Bài của một học viên Trung Quốc tại hải ngoại

[MINH HUỆ 01-06-2005]

(Tiếp theo bài “Phá trừ văn hóa Đảng bằng cách bước đi trên con đường tu luyện chân chính– Phần 1”)

Cùng lúc ấy, tôi đã băn khoăn bằng cách nào mà một văn hóa Đảng tà ác như vậy lại có thể mê hoặc được người dân? Về căn bản, tà linh cộng sản đã hoàn toàn thao túng sự yếu kém của nhân tính, cũng như những chấp trước vào danh, lợi và tình. Đảng Cộng sản đã hứa hẹn để người nghèo làm chủ đất nước, và để trí thức tham gia vào quá trình chấp chính. Trên thực tế, tà linh đã lợi dụng chấp trước vào danh và lợi của người dân, liên tục đưa ra những lời hứa hẹn sáo rỗng. Mặc dù người dân đã bị lừa gạt hết lần này tới lần khác, mặt tốt bụng của họ vẫn khiến họ tin rằng lần tới lời hứa sẽ được thực hiện. Ngoài ra, lòng tham danh lợi cũng khiến người dân hy vọng rằng sẽ còn cơ hội khác. Thêm nữa, khi Đảng Cộng sản hứa hẹn, nó cũng cho phép một số ít người có được vài món lợi nhỏ, điều sẽ được sử dụng trong tuyên truyền của Đảng để công kích những người khác một cách tàn nhẫn và đe dọa tất cả mọi người. Đây là điều mà người ta gọi là cách tiếp cận “cây gậy và củ cà rốt”.

Từ góc độ học viên, nhận thức của tôi là nghèo khổ và giàu có là có thể hoán đổi. Sau khi nghiệp lực được tiêu trừ, người bần cùng có thể trở nên phú quý. Tà linh cộng sản, tuy nhiên, lại ủng hộ một quan điểm khác. Nó nhằm đả phá một trạng thái bình thường, và cổ động người nghèo tấn công người giàu. Sau những cuộc tấn công này, ma tính của người nghèo lại được khuếch trương thêm. Nostradamus đã từng nói trong lời tiên tri của ông rằng:

“Tháng 7, 1999
Để nhà vua Angoulmois phục sinh
Đại vương Khủng Bố sẽ từ trên trời xuống
Đến thời trước sau Mars sẽ thống trị thiên hạ
Nói là để có được cuộc sống hạnh phúc cho mọi người”

Theo lý của những sinh mệnh trong Tam Giới, sẽ là tốt nếu cho người dân một cuộc sống hạnh phúc ở tầng không gian bề mặt. Tuy nhiên, theo Pháp lý cao hơn, con người nên phản bổn quy chân. Sư Phụ đã giảng rằng lý trong Tam Giới là phản lý đối với các không gian cao hơn. Chủ nghĩa cộng sản tà ác đã lợi dụng phản lý trong Tam Giới để mê hoặc người dân với hứa hẹn sẽ mang cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn, để từ đó người dân không còn tin vào sự tồn tại của các sinh mệnh cao tầng. Nói cụ thể hơn, tà linh đang lợi dụng sự khác biệt của Pháp lý nội trong phạm vi Tam Giới và Pháp lý ở ngoài Tam Giới để tận dụng sự gián cách trong Tam Giới cũng như sự bất toàn của cựu vũ trụ. Đảng Cộng sản tự bản thân nó đã là một thực thể tà ác phản vũ trụ.

Với nhiều vật chất bại hoại được đưa đến bởi văn hóa Đảng, trạng thái xã hội Trung Quốc ngày nay đã hoàn toàn khác hẳn. Ngày nay, nền kinh tế Trung Quốc được coi là đang bùng nổ, với những tòa nhà cao tầng cùng đủ loại xu thế thời trang, và mọi người đều lao vào kiếm thêm tiền. Tà linh cộng sản cũng đã thay đổi bộ mặt, rũ bỏ tấm áo đã lỗi thời và bắt đầu khoác lên tấm áo được tô vẽ. Bằng cách từ bỏ những nhân tố được coi là tốt trước đây (chẳng hạn như chính trực, thiện lương và phấn đấu trong gian khổ), nó chọn cách tiếp cận là tìm kiếm lợi nhuận tức thời. Bằng cách này, nó đang tấn công ranh giới đạo đức cuối cùng của nhân loại với một tốc độ nhanh nhất. Một số người già nói rằng đã từng có thời điểm khi Đảng Cộng sản mới cai trị Trung Quốc, người dân có chuẩn mực đạo đức cao hơn xã hội ngày nay. Nhưng giờ đây, chuẩn mực đạo đức cao hơn lại được coi là tượng trưng cho Đảng. “Quy mọi thứ tốt cho Đảng” – đây thực sự là một thứ bùa ma thuật mà văn hóa Đảng cổ súy. Đảng Cộng sản đã lừa dối thế hệ cũ. Bây giờ, nó đang sử dụng chiến thuật mới để lừa dối thế hệ mới, trong khi để thế hệ cũ hồi tưởng lại và nuối tiếc những ngày họ đã bị lừa dối. Đây là sự dối trá độc nhất vô nhị của tà linh cộng sản.

Sau khi đọc Cửu Bình, tôi cảm thấy rằng Chính Pháp đang đột phá đến tầng không gian bề mặt. Thời gian là rất hữu hạn. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất chính là quảng bá Cửu Bình. Chúng ta có thể sử dụng nhiều phương thức, chẳng hạn như gửi fax, gọi điện, gửi mail, dùng mạng lưới,…để giúp nhiều người hơn nữa biết được sự thật.

Lúc đầu, chủ yếu là tôi gửi fax. Tôi nghĩ rằng các cấp chính quyền khác nhau tại Trung Quốc đang bị kiểm soát chặt chẽ. Đột phá là cần thiết ở những nơi này. Do vậy tôi đã thu thập một số thông tin liên lạc của các ủy viên Chính phủ trung ương và gửi fax cửu bình cho họ.

Một cách khác là gọi điện thoại. Nó cũng là một cách để khảo nghiệm tâm tính của chúng ta. Đầu tiên, tôi gọi điện cho bạn bè và họ hàng của tôi. Khoảng 2 tuần trước, tôi đã gọi cho mẹ của tôi. Thật ngạc nhiên, bà đã nghe nói về cửu bình. Mẹ tôi hỏi tôi: “Con đã gia nhập tổ chức phản Hoa nào đó à? Làm sao con lại không yêu nước chỉ sau một thời gian ngắn ở hải ngoại như vậy?” Tôi nói: “Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử, bác đại tinh thâm đến nỗi nhiều người ngoại quốc cũng phải ngưỡng mộ. Làm sao con có thể chống lại Trung Quốc chứ? Mặt khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hoại văn hóa dân tộc. Mẹ đã từng theo Nho giáo. Mẹ không thấy rằng Nho giáo không còn được thực hành ở Trung Quốc ngày nay hay sao?” Bà trả lời rằng đúng như vậy.

Rồi tôi nói: “Mẹ có biết tại sao không. Trong môi trường xã hội được tạo ra bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, các tập quán tốt đẹp của Khổng giáo bị bài xích. Đó là bởi vì nó là một chế độ hủ bại. Tham nhũng chính là động lực phát triển của chế độ này và nó duy trì một hoàn cảnh chỉ mang lại lợi ích cho một số đảng viên. Một người càng chính trực chừng nào thì anh ta càng bị bài xích trong xã hội chừng đó. Các nhà máy xuất hiện đình công, nông dân mang gánh nặng nhiều hơn. Tuyên truyền hàng ngày nhấn mạnh vào “ổn định”. Ai là căn nguyên của sự bất ổn? Trước đây, một người có thể khiếu nại và sự ngược đãi với họ có thể được cải chính. Nhưng giờ đây, Văn phòng Thỉnh nguyện đã đã trở thành nơi bắt giữ người dân.” Sau khi nghe những lời này của tôi, mẹ tôi đã đồng tình.

Trên đây chỉ là một số hiểu biết của tôi về văn hóa Đảng tà ác. Vì kinh nghiệm còn hạn chế, xin vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/2/103070.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/17/61944.html
Đăng ngày 06-01-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share