Viết bởi Chương Vận

[MINH HUỆ 01 – 12 – 2009] Những cuộc diễu hành Giáng sinh thường niên được tổ chức tại 3 thành phố Markham, Brantford và Mississauga vào ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2009, thuộc địa khu Toronto. Đoàn nhạc Tian Guo Toronto được mời tham dự các buổi tổ chức lễ hội tại các thành phố này.

Khán giả lẫn nhà tổ chức đều hết lời khen ngợi màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Có 15000 khán giả ở Markham, 45000 ở Brantford và 40000 ở Mississauga. Cả ba thành phố đều truyền hình trực tiếp cuộc diễu hành trên TV, mang niềm vui của ngày hội đến với những ai không thể có mặt tại cuộc diễu hành.

2009-12-1-toronto-parade-01--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Toronto tham dự cuộc diễu hành Giáng sinh tại Markham

2009-12-1-toronto-parade-02--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Toronto tham dự cuộc diễu hành Giáng sinh tại Brantford

2009-12-1-toronto-parade-03--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Toronto tham dự cuộc diễu hành Giáng sinh tại Brantford

2009-12-1-toronto-parade-04--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Toronto tham dự cuộc diễu hành Giáng sinh tại Brantford

2009-12-1-toronto-parade-05--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Toronto tham dự cuộc diễu hành Giáng sinh tại Mississauga

2009-12-1-toronto-parade-06--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Toronto tham dự cuộc diễu hành Giáng sinh tại Mississauga

Khán giả người Hoa hãnh diện

Trong số những khán giả xem buổi diễu hành có cô Vương, người đã từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đến đây thăm họ hàng từ vài tháng trước. Cô dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho nhóm Pháp Luân Công và giơ ngón tay cái lên. Cô hào hứng nói: “Họ thật tuyệt vời!” Khi phóng viên phỏng vấn, cô rơi lệ nói: “Tôi nhận ra rằng họ có thể tự do trình diễn vẻ đẹp và chính khí của họ tại đây, tôi thật sự hài lòng và hãnh diện về họ.”

Cô Vương nắm tay phóng viên và nói: “Tôi có vài người bạn là học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Họ thật sự là những người rất tốt, nhưng cuộc bức hại mà họ đang chịu đựng làm tôi rất buồn. Tôi cảm thấy thật không công bằng, lòng thiện từ của họ đã làm tôi lay động. Thực tế họ là những người yêu nước chân chính, và không nên bị bức hại. Khi tôi nhìn thấy nhóm Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành, tôi thật sự cảm động. Đất nước tự do này thật tốt, đem đến cơ hội cho nhóm người tốt này để trình diễn nét đẹp và chính khí của họ.

Cuối cùng cô Vương nói: “Tôi đã nhờ con gái tôi chụp hình đoàn diễu hành. Sau Tết Nguyên Đán tôi sẽ quay về Trung Quốc. Tôi sẽ đem các bức ảnh này trở về Trung Quốc, và nói với những người quen rằng Pháp Luân Công đang phổ biến ngoài Trung Quốc, và chỉ tại Trung Quốc họ mới phải gánh chịu cuộc bức hại.”

Ông Đỗ, đến từ Trung Quốc, mang vợ con đến xem cuộc diễu hành. Khi Đoàn nhạc Tian Guo tiến gần về phía họ, ông Đỗ phấn khởi nói với con trai: “Con xem, Pháp Luân Công đang tới kìa.” Cả nhà đều vỗ tay. Ông Đỗ nói: “Chúng tôi đã ở Toronto được vài năm, hằng năm chúng tôi có thể thấy nhóm Pháp Luân Công. Chúng tôi thực sự thích thú.” Sau khi đoàn nhạc đi ngang qua, vợ ông Đỗ, bà Vương, dõi theo đoàn nhạc và nói: “Thật ngoạn mục, thật truyền cảm.

Một cặp vợ chồng đến từ tỉnh Hắc Long Giang cười nói: “Chúng tôi rất biết ơn và cảm phục họ!

Người dân địa phương: Thật xuất sắc! Đoàn này hay nhất!

2009-12-1-toronto-parade-07--ss.jpg
Teresa mang con gái đến xem diễu hành và nói: “Đây là cuộc diễu hành tuyệt vời nhất mà tôi trải nghiệm trong đời.”

Teresa nói: “Đây là lần đầu tiên tôi xem đoàn nhạc người Hoa này, hài hòa, đồng đều và hoàn hảo. Đây là cuộc diễu hành tuyệt nhất mà tôi từng trải nghiệm trong đời. Thật khó diễn tả sự phấn khích.” Người con gái nói: “Con thấy đây là đoàn diễu hành hay nhất, âm nhạc của họ thật sôi động.”

2009-12-1-toronto-parade-08--ss.jpg
Nancy và con gái vui mừng xem Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành

Nancy đem theo 2 cô con gái tới xem buổi diễu hành và nói: “Tôi vui mừng thấy họ trong nhiều cuộc diễu hành. Hôm qua chúng tôi thấy họ trong cuộc diễu hành ở Brantford, thật tuyệt vời!

Adel, người gốc Ai Cập nói: “Đoàn nhạc này rất đặc biệt, nó làm bạn cảm thấy dễ chịu. Chúng tôi biết ơn họ vì mang đến cho chúng tôi cảm giác đặc biệt trong lễ hội đặc biệt này.”

2009-12-1-toronto-parade-09--ss.jpg
Khán giả Adel nói đoàn nhạc làm ông cảm thấy tốt lành

Carol đã sống ở Mississauga 53 năm. Bà và những người bạn đã xem buổi trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và nắm lấy tay người phóng viên và nói: “Đẹp lắm! Đẹp lắm! Đoàn này hay nhất! Hay nhất! Cảm ơn họ đã đến đây!

2009-12-1-toronto-parade-10--ss.jpg
Carol và bạn của bà tán dương Đoàn nhạc Tian Guo: “Đẹp lắm! Đoàn này hay nhất!”

Những lời cám ơn và đánh giá cao từ các nhà tổ chức

Ông Jim Sandiford, điều phối viên cuộc diễu hành Lễ Giáng sinh ở Markham, nói: “Năm nay chúng tôi có 97 tiết mục và đây là buổi diễu hành Giáng sinh thứ 36 ở thành phố này. Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời tham gia sự kiện này vài năm nay. Chúng tôi cảm ơn họ, và màn trình diễn của họ là hạng nhất. Chúng tôi rất mong gặp lại họ năm sau.”

Ông Aaron De Mille, điều phối viên cuộc diễu hành ở Brantford nói: “Đoàn nhạc Tian Guo mang cảm giác tuyệt vời đến cho khán giả nơi đây, chúng tôi cảm ơn họ!

Điều phối viên cuộc diễu hành ở Mississauga nói: “Cuộc biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo rất thành công và xuất sắc. Chúng tôi cảm ơn họ đã đến.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/1/213655.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/4/112829.html
Đăng ngày: 09– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share