Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-05-2019] Cách đây chừng hai năm, tôi đã mua một chiếc tai nghe Bluetooth và bắt đầu nghe các bài chia sẻ trên đài phát thanh Minh Huệ mà một học viên tải xuống giúp tôi. Nội dung rất nhiều, gồm các bài viết của các Pháp hội Minh Huệ trực tuyến lần 8 đến lần thứ 15, Văn hóa Thần truyền, Cửu Bình, Giải thể Văn hóa đảng, Câu chuyện tu luyện của Đức phật Milarepa, và tuyển tập các bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện [trong thời kỳ] Chính Pháp.

Công việc của tôi tương đối đơn giản và không yêu cầu phải quá tập trung, vì là làm theo thỏa thuận, khoán sản lượng. Ngay khi vừa bắt đầu làm là tôi liền nghe các bài lưu trong máy.

Thụ ích từ Minh Huệ

Thụ ích lớn nhất từ việc nghe hết các bài ghi âm này là tôi hiểu rõ Pháp lý hơn, tạp niệm ít đi, và tôi được thôi thúc để tinh tấn hơn. Các bài chia sẻ ghi lại những trải nghiệm, những bài học giáo huấn của các đồng tu từ những giác độ nông sâu khác nhau, giúp tôi sau này ít đi vào đường vòng trong tu luyện, và càng hiểu rõ hơn việc tu bỏ các tâm chấp trước.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Xét cho cùng, chúng ta đang sống trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường, và hầu hết những thứ chúng ta nghe quen tai, nhìn quen mắt đều là những thứ mà người tu luyện chúng ta phải loại bỏ. Việc nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ với tôi mà nói là một phương pháp vô cùng hiệu quả, vừa không bị chậm trễ hay gián đoạn công việc, mà lại có thu hoạch. Điều này cũng giúp tôi ngăn chặn được rất nhiều ô nhiễu tâm trí. Tất nhiên, còn tùy vào tình huống của bản thân mỗi người [mà lựa chọn cách thức phù hợp].

Tôi hy vọng có nhiều đồng tu hơn nữa có thể truy cập Minh Huệ Net. Có nhiều đồng tu nói rằng việc truy cập Minh Huệ Net tựa như họ đang “về thăm quê nhà”. Thực sự đúng là có cảm giác như vậy!

Vừa mở trang chủ của Minh Huệ Net, thì điều tôi thấy đầu tiên là ảnh của Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta, thật hạnh phúc xiết bao. Nhìn xuống dưới, tôi thấy các chuyên mục khác nhau như: Tin tức Đại lục, Cửa sổ Hải ngoại, Bình luận Thời sự, Tập san Minh Huệ, Radio Minh Huệ, Bắt đầu tu luyện, Tu luyện Chính Pháp, v.v. Tựa như một khu vườn trĩu quả. Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được thưởng thức những trái ngọt đầy dinh dưỡng, và cũng muốn chia sẻ với nhiều người hơn nữa, bởi lẽ đây là thứ trái cây được trồng ở trong một miền tịnh thổ duy nhất trên thế giới này!

Tôi hy vọng các đồng tu có thể truy cập Minh Huệ Net sẽ tải xuống và cập nhật những những bài chia sẻ cho các học viên khác, những người không thể truy cập website, để các đồng tu đều có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Tôi biết có những đồng tu đã đang làm như vậy, nhưng số lượng có hạn. Họ có thể gặp khó khăn trong việc cập nhật kịp thời các bài viết mới.

Những đồng tu nào gia đình có máy tính và mạng Internet, hãy cố gắng tự mình truy cập Minh Huệ Net nhiều nhất có thể hoặc nếu chưa biết cách làm thì nhờ các học viên khác hướng dẫn. Đệ tử Đại Pháp vô sở bất năng, chúng ta không nên mượn các loại cớ như “tuổi tác đã cao, không được học hành, hoặc không thể đánh máy,…”

Học cách viết bài chia sẻ

Tôi vẫn nhớ có một bài viết của một đồng tu là nông dân, trong đó ông có miêu tả về cách mình học cách sử dụng chuột máy tính, từng bước từng bước, và học cách truy cập Minh Huệ Net. Có nữ đồng tu cao tuổi không biết làm thế nào để viết một bài văn, nhưng bằng tín Sư tín Pháp và tinh thần không chịu khuất phục, không ngại học hỏi, và bà đã biết cách truy cập Minh Huệ Net, cuối cùng, đã có thể viết bài gửi trang Minh Huệ và còn giúp các đồng tu khác viết bài chia sẻ.

Còn nhớ, khi vị đồng tu cao niên này thỉnh giáo một học viên khác cách viết bài chia sẻ, người học viên trả lời rằng: “Chị chỉ cần viết ra những gì chị muốn nói.”

Vì không được đi học, nên tôi biết rất ít chữ, nếu đọc sách thì tôi còn đọc được, chứ bảo tôi viết được một bài văn thì đó là một phép lạ! Tôi lo lắng rằng tôi có thể không viết được câu có cấu trúc chính xác hoặc dấu chấm câu đúng cách. Tôi chỉ viết ra những gì bản thân tôi muốn nói và từ từ đánh ra từng chữ từng chữ mà tôi nghĩ trong đầu.

Tôi năm nay đã hơn 50 tuổi rồi. Khi tôi bắt đầu đánh máy, thậm chí ngay cả chữ cái pinyin (bính âm) tôi còn quên mất. Nhưng tôi có một đặc điểm là đã làm gì thì tôi không sợ khó, tôi nghĩ: “Cái gì có thể làm khó đệ tử Đại Pháp cơ chứ? Chỉ cần chúng ta tu và làm những gì cần làm, Sư phụ sẽ cấp trí huệ cho chúng ta; chúng ta cũng không thể chỉ luôn hái quả ngọt từ cây của người khác. Chúng ta cũng cần phải gửi những hạt mầm tới Minh Huệ để các học viên khác trồng thành cây, để ra hoa kết trái cho các học viên khác thưởng thức.”

Tôi có đề cao trong khi viết bài, nhân tâm phản ánh ra nhiều nhất trong quá trình tôi viết bài là tâm cầu danh. Tôi đã băn khoăn: “Mình nên dùng tên nào? Ngộ nhỡ bài của tôi được đăng, sau này nếu viết nữa thì mọi người sẽ biết là tôi viết.” Khi tôi nhận ra niệm đầu này không phải là của tôi, tôi liền thanh trừ nó. Tôi hiểu rằng viết bài chia sẻ cũng chính là một quá trình tu luyện và thu hoạch.

Tham gia Pháp hội trực tuyến trên Minh Huệ

Ban Biên tập Minh Huệ đã tổ chức Pháp hội giao lưu tâm đắc trực tuyến cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục hơn 10 năm qua. Trước kia tôi chưa từng gửi bài và giờ tôi thực sự thấy hối tiếc về điều đó.

Tôi muốn nhanh chóng viết xong bài chia sẻ này. Trước khi tôi bắt đầu viết, tôi không cảm thấy có gì đáng để viết; nhưng khi tôi bắt đầu viết, tôi cảm thấy tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn đồng tu. Có lẽ một số ý của tôi chưa được biểu đạt rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi cũng hy vọng rằng các đồng tu sẽ trân quý sự phó xuất của các đồng tu làm Minh Huệ, và cũng có thể “về thăm nhà” thường xuyên một chút.

Cảm tạ tất cả các đồng tu đã chăm chỉ làm việc cho Minh Huệ Net: các bạn vất vả rồi! Cảm tạ các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại–những đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp này. Nhiều học viên đã hoàn thành thệ ước của mình bằng cách kiêm nhiệm nhiều vai trò và rất ít thời gian nghỉ ngơi. Họ đang thanh trừ tà ác, [giúp] giảm nhẹ áp lực cho các đệ tử ở Đại Lục, cảm tạ các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/20/387560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/10/178385.html

Đăng ngày 14-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share