhưng sau này mới phát hiện ra, sự việc không phải như vậy. Một đồng tu B nói với tôi, một đồng tu tên là Evan (hóa danh), người khác gửi thông tin gì, anh ấy cũng phải nói một vài câu không chính diện. Ví dụ khi có ai đó gửi thư nhắn cho cộng đồng rằng đồng tu X đã dùng chính niệm để ra khỏi trại giam, đồng tu Evan lập tức sẽ nói nếu chính niệm mạnh thì sao phải vào đó?

Còn có một lần, khi một bức thư đề nghị mọi người phát chính niệm cho đồng tu X bị bắt cóc, gia trì cho cho anh ấy sớm ngày thoát khỏi nơi hắc ám bị xóa đi, đồng tu Evan đã đáp lại rằng không cần phát chính niệm cho đồng tu X, chính niệm mạnh sẽ làm tốt, làm sao có thể bị bắt cóc đi? Đây đều là những lời nói không chính, khiến người khác cảm thấy bất thiện, có chút tư tâm, không muốn giúp đồng tu đang trong ma nạn, thậm chí còn cảm giác giống như thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại.

Nghe đến đây, tôi đột nhiên nhận thức được, trước đây bản thân mình cũng có một thời gian dài mang lối nghĩ như vậy, mặc dù không quá mạnh mẽ, nhưng đã từng xuất hiện, vậy mà tôi không nhận thức được có điểm nào chưa đúng.

Sau đó đồng tu W nói tiếp: “Bạn nghĩ xem, đồng tu đang trong ma nạn, vốn dĩ khó khăn như thế, rất có khả năng chính niệm không mạnh, nếu trong thời gian này, mọi người cùng nhau phát chính niệm, gia trì chính niệm giúp anh ấy, anh ấy rất có thể sẽ vượt qua được cái nạn này, có khi còn biến thành tốt. Nếu giống như đồng tu Evan nói, không phát chính niệm cho đồng tu đang trong ma nạn, không giúp đỡ mà lại nói những lời mỉa mai, thậm chí sinh ra những suy nghĩ bất lợi cho anh ấy, đó chẳng phải là biết rõ người khác đang trong ma nạn mà vẫn nhắm mắt làm ngơ sao, thậm chí còn không khác gì thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại, chẳng phải là giết người sao?”

Nghe đến đây, tôi đột nhiên có chút minh bạch được rằng, bản thân trước đây đâu đó cũng có một vài niệm đầu tương tự, hóa ra là những tư tưởng phụ diện. Chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, chúng ta mỗi thời khắc đều phải nghĩ cho người khác. Khi đồng tu gặp nạn, chúng ta đều là Đệ tử của Sư phụ, đương nhiên phải giúp đỡ nhau, nếu không giúp được, thì ít nhất cũng nên phát chính niệm cho họ, không nên có những tư tưởng phụ diện như thế.

Đến đây, đồng tu W lại nói tiếp: “Tôi và đồng tu B chia sẻ, đồng tu B nói vị đồng tu Evan đó, bây giờ xuất hiện trạng thái, dường như anh ấy nhìn ai cũng không thấy vừa mắt.” Tôi đột nhiên nhận ra và đáp lại: “Tật đố.” Mặc dù đồng tu Evan đã kịp thời quy chính sau khi chia sẻ với các đồng tu khác, nhưng thông qua sự việc này, tôi cũng đã nhận được rõ hơn một số sự việc đã qua.

Sau này, tôi bình tĩnh và suy xét về bản thân mình trước đây, rốt cuộc vì sao lại sinh ra chủng tư tưởng phụ diện như thế? Rõ ràng tôi rất quan tâm đến những đồng tu của mình nhưng tại sao vẫn sinh ra những tư tưởng phụ diện? Đột nhiên tôi nhớ ra trong cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” có câu rằng: Mục đích cuối cùng của tà linh cộng sản là huỷ diệt nhân loại, nó được hình thành từ sự thù hận và từ tầng thấp nhất của vũ trụ. Hóa ra là như vậy. Cho dù tôi xuất ra tâm gì (lo lắng hay quan tâm), trên ý thức luôn dùng cách nghĩ đối lập với Chính Pháp, với mọi người; cảm thấy không muốn người khác tốt hơn; không hướng tới những điều tốt đẹp (phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn); có xu hướng hủy hoại mối quan hệ giữa người với người; không hướng tới những điều tốt đẹp…để suy xét vấn đề.

Chẳng hạn, tôi quan tâm đến bố của mình, hy vọng ông ấy có thể thoái xuất khỏi Đội, Đoàn, Đảng và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi thuyết phục ông ấy hết lần đến lần khác, nhưng kết quả đều là tranh luận (đương nhiên đây cũng là quá trình tu bỏ tâm tranh đấu của tôi). Sau đó tôi dùng những tin tức của kênh Tân Đường Nhân đưa tin để gây sự chú ý với ông ấy, hy vọng ông có thể hiểu liễu giải được những thông tin chân thực. Cách làm này dù tốt, nhưng mỗi lần kết thúc ông ấy đều nói những lời không tốt về kênh truyền thông Tân Đường Nhân hoặc các đệ tử Đại Pháp, thậm chí còn đi nghe những lời phản diện về những tiết mục của Tân Đường Nhân. Đây là loại trạng thái đã hoàn toàn bị tà đảng cộng sản tẩy não. Thậm chí còn độc ác công kích Đại Pháp.

Mới đầu, tôi vô cùng kinh ngạc, cũng không thể hiểu được, thậm chí còn rất hận ông ấy, cho rằng ông ấy bị tà đảng Trung Cộng đầu độc quá sâu, trong não còn thường sản sinh ra một cách nghĩ “Ông ấy là người như thế thì hoàn toàn không thể cứu được nữa, toàn là những phương thức tư tưởng văn hóa đảng”. “Vậy là xong rồi, không thể cứu được ông ấy rồi, còn phải chịu quả báo như thế!” (Bố tôi bị bệnh ngoài da, mỗi lần công kích Đại Pháp xong, bệnh của ông càng nghiêm trọng hơn).

Theo thời gian, tôi đã quen với lối dùng tư duy của văn hóa đảng để đứng trên góc độ suy xét của bố, ví dụ khi tôi mở tiết mục của đài truyền hình Tân Đường Nhân cho ông xem, trong đầu nghĩ “Người phát thanh viên này là đệ tử Đại Pháp, bố mình có thể sẽ không tin lắm, hay có những việc bình luận, bình luận viên này nói bố của mình có thể sẽ không tin lắm.“ Ngay cả khi tôi tự mình xem tin tức của Tân Đường Nhân, kỳ lạ là cách nghĩ xấu gì cũng không có! Tôi quan tâm đến bố, và dùng cách nghĩ cho rằng mình nhìn nhận vấn đề đứng trên góc độ của ông ấy, kỳ thực đều là tư duy văn hóa tà đảng, dùng tư duy ác đảng này để thay ông ấy suy xét, thậm chí còn áp đặt cách nghĩ “phương thức tư duy của bố là văn hóa tà đảng”cho ông ấy.

Kỳ thực, bố tôi không phải là một người thiếu hiểu biết, cũng không phải là người không thể độ được, càng không phải là người không tiếp nhận sự việc mới hay chân tướng, nhưng tại sao cứ một mực đấu chọi với tôi? Tôi phân tích sâu hơn những mưu đồ hủy hoại nhân loại của tà linh cộng sản ẩn sau những tư tưởng phụ diện kia, chính là không muốn chúng sinh được đắc cứu, không để đệ tử Đại Pháp cứu những người bị nhân tố cựu thế lực an bài. Tôi nghĩ lại thấy cách nghĩ này không đúng với mục đích của chúng ta. Một số nhân tố đã bại hoại trong vũ trụ, bao gồm cựu thế lực và tà linh cộng sản, chúng âm mưu lợi dụng sự yêu quý và quan tâm của tôi đối với bố, mà áp đặt những suy nghĩ phụ diện lên tôi, để tôi dùng những suy nghĩ này mà không nghĩ về người khác hay không muốn dùng lối tư duy người khác trở nên tốt hơn để đi suy xét vấn đề, gây chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp ban đầu vốn dĩ tốt đẹp giữa hai người. Như thế, từ phương thức tư duy này, trên tư tưởng đạo đức bại hoại này đã đạt được mục đích khiến cho hết thảy đều trở nên bại hoại, hủy diệt tất cả các sinh mệnh! Một mục tiêu nhằm vào hai đích, thật quá đáng sợ! Bắt buộc phải thanh trừ triệt để những tư duy phụ diện và tà linh cộng sản.

Có lúc, tôi cũng phát hiện, tôi không quan tâm hay chú ý đến bố tôi, không động tình thân quyến, đối đãi như một người bình thường, thì bố tôi cũng sẽ không nói bất cứ điều gì sau khi xem hết chương trình của Tân Đường Nhân. Đây cũng là lúc để tôi buông bỏ tình thân quyến đối với ông ấy.

Đối với những đồng tu đang trong ma nạn, có những lúc tôi cũng sinh ra cách nghĩ: Nếu anh ấy lúc ấy chú ý an toàn hoặc chú ý đến người khác, hoặc không xem thường người khác như thế, không học Pháp theo hình thức, không oán hận người khác, hoặc thông minh hơn một chút… thì anh ấy đã không bị bức hại. Loại tư tưởng này, tôi ngộ được rằng, chính là những tư tưởng phụ diện, bởi vì nó phù hợp với cách nghĩ của tà linh cộng sản, không để người khác hướng tới những điều tốt, không nghĩ tốt về người khác, phá hoại mối quan hệ giữa người với người, đổ những vật chất không tốt từ những tư tưởng phụ diện vào đồng tu, cũng vô ý khiến đồng tu đang trong ma nạn càng trở nên khó khăn hơn, làm theo điều tà ác muốn làm, thậm chí là can nhiễu đến Chính Pháp, ảnh hưởng xấu đến tác dụng cứu người, không tự biết không tự ý thức được là bản thân đang phối hợp cùng với tà ác khiến tà linh cộng sản đạt được mục đích hủy hoại nhân loại.

Tôi ngộ được rằng, tất cả những gì hùa theo cách nghĩ của cựu thế lực và những tư tưởng của mục đích tà linh, toàn bộ đều là những tư tưởng phụ diện! Hãy kịp thời thanh trừ triệt để chúng. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, tu luyện chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, phải đi trên con đường Sư phụ an bài, cần có những tư tưởng chính diện.

Ngoài ra, Sư phụ cũng giảng trong bài Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.”

Theo nhận thức cá nhân của tôi, trong khi thanh trừ những tư tưởng phụ diện, ngoài việc thanh trừ tà linh cộng sản và phủ định an bài của cựu thế lực ra, còn cần phải kịp thời đào sâu có hay không tâm tật đố và tư tâm, xem xem tư tưởng phụ diện, có phải do tâm đật đố và tư tâm thúc đẩy không. Bởi vì cựu thế lực là đại diện cho tâm tật đố và tư tâm, chúng không muốn để đệ tử Đại Pháp tu thành. Tật đố là một vật chất cũng cần phải phủ nhận và thanh lý triệt để.

Trong khi tôi tiếp xúc với đồng tu, có một bộ phận đồng tu vô ý hữu ý, cũng có cách nghĩ như thế này, hy vọng chúng ta đều có thể phân tích kịp thời và thanh trừ triệt để những tư duy phụ diện và an bài của cựu thế lực, không để cho tà linh và cựu thế lực dùi vào sơ hở trong tư tưởng.

Tôi thực sự hy vọng, đệ tử Đại Pháp và học viên đang trên con đường Chính Pháp sẽ bước đi càng ngày càng vững chắc hơn.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/23/关于清除负面思维与妒嫉心的思考-376134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/16/173642.html

Đăng ngày 20-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share