Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2019] Nhiều đồng tu bị nghiện mua sắm trực tuyến và thích nhận được những khoản hậu đãi và giảm giá. Một số thậm chí tham gia vào các hoạt động tương tự như các chương trình tiếp thị đa cấp và tự biện hộ cho bản thân là việc làm này không vi phạm pháp luật.

Thực tế, cựu thế lực lợi dụng những sơ hở này và kết quả là, nhiều học viên đã phải chịu khổ nạn kéo dài. Chấp trước của họ vào lợi ích cá nhân ngày càng lớn, đồng thời họ cũng lãng phí nhiều thời gian trong giai đoạn quan trọng này để cứu chúng sinh.

Là các học viên Đại Pháp, chúng ta biết rằng chúng ta nên rèn luyện bản thân dựa trên Đại Pháp, không chỉ dựa trên luật pháp của xã hội. Ví dụ, việc đầu cơ trên thị trường chứng khoán là hợp pháp. Đi câu cá là hợp pháp. Ở một số nước, đồng tính luyến ái là hợp pháp. Chúng ta, những người tu luyện, có thể làm những điều này không?

Mỗi học viên lâu năm đều hiểu những gì chúng ta không nên làm. Nhưng đôi khi mọi người tìm lời bào chữa cho mình vì họ bị dẫn động bởi những chấp trước, bởi việc theo đuổi danh tiếng và tư lợi. Sư phụ kể cho chúng ta câu chuyện về các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni đi thu thập bát khất thực và đem so sánh chúng với nhau. Thích Ca Mâu Ni cũng đã dạy một bài học về cái bát xin ăn. Ông nói rằng đã trở thành hòa thượng, tại sao lại không thể buông bỏ chấp trước vào cái bát xin ăn? Chẳng lẽ chư vị muốn về nhà và trở về thế giới phàm tục nơi chư vị có thể có mọi thứ? Nhưng nếu muốn tu luyện, chư vị phải buông bỏ mọi chấp trước thế tục.

Sư phụ đã đưa ra hai ví dụ khác trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Một là về các học viên làm việc tại một nhà máy dệt. Họ trả lại tất cả những chiếc khăn vải mà họ đã đánh cắp còn sót lại ở nhà cho nhà máy. Một câu chuyện khác là về một đứa trẻ của một học viên mua vé số và giành được một chiếc xe đạp. Người học viên này đã quyên góp số tiền tương ứng với giá tiền mua chiếc xe đạp này cho nơi làm việc của mình.

Sự hiểu biết của tôi là những điều này chính là tiêu chuẩn của các học viên Đại Pháp và chúng là con đường chính đáng nhất để những người tu luyện đi theo trong tương lai.

Chúng ta đang ở thời điểm cuối cùng của Chính Pháp. Chúng ta cần tự hỏi bản thân: Chúng ta đặt Đại Pháp ở vị trí nào, đặt tu luyện ở vị trí nào? Chừng nào chúng ta còn có những suy nghĩ tham lam, thì chính sự ràng buộc chấp trước vào lợi ích bản thân sẽ biến thành những thứ để dụ dỗ tâm trí chúng ta, làm chúng ta mù quáng và tiêu hủy chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Bất kể những thứ loại gì có thể lập chỗ đứng trên thế gian này, có thể đứng vững, có thể thành lập lên được, đều ắt phải có một nguyên nhân quan trọng, chính là nó ắt phải hình thành một trường trong không gian này, mà cái trường này là tồn tại vật chất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Khi chấp trước vào lợi ích ngày càng gia tăng, thì một trường vật chất sẽ hình thành cùng với sự tồn tại của nó. Và những sinh mệnh tà ác lợi dụng nó để can nhiễu và bức hại các học viên.

Trong suốt cuộc đàn áp hai mươi năm qua, nhiều học viên phải sống chật vật vì gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, miễn là chúng ta có niềm tin vững chắc vào Đại Pháp và bước đi ngay chính trên con đường tu luyện, thì cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chúng ta không có gì phải sợ.

Hiện tại chúng ta vẫn còn thời gian để tu luyện là do Sư phụ kéo dài thêm và bởi sức chịu đựng to lớn của Sư phụ. Nói cách khác, khoảng thời gian này không phải là của chúng ta, mà là tài nguyên của Đại Pháp. Nó được Sư phụ kéo dài để chúng ta tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh. Việc lãng phí thời gian hoặc vô trách nhiệm trong tu luyện cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang phạm tội.

Tất cả chúng ta hãy trân trọng thời khắc cuối cùng này của Chính Pháp, hãy thanh tỉnh và thành tựu phân đoạn cuối cùng này trên con đường tu luyện của chúng ta.

Trên đây là thể ngộ của riêng tôi. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/385567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/24/178195.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share