– Nhận thức lại những can nhiễu gần đây ở Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh –

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Triều Dương, Liêu Ninh

[MINH HUỆ 26-11-2018] Gần đây, việc giải cứu đồng tu của chúng tôi gặp nhiều trở ngại. Luật sư đã đến Triều Dương nhiều lần để thăm hỏi gặp gỡ đồng tu, nhưng lại bị lính canh cản trở không cho gặp, đây là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra trong khu vực của tôi. Hơn nữa, kể từ năm 2017, nhân viên an ninh quốc gia của thành phố thường lén lút ghi hình các đồng tu giảng chân tướng, dù ở chợ lớn hay thành phố cũng đều bắt gặp. Nhân viên an ninh thành phố đã lén lút ghi lại hình ảnh các đồng tu giảng chân tướng, sau đó thông báo cho phân cục cảnh sát tiến hành bắt cóc, đã xảy ra nhiều vụ việc. Tôi thấy rằng quá trình giải cứu đồng tu, ngăn chặn bức hại trong những năm gần đây có thể nói là đã thực hiện đủ mọi phương thức, không ngừng vạch trần tội tác đưa ra ánh sáng nhưng vẫn không mấy hiệu quả.

Năm ngoái, có một số cảnh sát mặc thường phục thường tập trung ở khu chợ lớn gần nhà chúng tôi, những người này là cảnh sát của đội an ninh quốc gia thành phố. Sau khi họ lén ghi hình đồng tu trong chợ rồi đưa cho các phân cục bắt người, có đến ba hay bốn đồng tu địa phương đã bị bắt giữ. Đồng tu này là một trong số đó, vì vậy tôi quen biết họ. Kỳ thực, các đồng tu cũng liên tục phát chính niệm thanh lý trường không gian. Đồng tu nói, những người này vẫn còn trong chợ thì làm sao đây? Nghe xong, tôi rất bất lực. Tôi phải làm sao đây? Làm sao chấm dứt tình trạng này đây? Chụp hình họ lại để đưa ra ánh sáng, đây là phản ứng đầu tiên, vì vậy khi chuẩn bị xong tôi liền đến chợ tìm người. Trong quá trình tìm kiếm họ, chúng tôi bất giác khởi lên lòng thương xót: “Chúng sinh à! Tôi thực sự không muốn làm như vậy, các bạn đừng có đến đây nữa.” Về sau, các đồng tu nói lại rằng, kể từ đó những người kia đã không đến đây nữa, khu chợ từ đó cũng yên tĩnh hẳn đi. Thì ra Sư phụ đã sử dụng cách này để điểm ngộ các đệ tử nên dùng thiện tâm đối đãi chúng sinh.

Từ đó, tôi nghĩ rằng những “rắc rối” trong khu vực của mình có phải là do thiện tâm chưa đủ mà chiêu mời đến hay không? Tôi nhớ rằng sau ngày 25 tháng 4 năm 1999, Sư phụ đã giảng cho chúng ta làm sao để giảng chân tướng, làm sao đối đãi nhắm thẳng vào những chuyện đang phát sinh. Dùng thiện tâm đối đãi chúng sinh, tâm thái khi làm bất cứ điều gì của các đệ tử Đại Pháp nhất định phải là thuần thiện. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, lúc đó các đệ tử Đại Pháp làm gì, nghĩ gì đều là thiện, cảm giác trạng thái tốt phi thường. Tuy nhiên, chúng ta tu luyện cho đến hôm nay và Chính Pháp đã đi đến hồi kết, sau khi trải qua cuộc bức hại tà ác này, tự hỏi bản thân mình: Thiện trong lòng chúng ta rốt cuộc còn lại bao nhiêu? Thật đáng để suy nghĩ sâu thêm!

Lấy việc tố cáo Giang Trạch Dân mà nói, tâm thái chúng ta khi làm việc như thế nào? Bây giờ nghĩ đến việc tố cáo Giang Trạch Dân thật đúng không phải chuyện nhỏ, đó là một đại tiến trình của Chính Pháp vũ trụ. Các đệ tử Đại Pháp mỗi người nên dùng tâm thái đại thiện đại nhẫn phối hợp với thiên tượng để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Tuy nhiên, vì chúng ta không tự mình tu bỏ những quan niệm bất hảo ảnh hưởng đến cứu độ chúng sinh, mang theo tâm thái không thuần tịnh mà vội vàng làm việc, thì cũng tạo thành tổn hại.

Trong chứng thực Pháp và phản bức hại, mặc dù nguyện ước ban đầu là tốt, nhưng trong lúc vô thức đã trộn lẫn với thù hận, oán giận và tranh đấu do đảng ác tuyên truyền, không dễ mà phát giác ra được tâm trả thù, tâm muốn trị người khác, nó được thể hiện ra trong tất cả các phương diện khi làm việc. Những tà niệm này có khi được chôn giấu rất sâu. Nếu không chú ý thể hội được, bạn sẽ không phát hiện được sự tồn tại của nó. Nhưng những điều này không nên có thứ gì đó làm cản trở nghiêm trọng đệ tử Đại Pháp đồng hóa Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi nghĩ chúng ta tu là Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn” thuần thiện, đáng lẽ ra phải càng ngày càng thiện mới là trạng thái đúng đắn của các đệ tử Đại Pháp. Sư phụ giảng:

“Từ nay trở đi giữa chư vị với nhau hãy thử nhìn xem, ai thay đổi diện mạo, người đó là nghe theo lời của Sư phụ; ai không thay đổi, thì người đó không nghe theo lời của Sư phụ!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Những ác niệm thấm nhuần “lý luận đấu tranh” của văn hóa đảng lâu dài khiến chúng ta muốn biểu hiện cũng không bộc lộ ra được gương mặt hoà ái từ bi. Loại bất thiện này đôi khi được biểu hiện trong các đồng tu và gia đình, làm tổn thương lẫn nhau, khi nhìn thấy đồng tu có chấp trước thì canh cánh trong lòng, còn bị đưa đẩy đến trạng thái phẫn nộ bất bình. Đặc biệt là khi các đồng tu bị bức hại thì phương diện này còn hiện rõ hơn nữa, chỉ trích lẫn nhau, oán trách, bực tức, nói những lời châm chọc, chế nhạo, nói móc sau lưng nhau v.v.. Chúng ta đều biết những điều này không phù hợp với Pháp, là đang hướng ngoại tìm, có lẽ chính vì những điều này không phải là thứ trong Pháp, những thứ bất thiện này đã liên tục không được quy chính, những năm qua luôn khiến bản thân và người khác tạo thành nhiều ma nạn, như nghiệp bệnh, bức hại, v.v., cũng khiến chúng ta không thể có được môi trường tu luyện tốt để cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều lo lắng về hiện tượng này trong lòng, nhưng chúng ta lại bỏ bê tu luyện cá nhân, bắt đầu từ bản thân, tu bản thân, nhìn vào nhân tâm chính mình. Bởi vì đó thực sự là một trở ngại trong tu luyện của bản thân, là một bức tường cản trở bản thân tiến về trước. Đặc biệt, bây giờ chúng ta đều cảm thụ được rằng tu luyện càng ngày càng nghiêm túc, niệm đầu sai một chút đều không được. Từ đó mà xét, có phải hoàn cảnh của chúng ta đang trở nên phức tạp và trong tâm chúng ta không có đủ thiện hay không.

Sư phụ giảng:

“Chư vị có biết là chư vị đang cứu người không? Chư vị không được tạo ra kẻ thù.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Đôi lúc chúng ta thực sự nên nghĩ về tâm của mình, đối với những người chúng ta không thích, những người tạo ra cho bản thân chúng ta cái gọi là phiền phức và quan tâm tính, những người không thuận mắt, những người chúng ta chán ghét, kể cả những cảnh sát đối lập, sẽ có bao nhiêu “kẻ thù” trong tâm, gạn lọc tâm của mình, bản chất đã thay đổi chưa, thì bạn có thể đo lường cái thiện của mình có bao nhiêu. Do đó, kể từ bây giờ, chúng tôi nên nhắc nhở nhau, cùng nhau tinh tấn, dùng thiện niệm làm việc, không động ác niệm, tận diệt những ác niệm và nhân niệm.

Chúng tôi nhìn thấy những cuộc bức hại xảy ra ở Thành phố Triều Dương trong những năm gần đây, hầu như do tà ác ở không gian khác trực tiếp sai khiến công an thành phố Triều Dương, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung cộng, Bí thư Thành uỷ, còn các nhân viên an ninh ở các phân cục thấp hơn nếu không có lệnh từ họ thì hầu như không ai chủ động đi bức hại, và tất cả họ đều tham gia một cách thụ động theo mệnh lệnh của cấp trên. Đối diện với những nhân viên này, các đệ tử Đại Pháp của chúng ta ở thành phố Triều Dương đã phối hợp chỉnh thể, dùng tâm đại thiện lớn nhất nhắm thẳng vào cứu độ họ, sau khi họ minh bạch chân tướng thì sẽ khiến nhiều chúng sinh khác không phạm tội với Đại Pháp nữa. Do đó, chúng ta không thể lúc nào cũng ỷ lại sự giúp đỡ của các đồng tu hải ngoại khi giảng chân tướng, các đệ tử Đại Pháp Triều Dương nhất định sẽ làm được, có thể làm tốt và tu cho tốt bản thân để không cô phụ hy vọng của chúng sinh.

Chúng ta có thể sử dụng cách tương tự trong quá khứ để giảng chân tướng, gửi thư, gọi điện thoại, nhưng tâm thái cần phải thay đổi, chân tâm thiện niệm, chiểu theo yêu cầu của Pháp đối với chúng ta mà làm, và ngừng suy nghĩ đến việc họ đã tạo ra bao nhiêu rắc rối cho chúng ta, mà chỉ cần trân quý, quý tiếc mỗi một sinh mệnh bên cạnh chúng ta. Các sinh mệnh đều vì Pháp mà đến, sự thuần thiện của các đệ tử Đại Pháp sẽ cho chúng sinh thấy được hy vọng của cuộc sống. Mặt minh bạch của họ sẽ biết ơn sự cứu rỗi của Đại Pháp và từ đó trở đi sẽ khởi tác dụng chính diện. Đến lúc đó, chúng tôi mới lĩnh hội được một chút hàm nghĩa về tầng Pháp mà Sư phụ giảng“

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng, dùng Pháp của Sư phụ và sự cố gắng của các đồng tu, chỉ đạo chúng ta đi thật tốt chặng đường cuối cùng của Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Vì thế Từ Thiện này hễ xuất lai, thì lực lượng của Ông là vô tỷ; bất kể nhân tố bất hảo nào cũng đều bị giải thể. Từ Bi càng lớn, thì lực lượng đó càng lớn. Là vì trước đây xã hội nhân loại không có Chính Lý, vậy nên con người là không dùng Thiện để giải quyết vấn đề; con người xưa nay đều dùng thủ đoạn chinh phạt để giải quyết vấn đề của con người; do đó điều ấy trở thành cái Lý của con người. Người mong muốn thành Thần, bước xuất khỏi trạng thái con người, thế thì phải vứt bỏ loại tâm ấy, phải dùng Từ Bi để giải quyết vấn đề.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. Đó là điều, mà trước đây Thích Ca Mâu Ni, hoặc những người tu luyện khác cũng vậy, đều chưa từng giảng. Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Nếu như chúng ta có lòng từ bi như vậy, bao dung tất cả chúng sinh, kể cả những người tiến hành bức hại? Với tâm thuần thiện, chúng ta mới có thể làm được chính niệm chính hành. Năng lượng thuần thiện cự đại có thể thay đổi mọi thứ, để ác nhân từ bỏ ác niệm được đắc cứu, đó là ân đức thể hiện sự vô biên của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/26/377661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/13/173610.html

Đăng ngày 20-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share