Bài của một học viên ở bên ngòai Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-11-2009] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp sống bên ngoài Trung Quốc tham gia nhiều dự án để cứu độ chúng sinh. Đồng thời, họ có rất nhiều trách nhiệm nơi sở làm và tại gia đình. Vì vậy thời gian học Pháp của họ và tập Công thường bị cắt giảm. Cả khi họ học Pháp, không dễ gì mà học được với một tâm tĩnh lặng. Đây là một vấn đề phổ biến.

Chúng ta trước tiên đều là người tu luyện trong Đại Pháp. Không học Pháp, chúng ta không là người chân tu, bởi vì không học Pháp, chúng ta không thể nào có được cải biến ở cấp vi quan. Nói cách khác, chúng ta không tu Đại Pháp nếu chúng ta không học Pháp. Trong các dự án hiện nay để cứu độ chúng sanh, chúng ta không chỉ đang cố gắng cứu độ con người trên thế giới này, mà còn cả sinh mệnh và nhân tố liên hệ với họ ở các không gian rộng lớn hơn và vi quan hơn. Đây là một điều mà chúng ta không thể nào làm được với tư tưởng và hành động con người của chúng ta. Một người không phải là học viên thì không cách nào làm được điều đó.

Theo như tôi được biết, nhìn từ các tầng cao hơn, xã hội nhân loại là một nơi rất nguy hiểm. Các thể hệ vũ trụ cũ ép nhập những nhân tố tà ác và thoái hóa của chúng vào trong thế giới này, và chúng được phân bố đồng đều. Các sinh mệnh can nhiễu và bức hại các học viên Đại Pháp là không chỉ tại Trung Quốc mà còn ngoài Trung Quốc nữa. Chúng chỉ là thể hiện dưới những hình thức khác thôi. Ví dụ, khi chúng ta học Pháp không đủ tập trung hoặc không học Pháp tốt, khi chúng ta có mâu thuẫn nội bộ giữa các học viên hay cố gắng đẩy các học viên khác đi và không thể hợp tác với nhau, khi chúng ta quá ngoan cố hoặc khinh thường người khác, hoặc khi chúng ta truy cầu an nhàn; tất cả những điều ấy có thể được xem như những hình thức bức hại của tà ác đối với các học viên sống ngoài Trung Quốc. Tà ác đang cố ngăn không cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp học Pháp và đắc Pháp.

Chúng ta không thể xem việc học Pháp như là một hình thức lấy lệ. Chúng ta cần phải đặt tâm mình vào việc ấy. Kỳ thật, không dễ gì mà học Pháp bởi vì chỉ cầm quyển sách Đại Pháp lên, không có nghĩa là đã thật sự học Pháp. Tập trung vào Pháp và trừ dứt các tư tưởng hỗn loạn khác và đọc sách với tâm tĩnh lặng tỉnh để cho chủ ý thức của chúng ta được học Pháp là điều vô cùng quan trọng. Trong lúc học Pháp, chúng ta cần chính lại các sinh mệnh, vật chất, và các nhân tố trong thể hệ của chính chúng ta để chúng ta có thể đồng hóa với Pháp. Như vậy, tôi nghĩ đó là một quá trình kinh thiên động địa ở các không gian khác. Làm sao mà tà ác không sợ điều đó? Vì vậy, quan trọng là chúng ta giữ được một ý thức mạnh và tỉnh táo nơi thế giới này, để chúng ta thật sự học Pháp. Đồng thời, học Pháp là một đặc ân cao quí và thiêng liêng dành cho chúng ta. Chúng ta phải biết chính tà ác đang nhìn chúng ta và làm cho chúng ta không thể nào tập trung hoặc phát triển đủ thứ tư tưởng hoặc cả buồn ngủ khi chúng ta sắp đọc một quyển sách Đại Pháp. Với việc học Pháp tốt, tà ác sẽ bị tiêu trừ.

Có lúc chúng ta không thể nào giữ vững được mức độ tâm tính của chúng ta. Chúng ta không nhìn vào trong và chúng ta hình thành mâu thuẫn giữa các đồng tu. Chúng ta không hoàn thành được các dự án Đại Pháp của chúng ta để cứu độ chúng sinh. Tất cả những điều ấy đều liên hệ với việc chúng ta học Pháp không tốt. Chú ý nhiều hơn đến việc học Pháp và thật sự học Pháp tốt là cách thức căn bản để giúp chúng ta làm tốt trong thời Chính Pháp.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra những gì còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/11/212422.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/20/112494.html
Đăng ngày: 09-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share