Bài viết của đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh

[MINH HUỆ 21-09-2019] Tôi bị mất thính giác ở tai trái hồi tháng Bảy năm nay. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, nghĩ rằng chỉ vài ngày là sẽ ổn. Tuy nhiên đã vài ngày trôi qua, tình trạng này không những không được cải thiện mà càng trở nên tồi tệ hơn. Lúc này tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại sao điều này xảy ra với một người tu luyện? Nhất định là có nguyên nhân, vì vậy tôi mới tĩnh tâm lại hướng nội tìm, phát hiện bản thân có hai vấn đề nghiêm trọng.

Tâm hiển thị

Trong những đồng tu mà tôi tiếp xúc, có một vài người bị nặng tai nên tôi phải tốn sức để giao tiếp với họ. Hơn nữa, tôi còn thường bàn tán với đồng tu về việc ai bị nặng tai, ai bị điếc v.v. Tôi nghĩ rằng mình hơn mấy đồng tu khác vài tuổi nhưng tai mình còn thính hơn, hành vi này là biểu hiện của tâm hiển thị.

Tâm hiển thị là một chấp trước ẩn sâu, nếu không chú ý sẽ khó phát hiện ra. Đôi khi nó sẽ biểu hiện theo những cách khác nhau như nói quá to, ngắt lời người khác, vấn đề lặp đi lặp lại, sợ người khác nghe không hiểu, so sánh điểm mạnh của mình với điểm yếu của người khác v.v. Tâm hiển thị này rất nguy hiểm, cần phải tu bỏ nó đi.

Chấp trước thích nghe radio

Khi tôi nghỉ ngơi vào buổi trưa, tôi bật radio để nghe, chủ yếu là nghe tiểu thuyết cổ điển và những câu chuyện lịch sử, dần dần đã hình thành một chấp trước. Bản thân cũng biết thói quen này không tốt nên sau đó không nghe nữa. Nhưng trong vài ngày tôi lại nghe lại.

Sau vài tháng nỗ lực thất bại, tôi đã gặp vấn đề về thính giác ở một bên tai. Đây chính là một gậy “bổng hát” để cho tôi tỉnh ngộ, nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôi đã từng nghĩ rằng có nghe hay không nghe radio, thì cũng không phải vấn đề lớn, đó không phải là văn hóa đảng, nó chỉ là văn học cổ và câu chuyện lịch sử. Hơn nữa, nghỉ trưa dù sao cũng không ngủ được nên sử dụng thời gian này để thay đổi tâm trí và thư giãn, để học Pháp hiệu quả tốt hơn. Trên thực tế, ý nghĩ này không đúng. Tuy nó không phải trực tiếp của văn hóa đảng nhưng ở Trung Quốc, hiện giờ không chỗ nào là không bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng, chưa nói đến một chương trình phát trên đài phát thanh.

Ngay cả suy nghĩ nghe radio để thư giãn đầu óc lại càng sai hoàn toàn. Bên trong đầu là để chứa Pháp, lẽ nào bỏ Pháp đi sao? Sau khi nhận thức được điều này, tôi liền phát chính niệm giải thể nó, để đài phát radio ra một chỗ khác và không bao giờ nghe lại nữa. Khi hướng nội tìm được đúng vấn đề, trong vòng chưa đầy nửa tháng, tai của tôi đã trở lại bình thường.

Bài học này đã giúp tôi hiểu được sự nghiêm túc của tu luyện. Thời gian về sau không còn nhiều, tôi phải dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/21/耳朵失聪向内找-393561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/7/180222.html

Đăng ngày 19-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share