Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2019] Năm nay tôi 56 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tu luyện Đại Pháp giúp chữa lành bệnh và đem lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc

Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp vì mong muốn được chữa khỏi bệnh. Sức khỏe của tôi lúc đó rất kém: tôi mắc bệnh viêm gan B, đau tim, thoái hóa đốt sống cổ, bệnh phụ khoa và nhiều căn bệnh khác. Tôi phải chịu đựng đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, và luôn cảm thấy kiệt sức. Tôi từng theo điều trị các bác sĩ Đông y và Tây y, nhưng sức khỏe vẫn không được cải thiện.

Chỉ sáu tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi đã bình phục trở lại. Khi đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh viêm gan B. Bác sỹ Mã, người điều trị bệnh cho tôi nhiều năm đã vô cùng kinh ngạc trước kết quả xét nghiệm. Cô ấy biểu lộ vui mừng và hỏi tôi về lý do có được kết quả như vậy. Tôi nói với cô ấy chính Pháp Luân Đại Pháp đã tạo ra điều kỳ diệu này.

Một thời gian sau, tôi đến gặp người đứng đầu Phòng Cảnh sát để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cho ông ấy xem kết quả kiểm tra tại bệnh viện của tôi trước và sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Phòng Cảnh sát đã cử người đến bệnh viện để xác minh trường hợp của tôi, nhưng họ vẫn giam giữ tôi 15 ngày vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị đưa đến trại cưỡng bức lao động hai lần. Mặc dù bị bức hại nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi biết cảm giác như thế nào khi không còn bị bệnh tật hành hạ. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giải thoát cho tôi khỏi những đau khổ và đem hạnh phúc đến cho tôi.

Buông bỏ lợi ích cá nhân và làm điều đúng đắn

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có một cửa hàng kinh doanh trò chơi điện tử. Việc kinh doanh lúc đó có thu nhập rất tốt. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi ngộ ra mình cần phải tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao hơn và luôn nghĩ cho người khác trước.

Sư phụ giảng:

“Làm người tu luyện thì không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu”. (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân)

“Người thường nói tốt ấy không nhất định là tốt; người thường nói xấu ấy cũng không nhất định là xấu. Vào thời đại mà tiêu chuẩn đạo đức đã méo mó này, [ví như] một cá nhân làm điều xấu, chư vị bảo rằng họ đang làm điều xấu, thì họ không tin! Là người tu luyện, thì phải dùng đặc tính vũ trụ mà nhận định, thì mới có thể phân biệt ra cái gì là thật sự tốt và thật sự xấu”. (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra trò chơi điện tử gây nhiều tác hại cho giới trẻ. Những thanh thiếu niên ham mê chơi trò chơi điện tử thường không tập trung vào việc học. Nhiều phụ huynh đã cố gắng dùng các biện pháp khác nhau để kiểm soát con cái họ, nhưng đều thất bại. Tôi hiểu công việc kinh doanh này không phù hợp với Pháp lý yêu cầu chúng ta phải làm người tốt, vì vậy tôi đã quyết định dừng kinh doanh trò chơi điện tử.

Chồng tôi phản đối quyết liệt quyết định của tôi. Anh ấy hỏi tôi: “Công việc kinh doanh này rất có lãi, sao cô lại từ bỏ nó chứ?” Anh ấy không hiểu được tại sao tôi làm vậy. Anh ấy đánh, mắng chửi và dọa sẽ ly dị tôi. Nhưng tôi vẫn bất động tâm. Tôi hạ quyết tâm phải kinh doanh chân chính. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì tổn hại người khác. Đại Pháp đã thay đổi con người tôi.

Vinh dự được một cựu chiến binh giơ tay nghiêm chào

Những tuyên truyền phỉ báng giả dối của ĐCSTQ đã khiến người dân Trung Quốc hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi có mong muốn giúp mọi người tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã được trải nghiệm nhiều câu chuyện cảm động khi đi giảng chân tướng cho mọi người.

Có một lần, tôi gặp một người đàn ông chừng 70 tuổi mặc trang phục quân đội với một hàng huân huy chương trên ngực. Tôi chào hỏi và ngợi khen sự hy sinh của ông cho đất nước. Sau đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Chúng tôi nói về các phong trào vận động chính trị khác nhau và cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tôi nói với ông ấy về việc có đến hàng chục triệu người Trung Quốc đã phải bỏ mạng vì sự đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ. Dù biết ông ấy là một quân nhân, nhưng tôi vẫn tiếp tục vạch trần những lời dối trá mà ĐCSTQ tuyên bố trong cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật. Sau đó, tôi nói về vấn đề tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đang ngày càng trượt dốc như thế nào, các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhưng lại bị ĐCSTQ đàn áp. ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng của họ một cách có hệ thống để bán kiếm lời.

Đột nhiên ông ấy nói: “ĐCSTQ là ma quỷ. Nó sẽ bị xóa bỏ. Tôi muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ”. Ngay sau đó ông ấy giơ tay nghiêm chào tôi.

Tôi ngộ ra không phải là tôi có khả năng khiến người đàn ông lớn tuổi đó tiếp nhận chân tướng, mà chính là lòng từ bi vô hạn của Sư phụ đã giúp ông ấy phân biệt được thiện ác và cho ông ấy một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/26/388772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/20/178511.html

Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share