Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2009] Gần đây tôi để ý thấy nhiều học viên Pháp Luân Công bàn về thần thông. Tôi cũng muốn nói lên sự hiểu biết của mình.

Một ý niệm của một vị Thần ở cao tầng có thể tạo ra một thiên thể to lớn. Là một đệ tử Đại Pháp được tạo ra từ Pháp, những sinh mệnh có khả năng nhất trong vũ trụ, chính niệm của chúng ta (thần thông) thậm chí là nên mạnh mẽ hơn nữa.

Khi các bạn đồng tu bàn về thần thông, hầu hết là chúng ta nói về sự chân chính của chính niệm của chúng ta nhưng chúng ta hiếm khi bàn về sự trong sạch của các ý nghĩ của chúng ta. Thực tế là, sự trong sạch của ý nghĩ của chúng ta cũng rất quan trọng. Cách để đạt được trạng thái trong sạch là tĩnh lặng.

Hai năm trước, tôi đọc một bài báo trên tuần báo Minh Huệ. Một học viên đã đạt được trạng thái tĩnh đến mức anh cảm thấy không thoải mái ngay cả chỉ nghĩ về những thứ mà anh ấy đã ăn vào ngày hôm đó. Sau đó, trong việc chứng thực Pháp anh có thể dùng thần thông theo bất kỳ cách nào mà anh ấy muốn. Hầu như mọi thứ đều có thể được thực hiện một khi anh ấy có một ý niệm cụ thể. Làm sao mà anh ấy có thể đạt được trạng thái như vậy? Bởi vì khi mà anh ấy tĩnh đến độ mà không có gì thì tất cả các nhân tố xấu sẽ bị ngăn chặn và tiêu diệt. Điều duy nhất còn lại là chân ngã của chúng ta. Bởi vì chân ngã của một đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh có bản sự nhất trong vũ trụ, nên thần thông của chúng ta sẽ hiển lộ ra và có thể làm bất cứ việc gì. Do đó, tôi muốn gợi ý rằng tất cả chúng ta nên cố gắng hết sức để đầu tiên có thể tĩnh lại được trong tâm khi chúng ta làm bất kỳ việc gì để chứng thực Pháp. Sau đó chúng ta có thể thu được hiệu quả trên cả sự mong đợi.

Xin vui lòng chỉ ra những điều chưa phù hợp với Pháp.

Viết ngày 31 tháng 12 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/31/215377.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/14/113894.html
Đăng ngày 18-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share