Bài viết của đệ tử Đại pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-07-2019] Tôi đã hiểu rõ hơn về nghiệp bệnh sau khi đọc bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019” gần đây của Sư phụ.

Sau khi đọc bài giảng ba lần, tôi nhận ra mình đã hiểu sai về nghiệp bệnh. Tôi nghĩ rằng “bệnh” là nghiệp bệnh bởi nó khác biệt đáng kể so với bệnh của một người bình thường. Nhưng nếu nói, một học viên có các triệu chứng của bệnh tiểu đường, thì khi đó anh ấy thực sự bị tiểu đường.

Tôi đã từng hỏi các học viên có các triệu chứng của bệnh tiểu đường rằng liệu họ có hồi phục sau khi bị bệnh không, và họ trả lời rằng họ không mắc bệnh tiểu đường! Khi đó tôi nghĩ: “Làm sao bạn có thể khỏe lại nếu bạn không nhận ra mình mắc bệnh tiểu đường?” Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ, tôi nhận ra nhận thức trước đây của mình không đúng.

Vài ngày trước khi bài giảng được công bố, tôi có các triệu chứng của bệnh Zona thần kinh.

Đau là triệu chứng chính, nó đau dữ dội và liên tục. Tôi đau đớn cả ngày lẫn đêm và không thể ngủ được. Tôi biết rằng tôi đang tiêu nghiệp và đó là điều tốt.

Tôi không đến bệnh viện vì bác sĩ không thể giúp tôi tiêu nghiệp. Tôi luyện công nhiều lần khi không thể ngủ được. Tôi cũng phát chính niệm để loại bỏ các vật chất xấu. Mỗi ngày tôi đều cố gắng duy trì chính niệm dựa trên Pháp.

Cơn đau khiến tôi dường như không thể chịu nổi đã kéo dài trong hai tuần, và sau đó đóng vảy. Vảy rơi ra và tôi bình phục trong vòng một tháng.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng miễn là chúng ta thực sự tín Sư tín Pháp một cách vững chắc, thì bất kỳ nghiệp bệnh nào cuối cùng cũng sẽ được loại bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/4/389558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/13/178420.html

Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share