[MINH HUỆ 23 – 11 – 2009] Nhằm bày tỏ thái độ ủng hộ của công chúng đối với Cuộc thi Nhiếp ảnh người Hoa toàn cầu, từ ngày 4 đến 28 tháng 11 năm 2009,

Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) đã mở cuộc triển lãm chung kết gồm 80 tác phẩm nhiếp ảnh tại phòng tranh Calument HP ở thành phố New York. Ngày 21 tháng 1, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức một cuộc gặp mặt thường niên đầu tiên giành cho các nhiếp ảnh gia người Hoa kết hợp với Lễ trao giải thưởng.

2009-11-22-xtrphotocomp-01--ss.jpg
Những người giành giải thưởng

Cuộc thi nhiếp ảnh người Hoa toàn cầu là một cuộc thi nằm trong một chuỗi các cuộc tranh tài về văn hóa nghệ thuật được tài trợ bởi NTDTV. Mục tiêu là để tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa những người Hoa yêu nhiếp ảnh trên toàn thế giới, nhằm gìn giữ cá tiêu chuẩn nghệ thuật Trung Hoa truyền thống, nhằm khôi phục các tác phẩm nghệ thuật miêu tả chân thực tự nhiên biểu hiện thiện ý, biểu hiện mỹ hảo, biểu hiện quang minh, nhân văn.

2009-11-22-xtrphotocomp-02--ss.jpg
Tác phẩm đoạt giải vàng cho chủ đề Tin tức và Sự kiện thế giới: “Người lao động ăn trưa” của Trần Thiều Hoa, Trung Quốc

2009-11-22-xtrphotocomp-03--ss.jpg
Tác phẩm đọat giải bạc cho phần Tin tức và Sự kiện thế giới: “Ánh nến” của Edward Dai, Hoa Kỳ

2009-11-22-xtrphotocomp-04--ss.jpg
Tác phẩm đoạt giải vàng cho phần Xã hội và Đời sống: “Trong bếp” của Cố Mẫn Thắng, Đài Loan

2009-11-22-xtrphotocomp-05--ss.jpg
Tác phẩm đoạt giải bạc cho phần Xã hội và đời sống: “Sái đại Phật” của Hiệp Gia Vinh, Hồng Kông

2009-11-22-xtrphotocomp-06--ss.jpg
Tác phẩm đoạt giải vàng cho phần Thiên nhiên và Phong cảnh: “Thụy tuyết vân bạch” của Hoàng Dụ Bồi, Đài Loan

2009-11-22-xtrphotocomp-07--ss.jpg
Tác phẩm đoạt giải bạc cho phần Thiên nhiên và Phong cảnh: “Xuân Vãn Ngư ca” của Lâm Chương Quyền, Hoa Kỳ

Hơn 5000 bức ảnh từ 39 quốc gia đã được gửi tới cuộc tranh tài năm nay. Đây là một số tác phẩm mà trong đó thể hiện tốt nhất nét văn hóa, nhân sinh, và sức sống của từng chủ đề. Sau khi cắt băng khai mạc, cuộc thi chính thức bắt đầu. Các tác phẩm được trưng bày tại Midtown Manhattan đến cuối tháng 11.

Người tổ chức cuộc thi, bà Serene Lee cho biết: “ Chúng tôi đã nhận được rất nhiều tác phẩm từ Trung Quốc Đại lục. Thật khó cho các nhiếp ảnh gia người Trung Quốc ở Trung Quốc Đại lục vì họ phải vượt qua sự phong tỏa Internet để tham gia cuộc thi này ”.

Có vài tác phẩm miêu tả chủ đề “Những vấn đề nhạy cảm”, giải quyết các chủ đề về nhân quyền, những thảm họa thiên nhiên, và cuộc đàn áp các nhóm thiểu số mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề đưa lên phim ảnh.

Bà Lee cho biết: “ Nhưng họ đã cố gắng để gửi cho chúng tôi những tác phẩm này và chúng thực sự xuất sắc…Với những nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Đại lục đang sống dưới chế độ chuyên chế, thì rất khó để họ có được chủ kiến của riêng mình. Đôi khi, họ phải tuân theo đường lối của Đảng…chúng tôi cố gắng cung cấp…một vũ đài cho những nhiếp ảnh gia có tài năng, xuất chúng, để họ được là chính mình, để họ có được chủ kiến của riêng mình ”.

Karen Fuch, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nói: “Khi tôi xem các tác phẩm một lượt đầu, điều mà thực sự thu hút tôi là tôi đã thấy được cái tinh túy của một nền văn hóa khác”.

Cô Fuch nói tiếp: “Tôi nghĩ nhiếp ảnh có thể mang lại những cảm xúc, nhưng thật quá khó để nói ra loại cảm xúc gì nó sẽ mang lại vì tôi nghĩ nó liên quan mật thiết tới kinh nghiệm cá nhân của bản thân người xem liệu bạn sẽ phản ứng tích cực hay tiêu cực đối với một bức ảnh”.

Danh sách những người giành giải thưởng có thể xem tại: https://photo.ntdtv.com/en/index.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/23/213123.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/24/112592.html
Đăng ngày: 27– 11 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share