Bài viết của đệ tử tại Đại Lục

[MINH HUỆ 21-1-2018] Ngày 17 tháng 1 năm 2018, khi đọc một bài viết trên Minh Huệ nói về việc một đồng tu đã bị bắt giữ phi pháp và tra tấn tàn bạo, trong tâm tôi có chút bất bình. Đến cả khi tắt máy tính để trông con, sự tức giận vẫn khống chế tôi, tôi đã kích động quát tháo: “Loại cảnh sát ác ma như thế cứu làm gì? Đáng cứu sao?” Càng nói càng tức giận, giọng cũng càng ngày càng cao, con trai nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

Đúng lúc này, trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng: Phía trước tôi xuất hiện hơn 30 chấm nhỏ li ti to bằng đầu bút. Nhìn thấy chúng, tôi rất kinh ngạc và dần dần nhận ra: hóa ra đây là những hắc thủ ở không gian khác đang thao túng cảm xúc của tôi, những cảnh sát ra tay đánh đồng tu cũng do chúng một tay thao túng. Khi nhận ra điều đó, tâm trạng tôi mới bình ổn trở lại.

Sau đó, tôi không ngừng nhắm thẳng vào những hạt nhỏ đó phát chính niệm, ở cự ly gần tôi tận mắt nhìn thấy quá trình chúng dần dần bị thanh lý toàn bộ.

Trước đó, tôi thường đổ tội bức hại đệ tử Đại Pháp cho những cảnh sát tà ác, nhưng từ khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã làm tôi thật sự thấy rõ hình thức tồn tại của tà ác ở không gian khác và thể nghiệm được uy lực của việc phát chính niệm thanh trừ chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/21/359874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/26/167727.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share