Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2019] Mấy năm qua, tôi đã buông lơi tu luyện, không biết tu tâm tính, nhiều tâm chấp trước không bỏ như tùy hứng, lười biếng, không coi trọng học Pháp, luyện công không đều, ít phát chính niệm, giảng chân tướng cũng tùy hứng.

Tôi biết rõ rằng những không gian khác mà tôi thỉnh thoảng nhìn thấy là có quan hệ với tôi; đó có thể là những thế giới mà tôi phụ trách. Sư phụ đã an bài cho tôi nhìn thấy một số cảnh tượng như để cảnh báo rằng vì tôi không tu luyện nghiêm túc mà đã gây ra bao tổn thương cho chúng sinh, đó đều là sinh mệnh cả. Tôi vô cùng đau xót khi nhận ra điều này.

Có lần, nguyên thần của tôi đã đến một nơi. Lúc còn chưa đến nơi, vô số sinh mệnh tà ác từ đó phóng ra, tôi liền cầu Pháp Luân mau bảo hộ. Lập tức, mấy Pháp Luân liền xuất hiện, tà ác bị hút vào và tiêu diệt. Tôi lại đi tiếp đến đó. Thoáng chốc, toàn bộ nơi đó đã được thanh lý sạch sẽ, các sinh mệnh đã bắt đầu phục sinh.

Có lần, tôi có tâm chấp trước không bỏ, không vượt qua khảo nghiệm. Sau đó, tôi thấy một bộ phận thiên thể của mình đang trong quá trình bị hủy diệt. Nhìn vô số chúng sinh bị đào thải, có sinh mệnh đã bị biến dạng, thoi thóp mà tôi gào khóc.

Một lần khác, tôi đến một nơi, chúng sinh ở đó vô cùng tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng tôi phải thanh lý không gian kia. Nhưng khi tiến nhập vào không gian đó, tôi cảm thấy thân thể nặng trược mà chìm xuống, không thể vận công mà làm gì vì không sao nổi lên được. Có nơi tôi thấy thì tiêu điều, vô số sinh mệnh đã chết. Đôi khi, tôi thấy trong một số không gian, chúng sinh bị quái thú tấn công, tử thương vô số mà tôi không thể làm gì.

Sư phụ từng giảng:

“Vạn ác trừ tận vạn chúng sinh”

Tạm dịch:

Vạn ác [bị] tận diệt, vạn chúng [được] sinh
(Lưu ý, Hồng Ngâm II)

Quả thực là vậy. Tôi đã phát chính niệm cho chúng sinh nơi đó và chúng sinh trong không gian mà tôi phụ trách, thanh trừ can nhiễu của tà ác cản trở những sinh mệnh này được đắc cứu. Tôi cũng xin Sư phụ gia trì cho tôi. Tâm tôi trở nên rất tĩnh và tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ bao quanh mình.

Tôi cũng nhận ra rằng mặc dù tôi phải chịu trách nhiệm về những chúng sinh bị hủy vì bản thân không tu luyện tốt, nhưng đó cũng do cựu thế lực hãm hại, nên tôi không thể thừa nhận.

Tôi hạ quyết tâm phải tu luyện như thuở đầu. Tôi cần tu luyện tinh tấn để thoát khỏi mọi chấp trước người thường. Tôi sẽ phủ nhận và loại bỏ an bài của cựu thế lực để cứu chúng sinh. Tôi biết mình phải làm tốt ba việc.

Tôi hy vọng trải nghiệm của tôi có thể được xem như một lời cảnh báo cũng như động lực cho những đồng tu chưa thực hiện tốt – Các đồng tu hãy mau thức tỉnh, đừng chùn bước, hãy tăng cường ý chí và tận dụng tối đa thời gian. Chỉ cần Chính Pháp còn một ngày thì cơ hội cứu độ chúng sinh vẫn còn.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2019/3/30/384518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/10/176450.html

Đăng ngày 22-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share