Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 02-10-2018] Ngày hôm qua, khi đang đi trên đường tôi đã chứng kiến một sự việc: một người cha vừa giận dữ vừa đánh cậu con trai của mình, cậu ấy còn cao hơn cả cha. Cậu con trai không phục và lớn tiếng cãi vã. Có một người phụ nữ xuất hiện, có lẽ là mẹ của cậu con trai, cố gắng can ngăn họ.

Lúc đầu, nhiều người trên đường bất bình về việc cậu con trai bị đánh đòn, trách người cha sao lại có thể đánh chửi con trai mình trên đường phố như vậy được. Sau đó, một người đàn ông qua đường phẫn nộ trước hành vi của người cha, liền ẩu đả với người cha kia. Rồi sau đó rất nhiều người cố gắng tới can ngăn một cách bình hòa.

Sau đó, cậu con trai bắt đầu đánh người đàn ông kia và nói: “Sao chú lại đánh cha cháu?” Nhiều người hơn nữa vây quanh họ, cố gắng khuyên mọi người bình tĩnh lại. Cuối cùng, người cha cũng bình tĩnh lại và đứng dựa vào một chiếc xe hơi đỗ ở đó, còn đang bị một người đàn ông khác giáo huấn.

Trên con phố đó, hai bên đường có rất nhiều người bán hàng, và cả người bán lẫn người mua chứng kiến sự việc đó mà không nhịn được cười. Thật hỗn loạn! Tôi cũng thấy buồn cười trước sự việc này. Tuy nhiên, sự việc của người thường, thật khó có thể phân xử rõ ràng, rốt cuộc ai đúng ai sai? Vì sao tôi lại gặp phải sự việc kỳ quái khôi hài này?

Tôi liền minh bạch ra rằng, đây chính là Sư phụ điểm hóa rằng tôi đừng quản việc nhỏ nhặt của người thường.

Gần đây, chị họ có kể cho tôi một sự việc, đó là một người chị họ [khác] của tôi đã nợ em trai của chị ấy gần hai năm tiền lương, nhưng đến nay vẫn chưa trả cho anh ấy, trong khi người chị đó của anh ấy thì lại kinh doanh khá phát đạt.

Người anh họ này đã từng có lần nói với tôi về việc này trong khi chúng tôi dùng bữa cùng nhau. Anh ấy bảo đành bó tay, và tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Em trai ruột của tôi cũng vậy, lúc ly hôn đã bị em dâu cũ của tôi lừa lấy sạch tài sản, tôi cũng vô cùng phẫn nộ.

Sư phụ giảng:

“Tôi giảng cho mọi người: giữa người với người mà phát sinh mâu thuẫn, vị kia đá người ta một cước, vị này đấm người ta một quyền, thì có thể là trước đây người kia nợ vị ấy, nay hai người tính sổ [với nhau]. Nếu chư vị xử lý vào, thì giữa họ không kết được, phải đợi đến sau này làm lại. Tức là chư vị không thấy được quan hệ nhân duyên, dễ làm điều xấu, từ đó tổn đức.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Kỳ thực, hai ngày trước, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mộng–đừng quản việc nhỏ nhặt của người thường! Mặc dù tôi có khắc chế bản thân, nhưng trong tâm vẫn bất bình, tôi thường nghĩ: đúng là một người phụ nữ độc ác. Thực tế thì là tôi vẫn chấp mê bất ngộ. Do đó, Sư phụ mới để tôi thấy sự việc này, dùng chủng phương thức này để điểm hóa tôi chớ có hãm nhập vào cái tình của người thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/2/375165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/11/173217.html

Đăng ngày 17-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share