Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2018] Bà Quách Tuyết Bình, tổng giám đốc của Tập đoàn Bất động sản Phú Thái Thiên Dương ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đang đối mặt với việc bị truy tố phi pháp vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Quách là một nhà phát tiển bất động sản thành đạt, tập đoàn của bà sở hữu nhiều công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ những khu nghỉ mát tới siêu thị và trường học ngoại ngữ. Mặc dù bà có một sự nghiệp thành công và giàu có, nhưng bà thường xuyên cảm thấy [nhân sinh] mịt mù và hư không.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2013, bà rất vui sướng khi tìm được lời giải đáp cho nhiều câu hỏi của bà về cuộc sống. Bà giới thiệu pháp môn này với bạn bè và người thân trong gia đình.

Trong khi tới thăm con gái ở Mỹ quốc vào năm 2017, bà đã lần đầu tiên tận mắt chứng kiến các học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc có thể thực hành đức tin của họ mà không sợ bị sách nhiễu. Bà càng thêm quyết tâm phải giúp mọi người biết rằng bức hại Pháp Luân Công là phi pháp.

Bởi vậy mà bà đã trở thành mục tiêu của cảnh sát.

Sau khi bị theo dõi một thời gian, chiều ngày 19 tháng 9 năm 2018, nhiều cảnh sát đã xông vào văn phòng của bà Quách. Bà và hai nhân viên công ty, ông Phó Tân Cách và bà Li Hui, cũng là học viên Pháp Luân Công, bị bắt giữ.

Cảnh sát lục soát công ty bà và tịch thu các máy in, máy tính, và sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Ông Phó và bà Li đã được thả vào ngày 30 tháng 9 năm 2018, nhưng bà Quách vẫn bị giam trong một cơ sở giam giữ bí mật trong một khách sạn ở huyện Nguyên Thị.

Hiện cảnh sát đang chuẩn bị trình hồ sơ vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Cẩm Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/18/378554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/21/173701.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share