Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 22-07-2019] Sư phụ giảng:

“Này chư vị, muốn tu cao đến đâu, chỉ cần chư vị dám!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Lần đầu tiên đọc câu Pháp này, tôi lý giải rằng “dám” có nghĩa là can đảm buông bỏ hết thảy chấp trước nơi thế gian. Vì vậy tôi đã tự hỏi bản thân: Mình có thể buông bỏ hết thảy mọi thứ trên thế gian này không? Chấp trước của mình đối với việc học Pháp của con gái, lo lắng cho tương lai của con, lo lắng về khổ nạn của chồng, lo lắng thân bằng hảo hữu nhìn nhận mình như thế nào, v.v. Tôi đã bị vướng vào những chấp trước này trong một thời gian dài.

Tôi còn có chấp trước vào cái nhục thân này, lo lắng mỗi khi cảm thấy cơ thể khó chịu. Tại sao cảm giác khó chịu không biến mất? Tại sao nó kéo dài lâu vậy? Tôi luôn nghĩ về nó, đây chẳng phải cũng là chấp trước sao? Đây chẳng phải là vị kỷ sao? Đương nhiên, còn có các loại chấp trước khác, tôi sẽ không liệt kê ra từng cái một. Lúc này, tôi tự nói với bản thân: mình dám buông bỏ hết thảy!

Hôm nay, đối với câu Pháp đó của Sư phụ, tôi lại có một cảm ngộ mới. Chúng ta biết rằng đệ tử Đại Pháp đều là Vương là Chủ ở trên thiên thượng, việc chúng ta giảng chân tướng Đại Pháp và cứu độ chúng sinh ở thế gian con người cũng giống với những gì mà Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giê-su đã làm vào thời kỳ của họ. Khi thực hiện sứ mệnh thần thánh ở nhân gian, chúng ta có dám coi mình giống như Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giê-su, có tư tưởng giống như Thần Phật, hoàn toàn vô tư vô ngã và hoàn toàn là vì người khác hay không?

Chúng ta nên nhận thức vấn đề từ góc độ này, hoàn toàn vô tư vô ngã với chúng sinh. Chúng ta nên suy nghĩ về phương cách cứu độ chúng sinh và làm thế nào để giúp họ không phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta có thể thực sự làm được như vậy, thì cuộc bức hại liệu có thể tồn tại không? Phật Thích Ca Mâu Ni có sợ bức hại không? Ông có luôn nghĩ về những khó chịu nơi thân thể của mình không? Ông có sợ chết và chấp trước vào những thứ ở thế gian hay không? Chúng ta sao lại không dám suy nghĩ và hành động như vậy?

Trên đây là chút thể ngộ của bản thân ở tầng thứ hữu hạn, có gì thiếu sót, mong đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390362.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178806.html

Đăng ngày 18-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share